Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện: “Gđ Phó Tổng” – Tác Giả Hài Nguyễn Văn

Chuyện: “Gđ Phó Tổng” – Tác Giả Hài Nguyễn Văn

Lời kể: Ông nội tôi (85 tuổi).
.
Cách đây độ 70 năm về trước, cái ngày tao còn bé con con. Ở làng mình có nhà địa chủ lão Phó Tổng, lão ấy giàu lắm, có căn nhà gỗ lim 5 gian to nhất cái xã mình.
Lại có nhiều ruộng đất,
nhưng mà lão ấy ác, ác lắm..
Bảo sao lấy bà P về 10 năm vẫn chưa có 1 mặt con.
.
Mãi sau, lão lấy thêm bà H về, ở được một thời gian thì may sao bà ấy có thai.
Lão ta sướng lắm, chiều bà H hết cỡ.
Bị đưa ra rìa, đâm ra bà P ghen tức.
.
1 hôm ông Phó đi vắng, bà P mới thuê người đến giết chết bà H đang bụng mang dạ chửa.
.
Nó ác lắm, nó lấy rẻ bịt mồm rồi cột bà H vào cánh cửa gỗ đặt nằm dưới đất, xong lấy cối đá xay gạo đè lên bụng. Nhảy lên nhảy xuống cho nòi cả đứa con 8 tháng tuổi ra ngoài mới chịu thôi.
Xong nó khiêng cánh cửa ném xuống mương sau vườn cho trôi ra sông Châu Giang.
.
Nhưng lạ là cứ đêm hôm trc thả đống nào thì sáng hôm sau cánh cửa cột bà H lại quay ngược dòng chảy về đúng chỗ ấy.
.
3,4 ngày, ko làm thế nào được, chúng nó lôi bà ấy lên, chôn bà ấy sau vườn.
Nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện, bà P với mấy thằng kia bị bắt giam
Còn linh hồn mẹ con bà H chết oan thì chưa siêu thoát đc.
Cạnh vườn đó nhà ông V.
Ô.V theo đạo Chúa, ôg ấy bạo lắm, chả sợ cái gì.
4giờ sáng nào ôg ấy cũng đi nhà thờ đọc kinh.
Mà lần nào đi qua vườn cũng thấy 2 mẹ con mắc võng ở vườn, xõa tóc dài, mặt trắng bệch, đưa đi đưa lại. Hôm thì hát ru con, hôm thì rên la thảm thiết.. Có hôm còn gọi cả: “bác V ơi, cháu chết oan qúa…”,
“Bác V ơi, con cháu đói lắm, cho cháu xin ít cháo”.
Ông này ôg ấy cũng tốt, tối nào cũng trích ra bát cháo loảng để trên cây góc vườn, sáng ra thì hết sạch!
.
Sau đó ôg V nhờ Cha đạo đến xin lễ.
Từ đó mẹ con cô ấy không còn xuất hiện nữa.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận