Home Truyện Ma Thành Viên Câu chuyện về trùng tang và ma da – Tác Giả TamThành Võ

Câu chuyện về trùng tang và ma da – Tác Giả TamThành Võ

Chuyện đến giờ cũng tám năm và cũng là thời điểm từ đó đến giờ mình không còn biết đi nhổ nấm mối!
Năm đó sau khi có xác t nhỏ trôi sông khoảng vài tháng,mình nghe bà dì cùng xóm(nhà dì ở gần khúc vớt cái xác 10>15m,cạnh bờ sông luôn) nói mấy ngày nay nghe tiếng nói chuyện lúc khuya văng vẳng gần nhà,ra soi đèn thì ko thấy ai,bữa đó cũng nghe dì ko soi đèn mà cùng chồng ra rình,thì trời ơi có 2 cái bóng đen thui đang đứng chỗ vớt xác,tưởng ăn trộm chứ hay người xấu gì đây nên dì la lên: ai làm gi đó,nhanh như cắt 2 cái bóng nhảy xuống sông,đêm đó trăng sáng lắm,thấy bóng nhảy rõ ràng và nước sông tung lên nhưng lại không có tiếng,vợ chồng dì nhìn nhau im lặng rồi vào nhà liền vì biết dã gap cái đó…
2 ngày sau,cả xã mình rần lên vì tin có người mất tích và nghi ngờ là đã nhảy sông tự vẫn! Đó chính là cái nhà nơi sẽ xảy ra câu chuyện mình nói luc đầu!Con gái nhà đó nhỏ hơn mình 2 tuổi,bị cha nhậu say hay chửi rủa suốt ngày,đêm đó nó lén gom quần áo bỏ nhà đi,sáng ra gia đình đi tìm và hỏi thăm nhưng ko ai biết,anh nó đi ra vườn thì thấy quần áo nó đem đi để cạnh mé sông!Đoán là nó đã nhảy sông tự tử nên cũng chèo xuồng đi tìm nhưng không thấy vì chỉ mới 1 ngày nên xác chưa nỗi.Trong lòng vẫn còn hy vọng dù mong manh,cha mẹ nó đi xem thầy pháp,ông thầy phán là nó định bỏ nhà đi nhưng bị mấy cái vong kéo,làm nó nhảy sông.Cả nhà nó lúc này mới cho là đúng vì nơi nó để lại quần áo chính là nơi đối diện chỗ vớt cái xác chết t nhỏ kia!Ong thầy nói cứ về nhà đi,3 ngày nữa đi tìm sẽ gặp!
Đúng như lời ông thầy,3 ngày sau lúc 9 giờ sáng,có 2 thằng nhỏ câu cá phát hiện cái xác,cách nhà nó khoảng 600m,mình cùng t bạn cốt tên TRỌN cũng di xem,xác chết truong phình nằm sấp như lời ngui ta hay nói,nam chết trôi nằm ngửa,nữ nằm sấp(xac dua nhỏ mình thấy nằm ngửa thật)Anh nó chèo xuồng đưa xác về,có pháp y tới giám định,xong họ cho chôn vì không có nghi vấn gì lạ!Lúc đó nhà nó đi coi thầy xem ngày chôn,cũng ông thầy pháp đó,ổng nói phải đem chôn xa nhà và lúc chôn không để người nhà lại gần,vì hồn nó có oan ức,muốn kéo theo người!
Nhà nó nghèo lấy đâu ra đất chỗ khác mà chôn nên cãi lời ông thầy,họ đem chôn gần nơi nó nhảy sông,cha mẹ thì ai chẳng thương con,họ lại cãi thêm lần nữa!Lúc chôn họ ra đứng cạnh huyệt khoc loc,chỉ có a nó là không ra!
Ngày mở cửa mả của nó thì cái gì tới cũng tới,hôm đó cha nó nhậu sỉn ngủ ly bì,tới chiều người nhà không thấy đâu,đi tìm thì thấy ổng nằm sát mé rảnh nước ngang khoảng 1,5met thông với con sông đó,hai chân chổng lên,đầu gim xuống sìn,đã chết cứng!Lại làm đám ma,cũng lại xem ông thầy vì ổng đã quá đúng!
Ong thầy nói:chồng bà chắc đã ra xem chôn phải không?bà mẹ nói :phải!và có cả bả xem nữa,liệu có sao không?Ong thầy phán:hết cách,cãi tôi giờ thì xem số bà thế nào thôi!Sau đó em đi làm nên cũng không biết chuyện gì,3 tháng sau thất nghiệp về quê cũng không hỏi han gi chuyên do nữa,đó có lẽ là cái hại của em khi đã không hỏi hàng xóm! … Còn nữa ….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận