Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện hồi mới sinh – Tác Giả Cecil HF

Chuyện hồi mới sinh – Tác Giả Cecil HF

Chuyện này mình nghe mẹ mình kể lại. Hồi trước mình sinh non đến hơn một tháng, mới 8 tháng 6 ngày đã lật đật chui ra rồi. Vì vậy nên cơ thể mình lẫn mẹ mình đều yếu lắm. Sau khi sinh, mẹ mình phải ở lại nhà bà mụ tận một tháng vì yếu. Thế là có chuyện xảy ra. Đêm thứ hai sau khi mình ra đời, mẹ mình đang ngủ thì bị bóng đè. Mẹ kể là thấy một ông già mặc áo dài khăn đóng, đầu búi tó chống gậy dẫn theo mấy người đi vào buồng, cầm gậy chỉ về phía mẹ con mình hô: Tụi bây bắt nó cho tao. Thế là hai ba người xúm lại đè tay chân mẹ mình xuống, mẹ mình la lên kêu cứu nhưng bà nội và cha mình nằm ngủ ngay kế bên vẫn không nghe thấy. Đến khi có một người vừa đến hình như định ẳm mình lên thì con chó mực của bà mụ chạy vào sủa (bình thường nó bị xích cổ lại vì hung dữ, nhưng không hiểu sao đêm đó lại dứt ra được). Ngay lập tức mấy người đó biến đi mất, mẹ mình cũng thở lại được. Sáng ra mẹ mình kể lại cho bà mụ, bà ấy kiểm tra thì thấy lá bùa trước cửa buồng bị mối mọt đục mất mấy chỗ ở cái hình bát quái nên mất linh. Bà ấy lật đật đi tìm thầy xin một lá khác về dán, lại treo thêm mấy cành dâu. Kể từ đêm đó mẹ mình không bị bóng đè, nhưng mấy đêm đầu vẫn nghe tiếng chó sủa inh ỏi và tiếng lộc cộc như ai chống gậy đi ngoài sân, dần dần ít nghe hơn rồi hết hẳn.

Thêm một điều mình thắc mắc nữa. Mình lớn lên nhìn khá dữ tướng, tay chân lông lá như khỉ vậy, với lại bà thầy bói hay đì dài dài xóm mình nói là vía mình rất nặng. Thỉnh thoảng mình ra nghĩa địa ngủ với ông bác là quản trang nhưng chẳng bị gì cả. Vậy nhưng dạo này khi đi ngủ mình lại gặp một chuyện khá lạ. Cứ nhắm mắt thiu thiu ngủ chừng 15 phút là mình mơ ngay, mình hay mơ thấy đang đi với ai đó thì tự dưng bị bỏ lại một mình. Ngay lúc đó là mình tỉnh dậy, nhưng toàn bộ cơ thể đều tê rần rần lên, không cử động được, miệng thì ú ớ nói không ra hơi, trong khi cảm thấy mình hoàn toàn tỉnh táo, cũng không thấy khó thở hay thấy bóng đen bóng trắng nào như người ta hay kể mỗi lần bóng đè cả. Chỉ đơn giản nằm vật ra như người mất hết sức lực vậy. Mọi người tư vấn giúp xem đây là mình bị gì vậy?

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận