Home Truyện Ma Thành Viên Bị ma nhập ( truyện thật 100% ) – Tác Giả Nhat Tran Tattoo

Bị ma nhập ( truyện thật 100% ) – Tác Giả Nhat Tran Tattoo

_ Chào mọi người ! tình cờ biết được trang wep này cũng có đọc bài trên đây , thích nhất mấy câu chuyện có thật của một số bạn kể cũng thấy có một số bạn kể hơi xạo mà cứ nói chuyện thật hehe , bình phẩm tý xíu thôi có ai buồn thì bỏ qua nhé !. Đến với trang wep cũng là lần đầu up bài trong đây , có một câu chuyện này gia đình tui đã chứng kiến xảy ra vào năm 2002 mà tui nhớ như in từng chi tiết đến giờ , chuyện xảy ra tại nhà và hiện tại gia đình tui vẫn còn đang ở nhà này ( có bạn nào rảnh bữa nào ghé chơi nha haha ) ! Đ/c : 54/29/34 đ.Chiến Lược , p.Bình Trị Đông , Q.Bình Tân , TP.HCM
_ Cách đây hơn chục năm thì cái khu này nó không như bây giờ , hồi trước nhà cửa thưa thớt – nghĩa trang nghĩa địa ( khu này gần Bình Hưng Hòa nhé , ai ở sài gòn chắc cũng biết ) – rồi chưa kể đến trôm cắp – đường xá lầy lội khó đi , nói chung tui nói ra để mọi người tưởng tượng là khu này hồi xưa nó hoang vắng thì mấy chuyện lạ xảy ra cũng là điều dễ hiểu !. Như thường lệ thì mẹ của tui vẫn đi làm về vào khoảng 19h -> 19h15 hằng ngày , tính bà thì thường làm về rồi thì tắm rửa ăn uống nói chuyện với tui với ba tui và lên vi tính một lát rồi mới đi ngủ , chuyện lạ bắt đầu xảy ra ngay lúc bà chơi vi tính khoảng 11h30 khi đó thì tui cũng đã xuống phòng dưới nhà ngủ , nằm được một lát bổng dưng tui nghe tiếng mẹ tui cưới lớn lắm nghe ba tui nói là lúc đó mẹ tui đang chơi vi tính thì ngước mặt lên trời cười HAHAHAHAH……HAHAHAH !. Sau đó mẹ tui chạy xuống phòng tui ( vốn là phòng cũ của mẹ và có 1 cái bàn trang điểm cũ ) , mẹ tui ngồi vào bàn trang điểm và nhìn lên tui , lúc đó tui nhìn vào mặt mẹ phải nói tui nổi hết da gà toàn thân , mặt bà trắng bệch hay xanh lè tui cũng chả giải thích được con mắt ghê lắm cứ trợn lên nhìn tui trong khoảng khắc đó tui đứng hình mấy giây và linh cảm của người con tui thấy mẹ tui sao lạ lạ quá hình như không phải mẹ ( cái này tui thề là lúc đó tui có linh cảm y như vậy ) , khi đó ba tui cũng kịp chạy xuống và kêu tui lại xem mẹ bị như thế nào , tư nhiên lúc đó mẹ lấy trong ngăn kéo ra cây chì vẽ với cây son môi cũ vẽ vẽ trên kiếng ngoàn nghèo đủ thứ , xong đột nhiên bà đứng dây chạy lên lầu mà tui nói thiệt cái dáng chạy lên lầu lúc đó cứ nhảy nhảy mà thoáng cái là thấy lên tới lầu rồi đấy , lên tới lầu ba tui ổng tức quá ổng la lớn bị làm sao vậy có thôi đi không , vừa dứt câu mẹ tui chạy vô tolet ngồi co ro người trong góc vừa khóc mừa mếu , ba tui ổng thấy vậy cũng nghi nghi ời dụ là tát cho mẹ tỉnh mà chỉ là tát xớt qua thôi chủ yếu là đập vô tường kêu cái bốp vậy ak mà , lúc đó mẹ càng khóc lớn hơn rồi ba phải dỗ ngọt cái mẹ xòe tay ra đòi ăn kẹo – ăn kẹo thế là ba tui lấy hộp kẹo singum của mẹ tui hay ăn ra đưa thì mẹ như trẻ con vậy thích lắm xé ra nhét hết vô miệng nhai được mấy cái thì lè ra nói cay quá cay quá con không ăn nữa , ba tui đỡ mẹ ra ngoài thì mẹ cầm cái gối ngồi trước kiếng cứ kéo cái dây kéo của gối ak , kéo tới kéo lui nói cái này chơi vui quá thích qua rồi ôm gối chạy vòng vòng quanh nhà hồn nhiên lắm mấy bác ạ Biểu tượng cảm xúc pacman . Ba tui thấy tình hình không ổn nên gọi điện kêu cả 1 chiếc xe cứu thương tới dự là đưa mẹ tui vô viện , trong thời gian đợi xe tới cứ phải dỗ ngọt và cho mẹ chơi cái này ăn cái kia mà bình thường tính mẹ tui nghiêm lắm không bao giờ làm mấy việc như vậy , khi xe tới thì có 2 người lên thì mẹ tui lên giường nằm hồi nào rồi bác sĩ khám đo huyết áp rồi tùm lum chả thấy bị gì nói chị nhà bình thường không bị sao hết sao anh lại gọi điện yêu cầu cấp cứu , anh có biết bao nhiêu người đang cần cấp cứu thật sự không lúc đó ba tui xin lỗi và gửi 1 ít tiền cho bác sĩ đó rồi họ vừa đi về thì mẹ tui la lối um sùm cú chạy lung tung , ba tui nói tui gọi điện cho dì 3 tui và bà ngoại tui lên .! Tầm 15p sau thì họ lên , bà ngoại tui xưa cũng học được ít nghề khi vừa thấy mẹ tui bà ngoại kêu mẹ lên giường rồi ru ngủ kể chuyện này nọ đồng thời nói nhỏ kêu ba tui xuống tủ lạnh lấy tỏi đập dập , lúc mẹ hơi thiêu thiêu ngủ thì ngoại lấy tỏi nhét vô tay mẹ vừa nhét vào là mẹ giật tay ra nắm chặt tay lại rồi la lối um sùm , ngoại kêu tui và ba giũ để xòe tay mẹ ra nhét tỏi vô vậy mà sức 3 người không mở được 1 ngón tay út của mẹ tui ra , sau đó ngoại sức dầu cho mẹ rồi giữ chặt mẹ lại nói nhỏ cái gì đó mà mẹ tui từ từ buông tay ra ngoại liền nhét tỏi vào rồi mẹ tui thiếp đi . Khoảng 1 phút sau là mẹ tỉnh dậy mẹ nói sao nhức đầu quá , cái mẹ nhìn thấy mọi người mẹ hỏi sao giờ này mọi người ở đây không cho tui ngủ mai còn đi làm , mọi người thì hỏi mẹ nhớ gì không , mẹ nói nhớ gì là sao có chuyện gì vậy ? nói chung mẹ không nhớ gì cả !
Câu chuyện tới đây là hết rồi , lời văn hơi dài dòng lưa thưa do ngu văn nên mọi người đừng chê

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận