Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Ma Nơi Phòng Trọ – Tác Giả Răng Khểnh

Chuyện Ma Nơi Phòng Trọ – Tác Giả Răng Khểnh

Hôm nay mình nhớ ra chuyện này nên lại góp vui với cả nhà 1 chuyện.
Truyện này là do mình được kể lại và cũng có 1 phần nhỏ xíu được chứng kiến.
Truyện của 1 anh cùng xóm trọ nhé, mình xin tả sơ qua cái xóm trọ sv nghèo của mình, xóm có 1 dãy dọc gồm 3 phòng và 1 dãy ngang gồm 2 phòng, chả theo cấu trúc gì cả cứ loằng ngoằng cả lên nên mình k dài dòng nữa. Ở phòng thứ 4, có 1 anh học trường Xây Dựng, quê ở Nghệ An gì đó mình cũng k nhớ rõ nữa, a này lớn tuổi nhất xóm vì a học hơi muộn ( chắc vì lý do gì đó nên học sau tận mấy năm). A này thì hay ngủ muộn nhất xóm vì hay chơi Game. Hôm ấy tầm 3 h sáng a chuẩn bị đi ngủ, định ra gài chốt cửa sổ thì thoáng thấy cái bóng trắng lướt qua rất nhanh, a kể là rõ ràng anh nhìn thấy bóng ai lướt qua nhanh lắm mà a mở cửa ngó ra k thấy đâu nữa.. A này, có chị người yêu học y ở
Hoà Bình, chị này cũng cùng quê với a, thỉnh thoảng anh hay xuống đó thăm chị ấy. Có hôm a này đang buôn điện thoại với chị người yêu trong phòng thif điện thoại tự dưng bị mất sóng, mặc dù xóm trọ e sóng lúc nào cũng ổn, 3g lúc nào cũng căng đét :))), được lúc sau a lại gọi nói chuyện với chị kia được tầm 2 phút thì tự dưng nghe lại thấy chập chờn rồi a bảo tự dưng có tiếng của 1 người con gái giọng miền trong, nghe lạ lắm, a bảo rõ ràng k phải giọng ng iu a, cô đó nói gì e cũng k nhớ nữa :))). Lúc sau, lại nghe thấy tiếng ng iu a ấy hỏi: a làm sao thế? Đang nói chuyện mà a cứ k nói gì là sao??…
Còn lần này nữa là hôm đó tầm 10 h đêm, hôm ấy bọn mình cũng chưa ngủ, mỗi đứa ôm cái lap.. Cửa phòng và cửa sổ đều đóng nên k nhìn thấy gì ở ngoài cả, mình có nghe tiếng guốc của ai đó đi từ cổng vào, đến tầm phòng thứ 4 là phòng a đó rồi dừng. Tại mải đọc truyện nên mình cũng chả để ý lắm, cứ nghĩ là đứa bạn ở phòng cuối đi đâu về nên cũng k quan tâm. 1 lúc sau thấy a này chạy qua gõ cửa phòng mình hỏi: bọn e có thấy ai vừa đi ra cổng k??. Mình lắc đầu bảo không thấy, a ấy mới kể là a đang nói chuyện điện thoại với chị ng iu, vì hôm nay a k chơi game nên tắt điện sớm, phòng tối om. Đang mải buôn điện thoại thì có nghe tiếng guốc của ai đó, dừng trước cửa phòng a rồi gõ cửa 3 cái, a hỏi ai đó?? K nghe tiếng trả lời, lúc nÀy a mới cầm điện thoại rọi ra cửa thì thấy người đó thò tay vào cái ô vuông nhỏ nhỏ ( mỗi phòng cửa đều có 1 ô thủng vừa thò đc tay vào mở chốt nhé), a này giật mình mới chạy ra mở cửa nhưng lạ là k thấy ai cả, chạy ra cổng ngó cũng k thấy ai, a bảo lạ quá, nếu lÀ ai chêu thì k thể
nào chạy đi nhanh vậy được nên mới qua phòng e hỏi, vì phòng e gần cổng mà.. Sau mấy lần gặp chuyện khó giải thích thì a đi xem thầy, ông thầy bảo a này bị 1 vong nữ theo. Vì là chỗ ng iu a trọ gần kế nhà xác của 1 bệnh viện nên khi a này hay vào
thăm chị thì vong nữ này thấy hợp nên theo phá a, nó định chia cắt tình cảm của a này với ng iu nên thảo nào 2 ng rất hay cãi nhau chỉ vì những chuyện lặt vặt.. Rồi sau đó như nào thì mình k biết nữa vì bọn mình chuyển phòng trọ sang nơi khác cho tiện việc đi học hơn.
Truyện được kể lại nên mình cũng không xác định được có thật 100% k nhé, cũng k có yếu tố kinh dị nên mn đừng ném đá hay soi mói mà tội nghiệp

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận