Home Truyện Ma Thành Viên chết oan – Tác giả nguyễn hoàng phúc

chết oan – Tác giả nguyễn hoàng phúc

đây là câu chuyện ngắn có thật tại làng tôi hồi tôi còn nhỏ. xin mạo muội gửi những ai đam mê truyện ma có gì ko hay xin mọi người bỏ qua. một lần tôi vê thăm quê thì thấy rằng quê mình còn nghèo lắm trẻ con vẫn còn tắm ao tắm suối ko như trên thành phố như bây giờ. khi về ngoại chơi nhân dịp nghĩ hè . hồi đó tôi học lớp 11 cũng còn quá nhỏ để hiểu biết những chuyện của người lớn nói chỉ nghe ngoại tôi nói là ko được tắm sông tắm suối với bọn trẻ con trong làng thôi. tôi gật đầu cho có lệ mà có cho tôi tôi cũng không tắm. hihihhi hôm đó vào khoảng 12 hay 13 giờ trưa gì đó theo tôi nghĩ là tầm giờ đó. vì tôi mới ăn trưa xong vừa mới nằm định ngủ trưa thì nghe ngoài làng có chuyện lớn . bà ngoại tôi nói tôi ở trong nhà và kêu người nhà trong chừng tôi. tôi hỏi cậu 2 là có chuyện gì mà thấy người trong làng kéo nhau ra bờ ruộng nhiều vây, cậu 2 nói 1 câu cho qua chuyện nhưng tôi biết có sự việc rất lớn xảy ra với làng của ngoại tôi. khi tôi lén ra vườn thì nghe đằng xa có người khóc thảm thiết và thất thanh lắm. tý tý tý ơi làm sao đến nỗi này vậy con của tôi. tại sao lại bắt nó nó có làm sao chắc tôi không sống được nữa. tiếng khóc rất thảm thiết. tôi năng nỉ cậu 2 cho ra đó xem sao. năng nỉ hoài cậu cũng cho tôi đi cùng có lẽ cậu 2 cũng hiếu kì giống tôi. khi ra tới mé ruộng thì thấy nhang khói thắp lung tung . khói nghi ngút như đốt rác vậy thấy mà ghê. thấy vài người ở dưới ruộng sâu. tôi hỏi cậu 2 chứ mọi người tìm gì dưới đó vậy. cậu 2 xịt 1 tiếng tìm xác thằng tý chứ tìm gì nữa mày……. tôi cảm thấy xanh mặt tôi định bỏ về nhà trốn nhưng sợ lắm nhà giờ đâu còn ai đâu. tôi đứng sau cậu mà không dám đi đâu xa cả. được 1 tiếng người già nhất làng kêu mọi người kéo bà 7 má của thằng tý về . dù không muốn nhưng vẻ mặt ông già nhất làng làm cho mọi người phải sợ và bắt đầu vài người kéo bà 7 đi về hướng nhà bà. kèm theo lời khuyên để thằng Tý được vớt lên thì tôi kêu bà ra. chứ bà ở đây chúng tôi không tìm được xác nó mất. Bà càng la lớn hơn và ngất liệm đi trong bà thật là đáng thương vô cùng đúng quả là không sai không ai trên đời này thương con bằng mẹ. khi thanh niên trong làng cố gắng lắm mới diều bà về được nhà. thì như có phép màu nhiệm nào đó thằng Tý được tìm thấy cạnh ngay mé ruộng mới ghê chứ mà nãy giờ những người dưới đó đứng 1 tiếng đồng hồ mà không tìm thấy. quá đỗi kinh hãi khi thằng Tý được vớt lên. khuôn mặt tái nhợt bụng nó to thấy rõ. điều kì lạ là trên tay nó có nắm thứ gì đó giống như tóc người vậy. mà nắm chặt không buông. khi nghe tin con được vớt lên bờ xong bà 7 chạy ra nhanh như cắt vậy. bả ôm con vào lòng khiến ai xem cảnh đó cũng phải rơi lê. tôi định rủ cậu ra về thì mọi người trong làng bàn tán xôn sao tiếng nói thầm thì làm cho tôi hiếu kì không muốn về nữa. thì ra thằng Tý hai hóc mắt của nó chảy máu đầm đìa hai lỗ tai nữa trông thật ghê rợn. mắt nó trợn lên từng chập. bà 7 làm thế nào cũng không ngăn được máu chảy ra bà nói rằng con tôi chết oan con tôi chết oan. ôi trời đất tội nghiệp con tôi sao lại bắt nó đi như vậy sao không bắt tôi đi thay nó……….. hết phần 1 nếu mọi người ủng hộ bình luận xem phần 1 xem thế nào tôi xin kể phần 2 …….. nhiều điều kì lạ nhất trên đời mà tôi được xem 1 đám tang như vậy những điều kì lạ đó nếu các bạn không chê tôi sẽ kể tiếp phần 2 nhaaaaa tạm biệt và hẹn gặp lại. những ai mê truyện ma

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận