Home Truyện Ma Thành Viên Bóng Ai Thấp Thoáng – Tác Giả Nhạc Sĩ Minh Anh

Bóng Ai Thấp Thoáng – Tác Giả Nhạc Sĩ Minh Anh

Phần 3
Bà Hải Kim nằm chờ sáng rồi ngủ quên lúc nào không hay,đến khi tỉnh dậy mặt trời đã lên khá cao,bà hốt hoảng lay chồng dậy,ông Hoàng ngáp dài ngáp ngắn uể oải nói
-mấy giờ rồi bà,sao lay tui dậy chi sớm vậy
Bà Hải Kim đưa tay xem đồng hồ rồi trả lời
-hơn 12h trưa rồi ông ơi,thôi coi chuẩn bị về
Ông Hoàng mệt mỏi
-đêm qua hãi quá ngủ chập chờn,chắc ở lại bữa nữa đi bà,tui mệt quá không về được đâu
Bà Hải Kim gắt lên
-ở là ở làm sao,bộ ông thích ở cái xứ khỉ ho cò gáy này lắm hả
Bất đắc dĩ chứ ai mà muốn-ông Hoàng mệt mỏi đáp
Bà Hải Kim nguýt chồng một cái rồi bước xuống giường ra sau hè rửa mặt,Tám Lợi vừa đi chợ về thấy chị dâu vẫn còn ở nhà thì vui vẻ hỏi
-ủa anh chị ở chơi thêm hả,đúng đa,lâu lâu về đây phải ở lại vài ngày cho vui
Bà Hải Kim đáp lại không được tự nhiên lắm
-à ờ,anh Hoàng hơi mệt nên chắc làm phiền cô bữa nữa
Trời ơi,có gì đâu mà phiền,em còn thích nữa à,ủa mà ảnh bị sao vậy chị-Tám Lợi hỏi với vẻ lo lắng
Ừa,chắc tại lạ chỗ nên ổng mộng mị tùm lum mất ngủ nên mệt chứ gì đâu-Bà Hải Kim đáp với giọng hờ hững
Lúc này Nhi từ phía sau vườn đi vào,Tám Lợi và bà Hải Kim vừa kịp nhìn thấy,bà Hải Kim la lên
-con ra ngoài đó làm gì,có biết ngoài đó nguy hiểm như thế nào không
Tám Lợi đỡ cho Nhi
-kìa chị,ngoài đó là vườn nhà mình,có gì đâu mà nguy hiểm
Trong một phút nóng giận,bà Hải Kim quên luôn chuyện đáng lẽ không được lộ ra
-bộ em không nhớ chuyện con Xuyến hay sao
Kìa chị-Tám Lợi đưa mắt nhìn Nhi
Biết mình lỡ lời,bà Hải Kim lớn tiếng lấp liếm
-con không có được ra đó nữa nghe chưa
Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nghe lời mẹ
-dạ…..
Bà Hải Kim quay vào nhà,Nhi hỏi Tám Lợi
-lúc nãy mẹ con nói cô Xuyến gì đó là sao vậy cô !?
Tám Lợi đáp cho qua
-chuyện người lớn con chưa hiểu được đâu
Nhi rất ấm ức vì bị la vô cớ nhưng làm cách nào thì Tám Lợi vẫn không hé răng…..
Đêm ấy,nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được,ông Hoàng quay sang ôm vợ,bà Hải Kim quay sang nhẹ nhàng
-ngủ đi ông,khuya rồi
Ông Hoàng cười nhẹ
-lâu lắm rồi vợ chồng mình không ôm nhau ngủ bà nhỉ
Bà Hải Kim cười
-gì nữa đây
Ông Hoàng thì thào
-biết rồi còn hỏi
Đang ân ái nửa chừng,ông Hoàng hãi hùng nhận ra từ nãy đến giờ mình đang ân ái cùng Xuyến chứ không phải vợ mình,ông hét lên làm Nhi và Tám Lợi vội chạy sang đập cửa
-có chuyện gì vậy ba má
-anh chị mở cửa
Cánh cửa tự động bật tung ra,ông Hoàng vội lấy mền trùm kín người chỉ chừa phần đầu,Nhi lo lắng hỏi
-ba sao vậy,má đâu rồi
Ông Hoàng lắp bắp
-cô Xuyến…..Xuyến
Tám Lợi nghe đến đó thì thất kinh
-trời ơi,chị Kim đâu rồi,đi kiếm lẹ lên
Nhi và Tám Lợi đốt đuốc sáng rực cả một góc vườn nhưng vẫn không tìm ra,đến khi mệt lả,hai cô cháu quay trở vào đến ngang cây xoài cổ thụ thì “bịch” Nhi vấp phải thứ gì đó làm cô té nhào,Tám Lợi một tay soi đuốc một tay kéo Nhi lên thì bàng hoàng phát hiện vật mà Nhi vừa vấp chính là xác bà Hải Kim nằm loã lồ dưới gốc cây xoài cổ thụ (hết phần 3)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận