Home Truyện Ma Thành Viên Chết trùng – Tác giả Phi Anh

Chết trùng – Tác giả Phi Anh

chào các bạn , các bạn đã nghe truyện chết có trùng chưa .hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về truyện như vậy nhé Hồi mình 6t thì cụ mình mất( bố của bà ngoại). Một hôm (sau ngày cụ mất vài hôm) chú mình rủ 2 anh em mình cùng chú vào trong đấy chơi cũng 8-9h rồi chả muốn vào nhưng nghe nói có hoa quả nên 2 anh em đi luôn. 3 chú cháu tay cầm đèn tay nắm tay dắt tay vào nhà cụ, nhà cụ mình xây kiểu kiến trúc những năm đầu thế kỉ 20( nhà thì thấp mà vườn rộng lại âm u nữa.

VỪA vào thì bà ngoại mình kêu về luôn ( cụ mới mất nên các bà đến ngủ trông nhà) nhưng mấy bà kia giữ ở lại nên 3 chú cháu ở lại ăn hoa quả. Đang ăn thì bỗng nhiên ngoài sân gió lớn trời tối sầm lại bà mình có cảm giác không lành nên vội đóng hết cửa lại, vừa đóng xong thì bỗng có tiếng ai ngoài sân gọi tên bà mình , chưa kịp phản ứng gì thì mấy bà đã bịt miệng, ôm chặt 3 chú cháu lại tiếng gọi nghe cứ xa xa lại gần gần (tiếng của cụ). Cả nhà im lặng 1 lúc thì tiếng gọi đó biến mất, chừng 30p sau thì bà mình kêu mấy chú cháu đi về 3 chú cháu sợ xoăn vòi mà vẫn cố nắm tay nhau chạy về nhà mình, sau đấy thì bố mình phải đưa chú ấy về. VỀ nhà 2 anh em chả nói được câu gì cứ thế leo lên giường ngủ. Sáng hôm sau mình đem chuyện kể cho mẹ nghe thì mẹ mình im lặng 1 lúc rồi bảo lần sau không đi chơi tối nữa mà mày trẻ con chắc mơ ngủ thôi. Để khẳng định là thật thì mình đã nhắc lại chuyện lúc trên nhà bà ngoại nhưng bà cứ khăng khăng là không phải. gần đây trong 1 lần họp gia đình trên nhà ngoại mình mới biết chắc rằng nó là thật do bà mình dấu đi sợ mình đêm lại ngủ mơ phải. Thì ra đó là trùng gọi tên , còn 1 loại nữa là trùng thiên di . Trùng gọi tên là nửa đêm có tiếng người lạ gọi tên người nhà mình(có thể giọng người nhà) nếu ai mà trả lời thì coi như xong, trùng thiên di thì nhẹ hơn chỉ là con cháu làm ăn không may mắn và 1 số bất lợi, nửa đêm bàn thờ như có người nghịch trên đó thôi. Mấy hôm trước thì bà nội mình cũng kể có vài nhà cũng bị trùng như vậy , có một vài nhà vì không kiêng được nên đã có sự mất mát .

Truyện mình kể chắc không hay vì mình viết văn tệ lắm(a1). mình đảm bảo là không chém gió tí nào. bạn nào thích thử thì cứ nhích biết đâu chúng ta có 1 mem tường thuật trực tiếp từ dưới ấy nhỉ, truyện mang tính chất hiểu biết thêm để mọi người tránh sự mất mát không nên có. nếu có người nhà mất vào giờ không lành thì đêm ngủ nghe tiếng gọi không được thưa mà phải bật điện xem ai nhá. còn việc nhà mình thế nào thì hình như mấy bà mang cụ ra chùa gửi thì phải.Cuối truyện mình cám ơn các bạn đã đọc truyện

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận