Chưa tới số chết - Tác giả

Tác giả Nam Đô

Tháng 9 4, 2026 Completed 1 lượt xem Ch. 1/1

Mọi người, chuyện này xảy ra với chính ba em hồi World Cup năm 1998. Khi đó ba em bị xuất huyết não, phải đưa vào một bệnh viện ở Vân Nam. Tình trạng nặng tới mức bác sĩ nói gần như không còn hy vọng, gia đình nên chuẩn bị tinh thần vì tiếp tục cấp cứu cũng khó có kết quả.

Mẹ em nghe vậy mới đi tìm xe để đưa ba về. Lúc đó chỉ còn một mình em ở lại bên giường bệnh trông ba. Em ngồi nhìn mà không cầm được nước mắt, vì trong đầu cứ nghĩ chắc đây là lần cuối mình còn được ở cạnh ba.

Không ngờ một lúc sau ba em đột nhiên tỉnh lại.

Thấy em đang khóc, ba còn nói rất rõ: “Đừng khóc nữa, ba khỏe rồi.”

Ban đầu em tưởng ba chỉ tỉnh lại được một chút thôi. Nhưng sau đó ba kể trong lúc bất tỉnh, ông cảm giác mình bị người ta dẫn tới một nơi rất lạ. Tới đó có một người nhìn ông rồi nói:

“Ông tới đây làm gì? Còn mười năm nữa cơ mà. Về đi, về đi!”

Nói xong thì ba tỉnh lại.

Điều lạ là từ hôm đó tình trạng của ba thực sự khá dần lên. Người mà trước đó bác sĩ đã nói gần như không cứu được, cuối cùng lại hồi phục và sống thêm được đúng khoảng mười năm.

Ba em mất vào ngày 23 tháng 11 năm 2008.

Từ năm 1998 tới 2008, vừa đúng mười năm.

Em vốn là người không tin lắm vào chuyện thần linh hay ma quỷ. Tới giờ em vẫn nghĩ mình thuộc kiểu vô thần. Nhưng riêng chuyện của ba thì em không biết phải giải thích thế nào. Có thể chỉ là một trải nghiệm trong lúc nguy kịch, cũng có thể là sự trùng hợp.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x