Home Truyện Ma Thành Viên chôn sống, ma gà – Tác Giả nguyen556

chôn sống, ma gà – Tác Giả nguyen556

chào mọi người, tạm bỏ qua những chuyện mình gặp, nay cho các you nghe tiếp những chuyện mình được nghe kể lại từ các cụ
t1 : chôn sống
bên dưới nhà mình có bà chị về làm dâu ở xóm cũng ngót khoảng chục năm.. mới đây bà về nhà ngoại chứng kiến 1 vụ kinh dị
số là trong họ nhà bà ấy có ông chú mất khoảng vài năm do bị chó dại cắn,để đến lúc lên cơn nặng thì đưa đi viện cũng ko kịp, khi bốc mộ ông đó. mọi việc vẫn diễn ra bình thường,gia đình thuê một ông chuyên nghành bốc mộ đến xem đất thì ông đó phán cốt chưa tiêu ko nên quật lên, ko biết là do kiêng cữ hay chọn được ngày tốt mà gia đình đó không nghe quyết tâm phải bốc. lúc cạy nắp ván thiên ra thì cả họ gần hai chục người ( cả bà chị kể chuyện này ) chạy sạch, chỉ còn được vài người vừa khóc vừa quỳ lạy… vì xác chết còn nguyên . hầu như không thối rữa mấy, mà tư thế xác chết thì nằm nghiêng, co gối , vải liệm rách tan nát rồi bát sứ kê đầu bị vỡ. tiền thì bị vò nát. nói chung là theo bà kể lại là phải tận mắt chứng kiến thì mới thấy hết được cái kinh dị. nhất là trong cái khung cảnh nửa đêm về sáng thì còn tởm nữa.. bà kể sao bình thường để hai ngày mới chôn thì không tỉnh ,mà đến lúc xuống đất ông đó mới tỉnh lại cào xé quan tài trong vô vọng rồi … chết luôn. sau gia đình đó có đi gọi hồn lên để nói chuyện thì không được, nên bây giờ cứ chết là thiêu cho lành :))
t2 : ma gà
ngoài đi làm ra thì mình còn đam mê bộ môn gà chọi , 1 lần đi xới nghe thằng bạn xã bên kể chuyện của nó cũng thấy ghê ghê
ông cu mua được con gà chiến nhìn đẹp lung linh. nhưng đá thì dở , vần vò rồi mang đi đá tiền, thì tiền mất , gà chết, nó tiếc nó thương nên mang về chôn trong gốc nhãn ở vườn nhà,lúc chôn gà thì cứ xa xả chửi loại vô dụng vs ăn hại làm nó mất oan tiền. được vài hôm thì cứ nửa đêm lại nghe tiếng gà gáy, mà nhà nó thì chỉ còn gà mái vs gà con, nằm lắng nghe kỹ thì hốt hoảng,, nó nhận ra đó là tiếng gáy của con ô tía mới chết chôn ở gốc nhãn.nó bảo ,như ko tin vào tai. mở cửa xách đèn pin chạy ra vườn thì vẫn nghe thấy tiếng gáy vọng lại , ở gốc nhãn thì xuất hiên 1 cái bóng lù lù, cứ rọi đèn pin thì không thấy nhưng tắt đèn thì dưới ánh trăng tuần rằm xuyên qua cành nhãn thì lại thấy cái bóng lù lù ở đó mà cũng lạ, ko thấy gà mái , gà con với vịt kêu, tất cả im phăng phắc kiểu như có gì đó xuất hiện làm chúng hãi.. thế là ba chân bốn cẳng xách đèn chạy thẳng vào nhà.. cu cậu bảo ko gặp thì ko tin chứ gặp rồi thì cảm giác nó khác lạ lắm.. như kiểu mình bị người ta cầm dao đuổi ấy.. trong giấc mơ nó thấy 1 người đàn bà mặc đồ trắng tay bế con gà tía của nó,ko nhìn rõ người . nó chạy theo kiểu như đòi lại con gà nhưng càng chạy càng thấy mất hút,
tối hôm sau nó kể là bố nó đi đánh bạc ( mẹ nó mất rồi nhé ) có mỗi 1 mình ở nhà .đang nằm xem bóng đá thì thằng bên cạnh nhà sang chơi rồi hai thằng nằm ở sopha vừa chè nước nói chuyện vừa xem bóng đá, đột nhiên mất điện, nó lò mò cái điện thoại bật flash thì ko thấy t hàng xóm đâu.. có tiếng xả nước trong nhà vệ sinh. rồi có bóng người lững thững đi ra phòng khách chỗ nó nằm, tưởng t hàng xóm… ai dè lúc người đó đến gần rọi đèn thì nó tá hỏa,,, 1 bà lạ mặt mặc nguyên cây đồ trắng,đứng trước mặt tóc xõa nhe răng cười với nó, mồm thì nhọn hoắc quắc lên như mỏ gà , đồng tử thì mở hết cỡ .. vứt điện thoại lại , nó chạy bán sống bán chết ra ngoài đường, chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu, thì bị họ chửi, vì quá đêm rồi còn la hét.. lúc đó thằng hàng xóm cũng chạy ra . hóa ra đang xem bóng đá tự nhiên mất điện nên nó chạy về qua nhà mà t này không biết gì hết cứ nghĩ nó đi vệ sinh… lúc gọi được cả mấy nhà hàng xóm vào nhà xem bà đó còn ở trong nhà không,thì không thấy gì hết nữa.. chỉ thấy ngoài vườn.. dưới khu chuồng gà vịt kêu toán loạn như bị ai đuổi bắt.. nó cũng chả thiết nữa.. khóa cửa rồi qua nhà thằng bạn ngủ.. đó là tất cả những gì nó thuật lại,, mà nói luôn là nó cực kỳ cứng vía.. chuyện tâm linh vs nó chỉ là tưởng tượng..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận