NUÔI QUỶ ĐÓI

Tác giả Lê Hoa Thi
Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 8 6, 2026 Ch. 3/10

2 Bàn chân gã nằm gọn trong miệng của nó , cô gái sợ quá bỏ chạy .

Tên sát nhân nhả gã đàn ông rơi xuống đất chỉ còn lại phần trên , rồi tức tốc đuổi theo cô .

Cô gái này nhỏ con chạy rất nhanh , cô chạy vượt qua không biết bao nhiêu là lùm cây bụi cỏ , da thịt trầy xước cả , nhưng vì sợ quá cô đành chạy trốn thật xa , nhìn về phía sau , xa xa con quỷ chạy sửng tóc trán cầm búa phóng nhanh dưới ánh trăng , cô gái không may trượt té xuống vực thẳm , trong lúc sợ hãi , hoảng loạn cô chụp được sợi dây thừng ai buộc ở đây .

Nghe mọi thứ đã yên tĩnh quá , cô thở phào nhẹ nhõm , bèn đu dây leo lên như người leo núi , vách đá chênh vênh thật khó khăn cho từng bước bám sát vào đá , chân trái cô gái đạp lên mõm đá này thì mõm đá ở chân phải trượt xuống , cô gái đu tòn ten nước mắt ứa ra đẫm cả áo sơ mi .

Reng reng " tiếng chuông điện thoại của cô làm cô giật bắn người , giờ cô mới nhớ ra là mình vẫn còn chiếc điện thoại , một tay chụp dây , tay còn lại cố lấy điện thoại ra , may quá , ở đây có sóng rồi .

Thở gấp gáp , vừa mừng vừa lo , cô bấm gọi ngay danh bạ đầu tiên của hàng chữ A .

- Alo ... Anh hai... Cứu em ...

Đầu dây bên kia là anh hai của cô , anh ta nhấc máy lên trả lời .

- Gì vậy em gái ? Mày đi đâu mà cả nhà sốt ruột ?

- Bây giờ... không phải là lúc giải thích , anh đến đồi sương mau đi .... Cứu em với !

- Chuyện gì ? Alo ! Alo !

Mất sóng rồi , sóng ở đây rất phức tạp , lúc có lúc không , anh hai cô hầu như không còn nghe thấy đầu dây cô em gái , tuy nhiên , cô em vẫn giữ máy với anh trai chờ sóng mạnh .

- Alo ... Anh ơi... Xin đừng gác máy ... làm ơn .. Á !!!

- Alo !

Cô gái hốt hoảng khi nhìn thấy một bộ xương người treo trên đỉnh núi có cây cổ thụ và thắt sợi dây mà cô đang bám , thì ra , đó chính bộ xương của một người leo núi . Cô mất hết bình tĩnh , bèn cầm điện thoại lên nói tiếp thì may quá sóng điện thoại đã ổn định .

- Alo ! Anh ơi ! Mau đến đồi sương cứu em ! Á !

- Alo ! Bây la gì vậy ?

Cô gái thất kinh hoảng sợ , trời ơi , sợi dây cô đang đu như có ai kéo cô lên !

- Làm ơn. ... Không thể nào... Á !

Sợi dây bị kéo mạnh hơn nữa làm điện thoại cô gái đập vô vách đá nát tan màn hình rồi tắt nguồn , va đập quá mạnh nguyên bộ xương người trên cây gãy ra và sắp đứt lìa .

- Không...

Tiếng cười man rợ của kẻ sát nhân đã vang vọng trên đỉnh núi , sợi dây thừng quấn và xiết chặt vào chân cô gái .

- Á Á Á Á !!!

Thì ra nó đang nắm dây kéo cô lên , lưng còn giắc theo cây búa sắc bén chờ chực , mắt cô trừng trừng sợ hãi nổi gân máu .

Dây kéo mạnh hơn nữa , cô sợ hãi vì sắp bị kéo lên trên rồi , cô lôi trong túi áo ra một con dao rọc giấy , cô nhanh trí cứa dây thừng , con quỷ nắm dây cô lôi đập bụng cô vào mõm đá nhọn , cây cổ thụ rụng rất nhiều lá xuống đầy đầu tóc của cô gái , sắp đến thì cô cắt một nhát cuối cùng dây đứt , cô gái đứt dây rơi xuống tận vực thẳm , nguyên bộ xương rơi xuống đè lên người cô và lúc này hình ảnh con quỷ xa dần trong mắt cô , ngã xuống một dòng suối nước văng tung toé .

Tiếng ấy vô tình đánh động chúa tể rừng sâu , bổng cô nghe có tiếng hổ gầm gừ dữ tợn phía rừng sâu nên sợ quá lặn xuống đáy nước .

Nằm dưới suối được một lúc tiếng hổ cũng ngưng và lặng đi , cô bất tỉnh nổi lênh đênh như người chết đuối , cá bơi đến gần rỉa rỉa , cô nằm ở đây cho đến chừng 2h sáng , nước suối dập dềnh khiến cô tỉnh dậy , nhớ lại cảnh tượng vừa qua thật đứng tim hãi hùng .

Cô Bèn trèo lên bờ , đi theo dòng suối may mắn xuống làng , vượt qua khỏi đèo Sương .

