Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện của anh tài xế – tác giả Thích đủ thứ

Chuyện của anh tài xế – tác giả Thích đủ thứ

Hôm trước đọc được truyện về bùa ngải của Mr Siro làm mình chợt nhớ đến câu chuyện cũng về vấn đề bùa ngải mình dc nghe anh đồng nghiệp kể lại. Mình xin phép được post lên cho cả nhà cùng đọc.

Nhân vật chính của câu chuyện này là a Q. Trước khi a về chỗ mình làm a là tài xế. Như các bạn cũng biết, nghề tài xế phải đi đây đi đó, lấy xe làm nhà, có khi phải ngủ bờ ngủ bụi…
Có một lần a Q và 2 người bạn về Sóc Trăng chơi (mình tạm gọi 2 a còn lại là A và B). Sóc Trăng là quê của a B, cũng là nơi có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống… Trước khi về đến nhà a B thì 3 anh ghé lại quán nước bên đường để giải khát. Chủ quán là một cô gái người dân tộc da ngâm, đôi mắt sâu hút hồn. Theo A Q nhận xét thì con gái dân tộc tuy đen nhưng mặn mà và cũng xinh xắn… Lúc cô gái mang nước ra thì a A buông lời chọc ghẹo và có phần khiếm nhã… A B khi đó vội ngăn a A lại và nói nhỏ vào tai a A:”đừng đùa với mấy nhỏ này, ko lại rước hoạ vào thân”. Về phần cô gái, cô ta ko nói ko rằng, cũng chả lộ ra biểu cảm gì, cứ thế mà quay vào nhà…
Khi về tới nhà a B, ra đón 3 a là cha của B. Khi nhìn thấy a A tự dưng ông đổi sắc mặt. Ô kêu a Q và B vào nhà, riêng a A ông ko cho vào, đoạn ông lấy một chiếc võng mằc ngang cửa rồi bắt a A phải chui qua cái võng đó… Lúc đó a A có vẻ ko hài lòng nhưng cha a B nói:”m muốn yên ổn thì tốt nhất là nghe lời t”… A A cũng miễn cưỡng chui qua võng… Sau đó cha a B lại lấy ra một cái chén có thứ nước màu đen bên trong rồi hơ lửa cháy một mảnh giấy, ông đưa cho a A và bắt a phải uống hết, sau khi a A uống xong tự dưng a kêu la đau bụng, lăn lóc trên sàn nhà và ôm bụng quằn quại, rồi từ miệng a nôn ra một nắm tóc cùng thứ mùi hôi thối kinh khủng… a A lịm đi… Lúc bấy giờ cha a B mới hỏi:”trên đường về tụi bây có chọc ghẹo ai ko?” Lúc này 2 Q và a B mới kể về người con gái ở quán nước, nghe xong cha a B tặc lưỡi:”nó bị nhỏ đó chơi ngãi rồi, may là t phát hiện kịp. Giờ nó ngất đi, xíu nữa sẽ khoẻ thôi”…
Đó là câu chuyện về bùa ngải, a Q còn kể cho mình nghe những câu chuyện về hồn ma bóng quế mà a từng tận mắt chứng kiến…
Vì là tài xế nên a Q đi rất nhiều nơi với nhiều chuyến hàng khác nhau. Có khoảng thời gian a Q làm tài xế giao bột cho một lò bánh mì ở Bình Tân, Sg. Sáng thì a đi giao bột khắp nơi đến tối lại ngủ tại nhà chủ… Chỗ ngủ của a là một chiếc giường nhỏ đặt sát chiếc cầu thang dẫn lên cái gác lúc nào cũng tối om… A kể có nhiều đêm a ko ngủ được ngồi dậy hút điếu thuốc thì a thấy có một bóng đen rất to cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên gác, có khi cái bóng ấy tiến gần về phía cầu thang và có vẻ nhoài người về phía trước như tìm kiếm thứ gì bên dưới ngôi nhà… Rồi có những lúc a xỉn hoặc đang mơ màng thì a thấy rõ mồn một trong cái màn đen u ám của căn gác là bóng dáng một cô gái với vẻ mặt xanh xao đang nhìn chằm chằm vào anh. Sau vài lần như thế a mời đem chuyện này kể cho những người làm chung nghe, họ bảo đó là hồn của cô gái ông chủ hiện về. Căn gác đó là nơi cô ở trước khi mắc bạo bệnh qua đời…
Có lần a chạy xe qua một rừng cao su vào ban đêm, đi với a còn có 2 thằng lơ là X và V. Vì trên xe nóng nực chật chọi nên cả 3 quyết định mắc võng vào những cây cao su gần lộ cái để ngủ… Đến nữa đêm tự dưng a Q nghe tiếng chân lê lệch xệch trên nền đất ngày càng tiến lại gần a, sau đó a thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới, điệu bộ say xỉn đến rung lắc dây võng a và đuổi anh đi. A giật mình tỉnh dậy thì thấy lạnh toát sóng lưng nhưng mồ hôi nhễ nhại… Lúc đó a chỉ nghĩ mình mơ, nhưng lát sau tự dưng a nghe thằng X la thất thanh, nó cuống cuồng tung võng bỏ chạy, thằng V nằm gần đó vài mét cũng run cầm cập, mặt cắt ko còn giọt máu. Tụi nó kể đang ngủ thì thấy nguyên đám người kẻ cụt chân người mất đầu cứ đu bám vào võng, kinh dị hơn thằng X còn cảm nhận được có một gương mặt máu me đang dí sát vào chiếc võng đã được che kín để tìm nó… Thế là 3 người gom hết đồ đạc và rời khỏi đó trong đêm…
Đây là chuyện cuối mình nghe a Q kể. Đợt đó a chạy tuyến Đà Lạt, do trời tối và a cũng đang ko khoẻ nên a quyết định mướn phòng của một nhà nghỉ để qua đêm. Căn phòng ko có gì quá đặc biệt so với nhiều căn phòng ở những ngà nghỉ khác, duy có điều là nó rất lạnh… Trước khi ngủ a Q vào nhà tắm để vệ sinh sạch sẽ. Đang tắm thì a thấy trên tấm kính hoa được đính trên cửa có một gương mặt đang dí sát vào cửa như muốn xem ai đang trong nhà tắm… Ko để ý lắm vì nghĩ mình hoa mắt, a cứ bình thản tiến đến chiếc giường và định sẽ ngủ một giấc thật ngon, tự dưng a chợt lạnh sóng lưng khi nhìn vào chiếc tv đặt đối diện giường ngủ. Lúc này chiếc tv ko trình chiếu bất cứ chương trình gì, a thấy phản chiếu trên màn hình tv là bóng một người đàb ông mặt áo khoác đen dài quá gối, đầu đội một chiếc mũ cao bồi đang đứng ngay đầu giường anh… Biết là đã vào ngay căn phòng ko dc sạch sẽ nên a yêu cầu dc đổi phòng…
Chuyện mình kể xin hết tại đây. Cũng xin nhắc lại: những chuyện trên mình chỉ dc nghe kể lại nên cũng ko thể khẳng định về tính xác thực của nó… Nhưng theo mình nghĩ: bản chất của truyện ma vốn dĩ phải ma mị, huyễn hoặc mới là truyện ma, nếu đọc một câu chuyện ma mà ta cứ để tâm soi xét xem chỗ nào hư cấu, chộ nào phi logic rồi bày tỏ thái độ “nguy hiểm” thì tốt nhất ko nên xem, hãy dàng tgian đọc những truyện thực tế hơn kiểu như khoa học và cuộc sống sẽ đỡ tốn thời gian và chất xám hơn đó

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận