Home Truyện Ma Thành Viên Bị ma trêu ở công ty Đỉnh Vàng HP – Tác Giả Nguyễn Hoàng Nam

Bị ma trêu ở công ty Đỉnh Vàng HP – Tác Giả Nguyễn Hoàng Nam

Câu chuyện tôi sắp kể là câu chuyện có thật xảy ra với chính tôi và tôi tin thế giới tâm linh là có thật. chuyện xảy ra vào một buổi trưa mùa hè năm 2006, ngày đó tôi làm việc tại kho nguyên liêu công ty đỉnh vàng ,cả kho có tôi và một bạn người Thủy Nguyên tên Quang Anh là con trai nên đi đâu hay làm gì hai thằng cũng đi cùng nhau. mọi lần khi ăn trưa xong thì hai thằng thường ngủ ở trong kho luôn nhưng hôm đó trời rất nóng nên Quang Anh có bảo tôi là hôm nay hai thằng xuống nhà fom ngủ cho mát , dãy nhà để fom nằm tách biệt với xưởng sản xuất nên rất yên tĩnh . khi hai thằng bước vào đến cửa thì tôi đã cảm nhận đc điều gì đó ko ổn cho lắm , tôi cảm thấy người tôi có một luồng lạnh chạy qua và cảm thấy sởn gai ốc nữa , tôi chỉ nghĩ tại bên trong nhà fom mát nên mới có cảm giác đó thôi , tôi và Quang Anh trải vài tấm bìa carton để ngủ vì rất yên tĩnh và mát nên vừa nằm chút thì cậu bạn đã ngủ ngon lành tôi thì chỉ đang lơ mơ chút nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng bạn ấy ngáy nhé , đang hiu hiu tôi bật mình dậy khi nghe rõ ràng tiếng người đàn ông quát to ” dậy” kèm theo là một cái tát đau điếng lên má tôi, tôi bật dậy cứ nghĩ cậu bạn trêu tôi nhưng nhìn cậu ta vẫn ngủ ngon lành , tôi nghĩ mình chỉ nằm mơ nhưng ko phải tôi cảm giác má mình rất đau như là có một bàn tay tát thẳng vào mặt mình ấy. sau một lúc suy nghĩ tôi đánh liều nằm xuống ngủ tiếp nhưng chỉ vừa nhắm mắt lại chuyện đó lại xảy ra , tôi nghe rõ một một tiếng người đàn ông quát rất to và tôi lại cảm giác ăn trọn một cái tát nữa . lân này thì tôi ko thể tiếp tục ngủ đc nữa rồi nên đành bỏ mặc cậu bạn ngủ ở đó và tôi đi ra ngoài . khi đến giờ vào làm cậu bạn có hỏi tôi sao dậy sớm thế tôi chỉ nói có việc nên ko ngủ nữa và tôi cũng ko kể cho cậu bạn đó nghe chuyện mà tôi đã trải qua , suốt cả buổi tôi suy nghĩ rất nhiều vì tôi chưa bao giờ gặp phải những chuyện tương tự như thế này bao giờ cả. Thật sự thì tôi cũng ko tin vào chuyện ma quỷ cho lắm nên tôi quyết định trưa hôm sau tôi và cậu bạn vẫn vào đó ngủ tiếp. Nhưng các bạn biết không tôi vừa đặt mình xuống thì hiện tượng như buổi hôm trước lại xảy ra với tôi trong khi câu bạn thì vẫn ngủ ngon lành , vẫn là giọng nói ồm ồm đấy thật sự thì tôi cảm thấy mình ko thể tiếp tục nằm ở đây nữa rồi , tôi liền lôi cậu bạn dậy và nói lên kho tôi có chuyên muốn nói với bạn , khi ra ngoài tồi kể cho cậu bạn nghe toàn bộ sự việc mà hai buổi trưa tôi trải qua cậu bạn nghe xong cũng rất sợ và từ đó trở đi ko một lần nào nữa tôi dám bước xuống chỗ đó nữa . Thật sự khi viết lại tôi vẫn còn cảm thấy sởn tóc gáy các bạn à .Đúng là thế giới tâm linh có những điều mà ta ko thể giải thích được nhưng với tôi thì tôi tin sự tồn tại của ma quỷ à có thật !

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận