Home Truyện Ma Thành Viên Benh viện hùng vương – Tác Giả Anh thư

Benh viện hùng vương – Tác Giả Anh thư

Chào mọi người. Em xin gop mẫu truyên thật mà đám sinh viên thực tập tụi em từng trải qua. Chẳng là anh chị nao ở miền nam chắc biết bệnh viện Hùng Vương. Năm đó e đang la thực tập sinh ở bệnh viện chăm em bé sơ sinh. Trời gần sáng tầm 5h thì có tiếng gõ cửa phòng. Em với nhỏ bạn mới chạy ra mở cửa. Trong cái ánh sàng mờ mờ ảo ảo của bệnh viện vào cái giờ nửa sáng nửa tối ấy. Em thây môt nguoi phụ nữ đang đứng. Người phụ nử đó xin gặp em bé của sản phụ N. Ma quy định thì toi 7h moi gap được. Nguoi phụ nữ đó nói có việc phải đi gấp nên xin nhìn mặt thôi cũng được. Bạn em lúc đó lanh trí chạy đi hỏi ý kiến sếp. Bà ý cho phép ẵm ra tới cửa cho người phụ nữ kia nhìn. Người phụ nữ nhìn cũng chừng 5p thì quay lưng đi. Chuyện cũng lhoong có gì phải sợ khi đến sáng sếp em đi giao ban bệnh viện về bảo là mẹ của đứa trẻ mà nguoi phụ nữ xin nhìn mặt đã mất lúc 5h sáng tại bệnh viện Chợ Rẫy( do tai biến nên chuyên qua bv Chợ Rẫy hỗ trợ). Người mẹ chưa biết mặt con mình do lúc sinh khó phải cấp cứu đã quay lại nhìn con rồi ra đi

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận