Home Truyện Ma Thành Viên Bị ma phá ở Vũng tàu – Tác Giả Ốc lóc chóc

Bị ma phá ở Vũng tàu – Tác Giả Ốc lóc chóc

Chào cả nhà, lần đầu viết truyện có gì sai sót cả nhà bỏ qua nghen. Mình xin đc chia sẻ về chuyện mình bị ma nhát khi đi du lịch ở Vũng Tàu.
Hôm ấy anh em mình gồm 6 người ( 4 nam, 2 nữ) đi Vũng Tàu chơi, đến đấy cũng tầm 10h tối rồi, đi vòng vòng tìm cái khách sạn thì cũng mất tầm nữa tiếng nữa. Vào đấy thì chỉ có hai vợ chồng chủ khách sạn trông cũng khá là lớn tuổi. Tụi mình mướn 1 phòng đôi và 1 phòng đơn, lúc bà chủ đưa chìa khóa bảo là ở lầu 3, thì tụi mình đứa nào cũng kiu trời hết vì đi cầu than bộ mà, lười lắm nên hỏi còn phòng nào khác không thì bả nói ở lầu 2 cũng còn 2 phòng, nghe vậy đứa nào cũng mừng lắm mà không để ý đến thái độ của hai vợ chồng ông chủ. Giờ ngồi nghĩ lại mới cảm thấy lạ, vì sao lầu 2 còn phòng mà bả lại không cho tụi mình ở ngay từ đầu, với lại lúc đổi phòng thì trông họ có vẻ lưỡng lự thế nào ấy, đi đường xa mệt nên cũng chẳng đứa nào để ý. Ông chủ mới bảo tụi mình lên phòng 202 và 203, lúc đó tự dưng mình thấy ớn ớn làm sao, mình mới nói nhỏ với chị nghe số phòng thấy gê gê sao á, chỉ thì nói do mình đọc truyện ma này nọ rồi tưởng tượng thế thôi, thấy chỉ nói cũng đúng nên thôi cũng kệ. 2 chị em mình thì ở phòng 202, 4 anh kia thì ở phòng 203, để đồ lên phòng thì tụi mình xuống đi mua đồ về ăn. Lúc xuống thì gặp ông chủ, chủ còn dặn tối có làm gì thì ở trong phòng nhớ đóng cửa lại, mình hỏi sao thì ổng nói lý do là vì phòng máy lạnh không nên mở cửa nhiều, là do ông ấy tiết kiệm quá chăng hay còn lí do gì nữa. Đi mua đồ cũng tầm 11h30, về thì 6 anh em vào phòng 203 ăn uống đánh bài này nọ, mọi thứ thì cũng cứ bình thường thôi, tầm 12h30 thì 2 chị em mình về lại phòng của 2 đứa. Hai chị em mình nằm bấm điện thoại chứ chưa có ngủ, chị mình mới nói đi qua chọc mấy ông kia chơi, bả mới mở cửa đi một mình qua bên kia gõ cữa mấy anh kia, thì tự nhiên chỉ chạy từ ngoài vào phòng với tốc độ ánh sáng luôn á, mình nằm trên giường cứ như có cảm giác gì sợ sợ lắm dù chị chưa kịp nói gì nữa. Mình hỏi thì chị mới nói thấy ở cầu thang có cái gì chớp chớp mà không biết là gì. Thấy thế thôi hai đứa nằm im trong phòng bỏ luôn cái ý định chọc phá mấy ông kia luôn. Hai đứa nằm bầm đt tiếp tầm 10p sau thì sau thì nghe tiếng “Cọc cọc”, tiếng gõ không lớn mấy, mình lúc đó chỉ đeo phone có một bên tai nên vẫn nghe đc, thấy chị hai nằm im re mình nghĩ chắc nghe nhầm thôi. Tầm 5p sau thì lại có tiếng gõ cửa nữa, lần này lớn lắm, như sát bên tai ấy. Lúc đó mình mới giật mình, vì nữa đêm mà ai gõ cửa nữa, mình nghĩ mấy ông kia qua chọc ghẹo gì nên cũng ra mở cửa mà có ai đâu. Lúc đó nói thật mình hơi mất bình tĩnh xíu vì nó cứ lạnh lạnh thế nào ấy, cảm giác đó chỉ khi nào chính mình rơi vào tình cảnh đó mới cảm nhận đc hết thôi. Mình bấm cửa rồi quay trở vào nói với chị chắc là gió mặc dù mình biết chỗ ấy kín lắm k có thông với bên ngoài sao có gió đc. Cũng tự nói với bản thân là do mình tưởng tượng nhiều nên vậy thôi. Nhưng tầm 10p sau thì lại tiếp tục như vậy, mình nghĩ chắc không ổn rồi mới kiu chị hai gọi kiu mấy ông kia qua. 2 người ngủ rồi còn có 2 ng à, 2 ng đó qua nói là 2 ng đó cũng có nghe nữa, rồi mới lấy dao để trước cửa, lấy cái lau chân chiêm xuống cửa coi sao, thì cứ 10p là gõ một lần như vậy. Mỗi lần nghe mà tin gan phèo phổi muốn rớt hết ra ngoài, cảm giác đáng sợ thế nào k tả đc. Thấy vậy anh mình mới qua ngủ với 2 chị em xem nó có ngưng không, thì kết quả vẫn vậy, lúc anh mình từ toilet bước ra thì lúc đó nó gõ cửa, ảnh mở cửa liền vì toilet gần cửa lắm, mà thiệt là không có một ai vì không ai có thể nhanh tới vậy cả. Tới 2h mấy gần 3h sáng và vẫn cứ như vậy, chị mình sợ tới run luôn, thấy vậy ảnh kêu thôi qua kia ngủ hết đi, rồi 6 anh em vào một phòng thì mọi thứ mới yên.
Tới sáng tụi mình xuống trả phòng 202 luôn, bà chủ hỏi sao lại trả thì mấy anh nói là do có người phá, bả nói ai giờ đó mà đi phá tụi mình, còn nói chắc do tụi mình nằm mơ, lẽ nào 4 đứa đều mơ giống nhau hết sao tụi mình còn chưa ngủ thì mơ ngã nào. Trả phòng rồi tụi mình đi tắm biển, lúc về bà chủ nói với hai chị em mình là chắc phòng 201 (tầng hai có 3 phòng lận) có trẻ nhỏ, chắc nó phá đấy, một hai giờ sáng ai để con mình đi ra ngoài mà phá ng khác đc, với con nít sao mà nhanh như thế đc cả tiếng bước chân còn không nghe thấy nữa mà. Hay trẻ em mà bả nói là có thật nhưng không phải trẻ em bình thường…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận