Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện ma gần trường năm bộ. ô môn cần thơ – Tác Giả Hữu nghĩa

Chuyện ma gần trường năm bộ. ô môn cần thơ – Tác Giả Hữu nghĩa

Mình xin kể các bạn nhge những lần mình gặp ma trong đời như sau :

Hồi năm 2011 mình đi học nghề ở trường cđ cơ điện nông nghiệp năm bộ. Ở ô môn cần thơ mình thuê nhà trọ gần trường của 2 vk ck ông thầy o trong trường nhà nằm cách lộ 100m kế bên nhà chủ nhà trọ đối diện là cái hàng rào bên kia toàn lao sậy um tùm.

Dãy nhà trọ có 3 phòng 2 phòng đầu hơi nhỏ tuy vậy diện tích mỗi phòng đối với sinh viên thì 4 người ở vẫn được. Hôm đó chủ trọ kêu 4 thằng dọn ra phòng cuối ở cho đứa cháu của ổng ở vì phòng cuối to hơn . Thời gian đầu ở vẫn bình thương thời gian sao bắt đầu có chuyện , hôm đó mình đi học về khỏang 4h chiều , mình về trước còn 3 đứa kia ( nói thêm ở 4 đứa mà hoc 4 ngành khác nhau) về sau . Sau khi mở của bước vào. Thì mình nhìn thấy có giọt máu ở dưới nền gạch nhỏ như đầu đũa vậy từ cầu thang tới trong wc Khi mấy đứa kia về mình mới nói tất cả đều ngạc nhiên mình chỉ cho xem.

Và thời gian cũng khoảng 10 ngày sau mình lúc đó khoảng 5 h chiều sao khi an cơm xong mình ra phía trước của ngồi luc đó mình sài cái dt Nokia đập đá Giờ kiém k có đt đó đâu. Mình lấy đt ra chụp hình tự được sướng mình ngồi trên xe quay lưng vô nhà trọ mình chụp hình. chụp xong xem cũng được. có 1 điều là lúc minh chụp ngay cầu thang chỗ đó mình để quần áo mà không có áo trắng nhe bên trong phòng hơi tối. Qua ngày sau mình mở tấm hình len xem. lúc này mới có chuyện là phía chỗ cầu thang chỗ mình để quần áo xuất hiện bóng trắng ngay cầu thang trong tấm hinh mà hình của 1 người còn gái nữa mới ghê hic mà vài bữa sao đt hư tức Ghê k xem lại được tấm hình đó.

Vài ngày sau mình nằm ngủ lúc đó 9 h tối. mà 4 đứa ngủ trên gác hết phía dưới để xe minh ngủ trước trong Khi 3 đứa kia còn thức học bài nói chuyện .Lúc này mình chỉ đang ngủ mơ màng còn nghe tiếng tụi nó học bài nói chuyện rất rõ bỗng nhiên trong mơ gặp 2 đứa gái mặc áo dài trắng ngồi trên xe đậu ở trước cửa , có cửa sổ nữa hỏi xin cho vô ngủ chung mình nge mấy đứa kia cho vào , trong mơ minh la lên k cho nó vào chắc mình la lớn hay sao 3 đứa xúm lại hỏi minh j mà là dữ vậy. Mình mới kể lại tụi nó nge xong mặc. Xanh như đít nhái. lúc. Mấy bữa sao có mấy đứa bạn làm ỏ SG về 4 đứa ghé đi nhậu xong về nhà trọ ngủ mà chủ nhà trọ cực dễ ai ngủ cũng được miễn trật tự. Tới tháng đóng tiền đủ là được ngủ xong sáng lại nói mà 4 đứa đều nói như nhau lúc mới ngủ thấy có bóng trắng bay trên nóc mừng hoài. Mà mình chưa nói j về nhà trọ cho nó biết hết. Chuyện j đến sẽ đến mình đang ngủ trưa lúc đó mấy đứa kia đi hoc hết ngủ có mình đang ngủ khoảng 3 h30 chiều gặp nguyên cục lủa to như mặt bàn tròn vậy đè mình còn nắm tay chân mình nữa nhút nhít k đc lát sao hết cảm giác nắm cổ tay còn lạnh nữa và mình bị thêm mấy lần nữa . Cũng may lúc đó gần tốt nghiệp rồi. Mình cũng nge thêm vài chuyện xung quanh 3 phòng trọ đó nữa dịp khác kể tiếp cho các bạn nhé ai k tin thì tìm trường cđ cơ điện nông nghiệp năm bộ. Ở lộ tẻ 3 xe quận ô môn tp cần thơ . Vô 500 m hỏi nhà trọ thầy Kiểng người trẻ a chỉ ak ngang quán nhậu yến nhi. Lâu rồi k bít quán còn bán k. Chuyện thật 100 % nhe k chém gió

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận