[CHUYỆN-TRUYỆN tâm linh] đi du lịch đầu năm

PHẦN 2: TRẢ PHÒNG VÀ VỀ NHÀ TRONG ĐÊM.

Em chạy về khách sạn, để vợ với con gái dưới xe rồi 1 mình em chạy lên phòng dọn đồ về luôn, lúc bước ra tháng máy vẫn vậy, nguyên dãy ko 1 bóng người, lát sau có 1 nhân viên dọn phòng đến kiểm tra, kiểm tra xong ok hết là em lên xe chạy về nhà luôn.

Lúc ra thì em đi QL1A, lúc về gấp nên e lên cao tốc chạy về cho nhanh luôn, lên xe thì vợ cho con gái em ăn cơm luôn, nhưng mà ăn xong bé nhà em nó khóc la quá, lúc đó em đang trên cao tốc rồi nên cũng ko tấp lề đc, chạy thẳng về nhà thì cũng còn sớm, tầm 8h tối. Về tới nhà thì con gái em cũng còn khóc nhưng đỡ hơn, vợ dỗ con ngủ còn em thì lấy toàn bộ quần áo bỏ máy giặt hết, chưa mặc cũng giặt luôn.

Tối đó thì con gái em ngủ bình thường, riêng em thì sốt 39 độ, có thể do mệt mỏi vì lái xe cả ngày, tối đó em có mơ màng thấy 1 người đàn ông trung niên, khoảng 40~50 tuổi, tướng người cũng to con, tầm 1m8 đang đứng nhìn em.

Em giật mình, nhà có sẵn thuốc hạ sốt nên em uống liền. Sáng ngủ dậy thì em cũng chưa kể với vợ, con gái em sáng ngủ dậy thì cứ nói là đau đau, mà hễ cứ ẳm nách là khóc, cho ăn sáng xong em nói với vợ hay chở con đi viện khám, vợ em ok, thế là tiếp tục thêm 50km chạy vào vinmec khám.

Vào khám cấp cứu nhi thì bác sĩ nhi kết luận bé bình thường, nhưng thấy còn khóc nên gọi bác sĩ khoa ngoại xuống xem xét, bác sĩ ngoại xuống thì cũng kiểm tra là ko thấy gì bất thường về bên ngoài nên cho đi siêu âm, vào siêu âm kiểm tra thì lách bình thường.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x