Cô gái mệt mỏi , mình mẩy ướt đẫm , đi chân trần trên đường đất đá gập ghềnh ráng chịu mà đi , cô may mắn xuống được làng thì có một chiếc xe máy là một chàng thanh niên tầm 27 tuổi đang lái xe chạy ngược chiều cô , cô giật mình định kêu gọi nhưng người đó phóng xe như bay một mạch mất tiêu về hướng vào của đồi Sương .

Cô lếch đi từng bước và thấy ngôi nhà lá lụp xụp , nhà bà Hai , cô bèn gõ cửa .

- Có ... Ai... Không...

Cô mệt mỏi kêu gọi rồi ngã xuống đất , bà Hai giật mình tỉnh dậy bèn mở cửa ra .

- Trời ơi ! Sao vậy nè ? Vô đây , vô đây đi cô !

Vừa nói bà vừa ráng sức mà dìu cô vào trong nhà , bà nấu cháo đưa cô ăn , cô khóc lóc thảm thiết kể lại cho bà nghe , và ăn năn hối hận vì đã đối xử không phải với bà ban sáng .

- Bà có trách gì đâu ! Thôi bây mau chóng ra khỏi làng trước khi quá muộn .

- Ủa ? Sao mọi người ở đây ai cũng khóa cửa hết vậy bà ? Bộ nó xuống làng hả ?

- Thì phải , nhưng mà , ...

- Sao vậy bà ?

- Thôi ! Con không nên biết làm gì .

- Dạ ! Giờ con muốn ra khỏi đây thôi !

- Có đường tắt nè con , con gọi người thân đến đón đi !

- Gia đình ở thành phố , giờ mà gọi chắc sáng họ mới tới ! A ! Con có gọi cho anh Hai con rồi , chết rồi ! Anh hai con đang trên đường đến đồi sương .

- Chết chưa ? Mau lên , gọi điện thoại cho nó đi , kẻo không kịp ! Bà có điện thoại bàn .

Cô gái vâng lời , bèn bấm số gọi cho anh trai .

- Làm ơn , bắt máy đi mà !

Ting Ting " tiếng chuông điện thoại đây rồi , thì ra người thanh niên phóng xe nhanh như bay lúc nãy là anh hai của cô , thật trớ trêu , đi chung đường mà không gặp nhau không nhận ra nhau .

Anh chàng dừng xe từ lâu , anh bị kẹt bên bờ suối , tiếng chuông điện thoại vừa vang là đã bắt máy ngay nhưng sóng lại mất .

- Mất sóng rồi bà ơi ! Huhu

- Thôi , bà biết một con đường tắt ra lộ , con đi về một mình đi , đường tắt ở phía sau nhà bà nè , đi thẳng quẹo phải .

- Con mệt quá đi không nổi đâu bà huhu !

Bà lôi ra chiếc xe đạp cũ xì màu đen đưa cho cô .

- Xe đạp nè bây , lấy đỡ đi đi .

- Con cảm ơn bà nhiều lắm , con xin tạm biệt bà !

- Ừ !

Cô gái đạp xe nhanh như bay , cố sức để vượt qua khỏi làng .

Bà lão ngóng trông lo lắng .

- Cầu cho nó đi đúng đường ! Kẻo như gã ăn mày thì khốn...

Cô gái trẻ đạp xe tức tốc , cô cảm thấy lo lắng cho anh trai quá , nhưng có trở lại cũng không làm gì được .

Cô gái chạy ra đến đường lớn , thì có một chiếc kẽm gai sắt bén móc vô bánh xe đạp hất tung cô xuống đường , may mắn lọt vào bụi cây .

- Á á á !!!

Cô té xuống , chân bị thương nặng , sợ quá cô lếch đi từng bước thật đau đớn suốt đêm mò mẫm tìm đường ra .

Nghe tiếng chuông điện thoại , con quỷ sát nhân đã xuất hiện từ phía sau và nắm đầu anh chàng thanh niên lôi bệch xuống đường cùng tiếng la thất thanh trong đồi vắng .

- Aaaa !

Sáng hôm sau , bà hai đã đi ra chợ , vẫn là hàng rau như ngày nào , bà bình thản đi trên đường thì thấy chiếc xe đạp treo ngược trên cây , rõ ràng là chiếc xe đạp của bà đã đưa cho cô , giờ chỉ còn xe đạp nhưng không thấy cô gái đâu .

Bà cảm thấy lo lắng , không biết cô gái còn sống hay đã chết , bà bèn đặt gánh rau xuống và buôn bán như mọi khi .

Lúc này , ông hàng thịt cùng với bà hàng bánh bàn tán xôn xao ngay chỗ bà Hai hàng rau .

- Ê biết gì chưa , ngày mai có đoàn du lịch xuống đây nè , nghe nói người ở thành phố xuống.

Bà hai nghe vậy giật mình hỏi .

- ủa ? Họ định vô đồi Sương hả ?

- Ừ bà! Mà cũng chưa chắc gì du lịch , họ muốn xuống đồi Sương tìm bối cảnh làm phim Kinh Dị .

Bà hàng bánh bèn thốt lên .

- Trời đất ! Gì chứ đồi Sương khỏi cần hóa trang thiết kế , quỷ ma thật không à !

Bà hai buồn bã bảo .

- Mấy người cản họ lại đi ! Vô đó chết là cái chắc rồi .

- Bà im miệng đi ! Bà muốn chết sao ?

Rốt cuộc ngôi làng này có bí mật gì mà không muốn cho người ta biết nhỉ ?

Còn tiếp...

Kính mời các bạn đón đọc tập 4

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x