NGHIỆP

Truyện NGHIỆP
Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 8 6, 2026 Ch. 11/13

Như lời thầy dặn , bà Hinh làm theo .Bà hơi run gọi 3 câu

bé đỏ về nhà với bà , bé đỏ về nhà với bà - bé đỏ ...

gọi xong bà đi thẳng vào nhà , từ sân vào nhà hôm nay cảm giác xa quá , bước được 3 bước chân , bà có cảm giác nặng nặng vướng vướng ở trên vai .

Vào trong nhà cảm giác càng nặng hơn , nhìn thầy Tâm đứng trước mặt mắt bà mờ hẳn không thấy gì .

Bé đỏ đã nhập xác bà hinh , Nó nhìn thầy Tâm đầy giễu cợt .

ôh nêu nêu nêu .. lè lưỡi ra trêu è lè lè . Hi hi . Bà không chạy đc cháu đâu hí hí hí

Thầy Tâm bảo .

Chết rồi , sao không đi đầu thai , ở lại nhân gian quấy phá vậy con . Thầy đưa con về nhà để bà nội hương khói cho con nhé .

Nó trong bà Hinh , gào lên .

Không không , không về .. bà ý giết tôi giết tôiii , tôi phải giết bà ý .

Dứt lời bà Hinh đưa tay lên bóp cổ mình , 2 tay dùng sức bóp chặt khiến cho mặt bà đỏ chót , trợn mắt cả mắt lên . Bà Hinh tay bóp cổ mình trên miệng nở ra nụ cười thoả mãn .. hí hí chết chưa , chết chưa

Thầy Tâm lấy ra 1 lá bùa dính lên đầu bà hinh , bà ngã xụi lơ ra đất .

Đứa bé thoát ra từ người bà , nó đứng bên cạnh hai tay chống nạng .

Ông muốn chết không , sao ông giúp bà ý đánh tôi .

Đứa bé toả ra 1 màu đỏ chót nó lao vào người bà Hinh .

Bà Hinh đứng bật dậy , mắt nhắm nghiền . Vung tay đấm . Thầy nhích người né ra , giáng quyền lại . Hai bên đánh đấm nhau loạn xì ngậu . Đứa bé trong bà Hinh không phải đối thủ của thầy tâm , nó trúng quyền của thầy ngã dúi dụi , nó đã yếu không điều khiển được bà Hinh đứng lên nữa , đứa bé thoát ra bà hinh , Nó nằm lăn ra đất khóc ăn vạ .

hu hu hu .. ông đánh tôi nhớ , ông đánh tôi đau thế .. hhuuu . Ông giúp bà ý bắt nạt tôi nhớ .

Thầy cười cười . Thầy có làm gì đâu ,

Nó càng khóc to , không làm gì mà đánh thế à ..

.Con ngoan theo thầy về với bà đi . Bà hương khói cho , con làm bé đỏ ngoan nhé

.

Làm bé đỏ có được ăn không , đói lắm , không ai cho ăn , người ta cho ăn vào cái ngày gì ý không biết đâu . Nhưng mà toàn bị bọn lớn hơn nó cướp hết đói khát lắm huu hhuuu . Lúc nãy nhà bà cho ăn , cũng bị bọn ngồi trên cây nó đánh không cho ăn . Huuu

Còn bị cái gì nó đâm vào người ý , cái đấy nó làm đau , nó bảo đi tìm người hại mình , bắt nó trả nợ mình . Hu hu hu .

Đứa bé ngồi khóc tu tu .

Thầy nói giờ ngoan , nghe thầy sẽ được ăn , được uống . Có quần áo mặc . Không ai bắt nạt nữa . Cái làm đau con thầy sẽ lấy nó ra cho con . Ở đây ngoan không vất vưởng nữa , có nhà để về . Thầy đưa con xuống dưới , đợi cơ hội đầu thai . Bà không may làm mẹ con ngã nên mới có cớ sự này . Bà không có ý hại con đâu . Bà mời thầy về đây để đưa con về nhà . Giờ chịu ở đây đi .

Đứa bé thôi khóc , nó gật đầu .

Thầy Tâm lấy ra 1 chiếc đèn hoa sen trắng , bảo đứa bé vào đây , từ giờ sẽ ở đây để bà hương khói . Nó đồng ý thu mình rút vào đèn .

Bà Hinh tỉnh lại , mặt ngơ ngác nhìn thầy . Bà không nhớ chuyện gì cả . Thầy đưa cho bà cây đèn , nhắc bà đặt lên ban thờ , hương khói cho nó , mỗi ngày cúng cho nó 1 hộp sữa hoặc bánh kẹo .

Bà hinh hỏi có cần bát hương riêng cho nó không .

Thầy nói không cần , nó vốn được làm cháu nhà bà rồi , chỉ cần thắp hương khấn bé đỏ họ Nguyễn nó sẽ đc hưởng .

Bà Hinh vâng dạ , mời thầy lên tầng nghỉ ngơi . Ngày hôm nay đã quá mệt rồi .

***

Loan từ khi làm lễ xong chỗ lão Tôn cửu , , sắp báo được thù trong lòng Loan cảm thấy dễ chịu nhẹ nhõm

Đứng nhìn ra hồ nước rộng mênh mông , uống lon bia mát lạnh , ngắm nhìn hoàng hông dần buông xống . Ánh nắng chiều tà in xuống mặt hồ nước tuyệt đẹp .

Nhi đi đến cạnh Loan ngồi xuống uống ngụm bia , chuyện trò vui vẻ . Nay Loan cười rồi từ khi ở với nhau lần đầu Nhi thấy Loan cười . Nhi bảo

-lần đầu tao thấy mày cười đấy em . Cười lên xinh lắm , cười nhiều lên . Nhé

Trả thù được rồi chị ạ . Phải vui chứ . Chị cũng sắp 30 đến nơi rồi , tìm người nào tốt gả cho họ .

Nhi trợn mắt

-mẹ cha con điên , thằng nào dám lấy tao . Loạng qoạng vớ phải thằng như chồng mày thà tao ở vậy cho xong . Hãm tài quá mày .

Mày còn tin vào đàn ông à , tao thì đéo nhé .

Haziii . Giá như hồi xưa tao không ngu nghe tin theo lời thằng khốn đó. Có lẽ giờ tao khác rồi không phải làm cái nghề người đời khinh ghét . Gia đình bố mẹ không từ mặt .

Loan biết mình nhỡ mồm , ríu rít xin lỗi Nhi .

-Thôi thôi , em nói sai rồi . Em xin lỗi nhớ .

Nhi cười .

-Lỗi phải đéo gì vào mẹ nhà đi . Sắp tối rồi kiếm gì ăn đi còn đi làm mày .

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x