Home Truyện Ma Thành Viên Bóng đè trong đêm – Tác Giả tó con

Bóng đè trong đêm – Tác Giả tó con

Chào mọi người , mình là một người rất thích các truyện ma và xem phim ma.Bản thân cũng gặp mấy lần rồi nhưng mà không lần nào rõ ràng nhất như lần này.Vì là lần đầu viết truyện nên câu chữ lủng củng hay khó hiểu thì thông cảm cho mình vì mình dốt văn lắm ( lớp 11 làm bài văn 3 trang k có 1 dấu chấm phẩy nào.Được liệt vào ds đen của thầy bộ môn văn ;V ).
Chuyện xảy ra vào tối hôm qua , đúng ra là sáng nay nữa .Như mọi ngày bình thường thì mình thức khuya học bài trên dt ( ps chủ yếu chát chit với gấu là chính) thì tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Bỏ mịa phòng mình nóng thế này( trần lợp tole nhà 2 bên chưa xây nên nóng kinh khủng) gió độc đâu ra, ý nhầm gió lạnh đâu ra.Mình thì cũng chẳng nghĩ gì chắc là hơi lạnh bên phòng a2 mình thôi nên k để ý ngồi chát tip .Chuyện như vậy nói chung k có gì để kể nhưng tới đêm thì mọi chuyện lại khác , khoảng tầm mấy giờ thì mình k nhớ lắm.Tại bị rồi nằm ra ngủ ngon lành mà, mình cứ để chắc là 1-2h gì đó vì nt với gấu ngủ quên mất.Trở lại với câu chuyện chính, mình đang ngủ thì tự nhiên bật dậy, thấy mắc đi tè hihi .Định bật dậy thì quái sao ngồi lên k dc mà chân tay cứng ngắc như có gì níu.Vãi bị gì thế này mà chăn thì cứ phập phù là sao(Mình ngủ trùm chăn kín người) mình cố trấn an là do quạt thổi vào nên vậy thôi vì nóng nên bật quạt ngủ mà.Cố hết sức bình sinh để bật dậy cũng k được, chợt tự nhiên mình thấy chăn tự nhiên chuyển động từ từ kéo ra ,đệt biết ngay là bị gì rồi.Mình càng cố vẫy vùng nhưng k được .Cuối cùng mình nhớ tới câu hồi trước mẹ hay nói nếu bị gì thì cứ đọc kinh đi.Thế là liều làm thử luôn cùng lúc đó thì cố gắng bật dậy nữa.Khoảng 3-4p thì tự dụng mình bật mạnh dậy mém tí đụng cả tường luôn.(bật cả người lên chứ k phải là đứng lên từng chân 1 đâu nha)Nhưng cũng vì thế mà mình k bị đè nữa,cố gằng nhìn xung quang xem có gì không mà không thấy gì cả.Nghĩ bụng chắc dưới nhà rồi nên mình chạy xuống dưới nhà sẵn tiện đi wc luôn(nghĩ lại sao gan thế đi xuống như k) .Xuống tới nhà thì mọi thứ vẫn bt chả có gì nên nghĩ bụng chắc do mệt thôi,đi vs xong lên phòng nằm tiếp lát sau ngủ luôn như không có chuyện gì mới chết chứ.Mà nghĩ k có gì mà nó( ma hay gì đó) có để yên đâu.Ngủ được đâu tầm 2 tiếng tới khoảng gần 5h ấy lần này mình chắc vì bị xong có coi đồng hồ.Mình lại bị đè tiếp lần nữa, mà lần này cũng kéo chăn như vậy luôn có điều lần này mình lại để yên xem kéo ra xem ntn liều 1 lần thử coi nó là cái gì mà láo phá giấc ngủ của bố , ngồi đợi nó kéo chăn ra mà như cực hình.Các bạn cứ tưởng tượng nó đua với 1 con ốc sên ấy móa làm tinh thân từ đang anh hùng chuyển qua tiểu nhân sợ vãi mật ra luôn.Đang lúc gần thấy nó là gì thì bỗng keng(k biết diễn tả ntn) cửa phòng a2 chợt mở tiếng động đó làm mình cũng thoát ra khỏi được bóng đè và ngồi dậy được.Hiện tại thì mình cũng chưa biết nó là gì mặt mũi ra sao, nếu lần sau mà có xảy ra lần nữa mình sẽ thử lại và lên đây cho mọi người cùng trải nghiệm với mình.
ps(gạch đá ít thôi, nhà e mới xây xong rồi k cần nữa đâu) ^^

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận