Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Của Bà Nội – Tác Giả Hắc Bạch Vô Thường

Chuyện Của Bà Nội – Tác Giả Hắc Bạch Vô Thường

Nói sơ lược về bà nội của mình . Bà tên là N ( mình muốn dấu tên ) , Bà mình đã mất cách đây 14 năm rồi lúc sống mẹ mình kể bà là xác cô 2 cô 3 gì đó mình nhớ không rõ , Bà có thể điều khiển âm binh và coi bói hoặc lên đồng .
Truyện 1 : Coi Bói
Hôm đó nội mình ngồi trong nhà do nhà gần sông nên hay nó người qua sông bằng đò thì nội mình có kêu 1 người phụ nữ vào và nói với người phụ nữ đó là ráng canh 2 đứa con của bà ( Bà đó là người qua sông ) cho đến rằm và căn dặn kỉ phải canh qua rằm , người phụ nữ đó thì không tin vào dị đoan nên không để ý lắm cho đến hôm 14 rằm thì 2 người con của bà ( Người qua sông ) đó đùa giởn leo trèo lên cây na mà cây na đó 2m thôi nhưng người em lèo lên chơi thì bị té chấn thương sọ não và tử vong .
Truyện 2 : Điều Khiển Âm Binh
Hôm đó khoảng trưa 11h thì bố mình muốn bán cái tủ đi vì nhà chật với lại cũng muốn mua cái tủ mới nên nhờ 1 bác hàng xóm qua khiêng ra ngoài hộ , do cái tủ nặng quá nên bố mình và bác hàng xóm không khiêng nổi nên tính nhờ người qua khiêng hộ thì nội mình nói võn vẹn 1 câu là : Quân bay đâu khiên dùm thái tử vật đó đi và chỉ vào cái tủ rồi bảo bố và bác hàng xóm khiêng lại thì giống như có người khiêng thật các bạn ạ 2 người khiêng lên nhẹ tênh luông và đem ra ngoài , lúc khiêng xong thì nội mình nói 1 câu đó là : Quân bây đâu đã làm xong việc thì tự mà về lại nhé , nói xong thì bố và bác hàng xóm khiêng lại cái tủ thì không hề nhích lại được vì nó quá nặng .
Truyện 3 : Giữ lại đứa cháu
Đứa cháu trong truyện là mình nhé , Do mẹ mình bị hư thai tới 2 lần nên lần này bố mẹ và bà đều muốn giữ mình lại , bà mình ngồi nhắm mắt rồi lẫm nhẫm gì đó khoảng 5p thì nói , đúng giờ đó ngày đó tháng đó đến chổ nào đó để mời 1 vị sư về làm lể để giữ đứa cháu này lại , Hôm đó bố mình ra nơi mà bà mình nói là có 1 vị sư chuyên giữ lại con thì y như rằng gặp 1 vị sư đó và mời ông ấy đến nhà , đến nhà thì ông ấy vào và nói nhà này cũng thờ Đấu chiến thắng phật ( Tôn Ngộ Không ) nữa à thì bố mình nói sao ông biết thì ông nói rằng ngài ấy được thỉnh về nhà rồi thì sao mà không biết được rồi chào hỏi nội mình thì nội mình bảo nhờ thầy giữ giùm đứa cháu này thì ông ấy bảo bà nội mình đủ sức để giử sao lại không mà phải nhờ vả thầy thì bà mình nói là đạo hạnh tuy cao nhưng không thể vì bà không có duyên với mình thì thầy bảo biết rồi , nói chuyện với bà mình xong thì ông bảo mẹ mình ngồi xuống và ngồi đối diện với ông , ông phán là đứa con này là con trai thì mẹ mình vui lắm do mất 2 đứa con rồi ông cũng nói thêm là nếu đẻ ra con trai thì bố mẹ mình sẽ li dị còn nếu con gái thì trái ngược và mẹ mình không tin vào đều này lắm nên muốn mình là con trai , rồi ông bảo lấy 1 li nước lọc ra rồi ông làm phép bắt mẹ mình uống , mẹ mình uống xong thì ông bảo được rồi tôi đã giử lại nó cho cô và còn nói thêm là đứa con này số nó có phúc lắm sao này nó có thể quản được người âm và khuyên nên canh giử cẩn thận , nói xong ông chào bà tôi rồi đi về .
Truyện mình chỉ có thể , có thể các bạn không tin nhưng hoàng toàn có thật do mẹ mình là người kể lại .
— CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ —

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận