Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện có thật về bác ruột – Tác Giả Glory

Chuyện có thật về bác ruột – Tác Giả Glory

Giáp tết mà bị tai nạn nằm ở nhà đọc hết truyện của page rồi nên post truyện có thật về nhà mình cho mn đọc giải trí. Mình nhớ lại nên viết ko rành mạch lắm nên mn thông cảm đừng gạch đá.

Chuyện về bác ruột.

Nhà nội m có 7 ng, bác m là ng thứ 3, ba m thứ 4, nhà m vs nhà bác ở chung xóm luôn. Chuyện xãy ra khi m học cấp 2.. lúc đó nhà bác m có chuyện gì mà vợ chồng hay cãi nhau lắm, nhà bác lúc đó cũng khó khăn lắm, gần nhà nên chuyện gì nhà m cũng biết, bác hay kể bác gặp ma, có lần bác đi thả lươn về khuya (tầm 12h) thấy 1 đàn heo con chạy ngoài đường gần nhà, bác đuổi theo bắt thì càng đuổi càng chạy, ra tới cầu thì biến mất (sau xóm m có cái suối và cậy cầu) , có lần bác ngủ mơ thấy có 2 ng nào về bắt bác đi… rồi sau đó ko lâu bác m ko biết vì sao mà đêm khuya hôm đó ra cây mít sau nhà treo cổ tự tử, lúc đó nhà m ai ai cũng sợ nên đi coi thầy thì thầy bảo nhà m bị trùng tang hay gì đó, nhà m lúc đó cúng lớn lắm có làm thuyền bè thả theo suối nữa, ngày bác mất đưa đi chôn thì trời mưa to lắm, ko biết chôn kiểu gì mà thầy cúng đi về nữa đường thì đau đầu quá chịu ko nổi bèn xuống lại nhà bác m thì huy động ae bà con lên mộ đào lên, các bạn biết sao ko, vì chôn lộn đầu phải quay ngược lại :((..

sau đó thì cũng ko có gì cả nhưng 5 năm sau thì con gái đầu bác mất vì tai nạn giao thông. Còn nhiều chuyện nữa hẹn mn khi khác. Chuyện có thật về bác ruột

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận