Home Truyện Ma Thành Viên Câu chuyện về trùng tang và ma da – Tác Giả TamThành Võ

Câu chuyện về trùng tang và ma da – Tác Giả TamThành Võ

MÙA NẤM MỐI KỈ NIỆM:
Đi SG làm chung voi t TRỌN về dc 2 ngày,thấy ngui ta bán núm mối,2 thằng liền đi mua thêm 1 cái đèn bình cầm tay để ra trận vì hái núm mối là nghề của 2 đứa e mà,mấy mùa trước mỗi đêm kiếm 4>5kg là chuyện thường,năm nay nghe núm mối 180k/1kg làm vui khó tả vì năm trước chỉ có 120k/1kg thôi,2 thằng hùng tiền mua cái bình 200k với 2 cái có sẵn ở nhà là 3 cái,vì sợ hết bình nên phải mua thêm 1 cái!
Đêm đó 2 thằng đi qua cây cầu tre chỗ nhà hoang để qua bên kia sông săn núm,mới đi được 100m mà đã có hơn 1kg,mừng thầm đi tip,cỏ ở bờ đê năm nay cao gần=đầu người,2 thằng lò mò tìm dưới chân kim từng cây núm.Người ta nói người nhẹ bóng vía mới gặp dc núm mối,tụi e hok tin vì từ xưa đến giờ 2 tụi e chưa từng gặp ma,hihi,nào là bụi tre gai,bụi lùm um tùm,bọn e xông vào hết để tìm núm,hôm đó trời mới mưa buổi chiều nên đi hơi lạnh chân 1 chút!
ĐI thêm hơn 100m nữa,bọn e tới ngay nhà con nhỏ tự vẫn mấy tháng trước,pha đèn thấy phía trước là 3 nấm mồ,năm trước thì ko có,năm nay thì pit đó là của nó va cha nó,chợt thac mắc ko pit cái kia của ai!Mà cũng mặc kệ,giờ đang tìm núm ko nghĩ nữa,bọn e rẽ zo 5met,bờ đi trước cửa nhà này năm nay lại có núm mối nhiều lắm ,2 thằng e dùng dao vít từng cây núm mà cười thầm vì ước tính số núm chỗ này và trong giỏ xách cộng lại cũng 7>8 kg!
Người ta thường dùng cây để vít vì sợ mối dời ổ đi nhung bon e dung dao vít để cây núm nguyên và dài hơn!Đang lom khom ngồi hái thì e ngước lên nhìn vào ngôi nhà đó,trong nhà chỉ có ánh đèn cà na màu đỏ,nhưng cũng sáng lắm,e thấy có người ngồi gần cửa sổ(cửa sổ=cây rất trống)đang quay mặt vô nhà,e thấy tóc dài nên đoán đó là bà me!E nói nhỏ voi t TRỌN keu nó nhổ im im vì sợ ngui ta pit không cho hái nữa!lúc đó tầm 10h,hái dc cỡ 3kg e keu nó đi thôi,khuya khuya trở lại hái tip vì mấy cây núm nhỏ lúc đó sẽ dài và lớn hơn,2 thằng đi ngược trở về hái vòng vong và ngồi hút thuốc
Lúc nghe gà gái hồi lâu,đoán chắc cũng tầm 1h thi bọn em trở lại,lần này ko hiểu sao vẫn ánh đèn đó nhưng nó đã sáng hơn và ảo ảo lạ lắm,ko ngoài dự đoán,núm mọc lên rất nhìu,2 thằng lại tip tục hái,chợt nhe tiếng nói:
Ai đó….
thằng TRỌN trả lời: Dạ tụi con đi kim núm mối bác ơi!
Em và nó cùng đứng lên nhìn vô nhà thấy có 2 nguoi đứng trước cửa!định bụng là hết dc nhổ núm nữa rùi,chợt bà đó nói típ:
Vô đây cho nè!
Biết bả giỡn chứ ai mà hái núm sẵn roi cho nên e tra loi: Dạ thôi!
Thì cũng lại tiếng nói đó nhưng nghe sau mà khác lắm: VÔoooo đâyyyyyyyyy….!Mẹ ơi nghe mà ớn lạnh sống lưng,2 thằng e ko ai bảo ai cùng rọi đèn vô,thì trời ơi: trước mắt tụi e đúng là bà đó nhưng mặt bả trắng bệt,2 con mắt đen thui! phía sau bà là người mà nảy giờ e tưởng con trai bả nhưng không!dưới ánh sáng của 2 cái đèn, đó là 1 người đàn ông tóc tai quần áo ướt sũn,kinh hoàng hơn khi chợt nhận ra đó chính là chồng bà ấy,người đã té mương chết 3 tháng trước!
Em quay qua t TRỌN rồi kêu:MAAAAAAAAAA….
Nó và e cấm đầu chạy theo lối cũ bỏ lại 2 giỏ núm và cái đèn mới mua dưới đất,2 đúa chạy hụt mạng,tre gai+cỏ làm xước da qua trời,về tới nhà nó 2 thằng mun xỉu,mẹ thằng Trọn thức dậy hỏi chuyện gì,bọn e kể lại câu chuyện,mẹ nó nói:
Nhà đó giờ đâu có ai ở,bà đó đã chết sau chồng bả 1 tháng vì bệnh,thằng con trai thì bỏ đi SG làm rồi,nghe xong e mới hiểu là bọn e đã gặp 1 lượt 2 con ma,hic hic,e ngủ lại nhà t TRON đến sáng mới về và tặng luôn cho 2 con ma 2 giỏ núm mối cùng cái đèn mới mua vì dù là ban ngày e cũng hok dám trở qua đó…!
Lần đầu viết nên có phần vụng về,có gì các bạn bỏ qua cho!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận