Home Truyện Ma Thành Viên Căn biệt thự bỏ hoang phần 3 – Tác Giả Hoangtutruyen

Căn biệt thự bỏ hoang phần 3 – Tác Giả Hoangtutruyen

Hello mọi người nay được về sớm nên tranh thủ ăn cơm tắm rửa rồi vào nằm viết tiếp câu truyện còn dang dở cho mọi người nghe, xl mọi người nhiều ạ đã bắt mọi người chờ lâu..

V giật mình ngồi dạy nhìn hết xung quanh căn phòng chẳng thấy ai và chẳng nghe tiếng ai nói cả, V cứ nghĩ là do mình mệt nên mơ vừa lúc đó chị Q cũng vừa đi học về, V nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần 5h chiều nên tranh thủ dạy nấu cơm làm đồ ăn để kịp cho chú H vs cô N về dùng bữa, bữa tối hôm đó V cứ suy nghĩ về câu nói r cứ nhìn lên hướng cầu thang lên sân thượng nhớ lại tiếng đàn rồi tiếng hát, khoản tầm 11h mấy thì cả nhà tắt điện ai vào phòng đó chuẩn bị đi ngủ, thì lần này cả nhà V điều nghe tiếng đàn tiếng ngân của con gái hát theo nhạc vang lên từ sân thượng, bữa đó ba ko cho mình ra ngoài ngồi nên kêu vào ngủ sớm, phòng mình thì sát bên vách tường luôn, nằm mình cũng cứ nghe tiếng đàn tiếng hát ngày càng lớn, mình cứ nhớ lại cảnh tượng kinh khủng bữa trước gặp mà cứ nhắm chặt mắt lại mà niệm phật, còn bên nhà V thì đc chú H kể lại là cả nhà điều nghe chú H vs cô N cứ tưởng chị Q chơi đàn mà giờ này trễ ko để ai ngủ mà mang đàn lên sân thượng chơi, chú H mới quát lớn ” Q sao ko ngủ mà mang đàn lên sân thượng chơi um sùm vậy, biết khuya rồi ko, vừa hết câu thì cô N cắt ngang ông có khùng ko cây piano ông chắc gì khiên một mình đc mà sao con Q nó mang lên sân thượng đc” lúc đó chú H mới điến cả hồn chị Q vs V cũng chạy từ phòng qua phòng bố mẹ đập cửa, chú H mới vừa mở cửa phòng vào thì thấy mặt chị Q vs V xanh lè kiểu như sợ đến mức muốn ngất đi luôn vậy, chị Q vs V mới nói bố mẹ có nghe ai đánh đàn trên sân thượng ko, tụi con nghe tiếng con gái hát nữa mà nhà mình chỉ có 4 người còn ai mà lên đó đánh đàn hát nữa vậy. Chú H mới nhớ lại lời ba mình nói nên kiu cả nhà ngồi dưới phòng chờ để chú đi lên kiểm tra, ai nấy cũng điều run cập cập, chú H cầm đèn Pin đi lên sân thượng thì chẳng thấy ai, chú đi vòng vòng khoản 10p rồi đi xuống xuống tới phòng chú vào trấn an cho mọi người là chắc do mệt nên thần hồn nát thần tính thôi à, không có gì trên đó cả, rồi ai cũng về phòng đi ngủ V thì sợ nên qua ngủ cùng vs chị Q luôn, đêm nào cũng vậy cỡ 11h hơn thì cả nhà lại nghe tiếng đàn tiếng hát vào ngày chủ nhật cả nhà chú được nghỉ nên lên sân thượng dọn dẹp rồi nấu nướng ăn uống, tầm 12h trưa thì dọn dẹp hết cô N mới mang đồ lên phơi thuờng bữa cô toàn phơi đồ dưới nhà dưới, nay tự nhiên mang lên đó phơi cô treo hết đồ lên móc rồi máng lên kẽm chú H vừa mới làm lúc sáng, vừa bước xuống thì cô nghe cái bực dây kẽm tự nhiên đứt rớt hết đồ xuống đất, cô N nhìn lại thì thấy bóng người con gái tóc phủ xuống ko thấy mặt mũi đâu cả chân cũng ko thấy đâu, mặc nguyên bộ đồ trắng đứng ngay cái xào đồ vừa đứt xuống, cô chẳng nói đc gì chân như muốn quỵ xuống mà lết, miệng thì cứ ú ớ ko nói nên lời, cô N cũng chẳng dám ngước lên nhìn thứ đó nữa, hên sao chú H thấy cô phơi đồ lâu nên lên xem sao, vừa thấy chú lên cô ôm chặt chú mà sợ khóc đến ngất đi luôn…

Mình xin tạm hết phần 3 ở đây nha vì chuyện còn nhiêu trên page ko thể viết dài hơn đc ạ tại vì truyện mình đc nghe cô vs chú H kể lại vs nhà mình cũng ở sát bên căn biệt thự nên cũng chứng kiến toàn bộ sự việc , có sao mình viết như vậy…Văn ko đc hay mong thông cảm ạ….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận