Mọi người, em kể lại một chuyện khá lạ xảy ra đúng tối hôm qua. Bình thường con em ngủ chung phòng với vợ, còn em ngủ ở phòng bên cạnh. Trước đây nếu nửa đêm con quấy hay có chuyện gì cần phụ, vợ em sẽ sang phòng gọi em dậy, thường là đứng cạnh giường rồi đẩy nhẹ mấy cái.
Tối qua khoảng hơn 11 giờ em đi ngủ. Em có thói quen nằm nghiêng, quay lưng ra phía ngoài. Ngủ được một lúc, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì em cảm giác rất rõ có người đứng phía sau đẩy vào lưng. Cảm giác quen tới mức em cứ tưởng vợ sang gọi như mọi lần, còn ú ớ đáp: “Biết rồi…” rồi định ngồi dậy. Nhưng theo phản xạ em đưa tay ra sau sờ thử thì chẳng có ai cả.
Em tỉnh hẳn, đi sang trước cửa phòng vợ nhìn vào thì thấy hai mẹ con vẫn đang ngủ ngon. Vợ em nằm nguyên trên giường, nhìn kiểu gì cũng không giống vừa mới thức dậy rồi chạy sang gọi em. Lúc đó em nghĩ chắc mình nằm mơ thôi nên quay về phòng ngủ tiếp.
Nhưng nằm xuống chưa được bao lâu, vừa chợp mắt lại thì cảm giác đó xuất hiện lần nữa. Vẫn đúng phía sau lưng em, giống như có một bàn tay hay một lực gì đó đang đẩy từng cái vào người. Lần này cảm giác thật đến mức em lập tức quơ tay ra phía sau, nhưng vẫn không chạm trúng bất cứ thứ gì.
Em tỉnh luôn, ngồi ở đầu giường một lúc cho hoàn hồn, uống chút nước rồi mới dám nằm xuống. Sau đó cả đêm em gần như không ngủ sâu được nữa, cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mê cho tới sáng. Điều làm em thấy lạ là trước giờ em chưa từng gặp tình trạng như vậy. Nếu chỉ một lần thì còn có thể nghĩ do nằm mơ, nhưng hai lần liên tiếp, lại cùng một cảm giác có người đứng sau lưng đẩy mình dậy… tới giờ nghĩ lại em vẫn thấy hơi lạnh sống lưng