Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện ma ở cty bao bì giấy ở hóc môn – Tác Giả Phanlong2208

Chuyện ma ở cty bao bì giấy ở hóc môn – Tác Giả Phanlong2208

Chào mọi người. Mình mới tham gia. Đọc của mọi người nhiều rồi. Mình cũng xin chia sẻ chuyện của mình cách đây vài năm.

Hồi trước mình làm cty bao bì giấy ở hóc môn. Hồi đó chưa thấy gì nên cũng chả tin cái gì đâu. Đi khuya qua mấy chỗ ng ta nói có cũng chẳng thấy gì.

cong_duc

bữa có ông anh kể chuyện ma cho nghe. cái mình mới nói là đời này làm gì có ma
vậy là 2 ý kiến trái chiều. Cãi cũng mệt nên mình nói cứng ” tui ko tin. Có cho tui thấy tui mới tin” xong 1 ngày

Qua đêm hôm sau. Mình ở cty 1 mình phía sau. Khoảng 3h sáng thì thấy muỗi vô mùng quá dậy đập. Nghĩ chắc mình nằm đầu này nên muỗi vô, quay đầu lại
bấm dt coi giờ xong tự nhiên có cảm giác ai đó đẩy vai mình lên kèm theo tiếng bé gái chừng 5 tuổi ( ko biết có phải tiếng ma nó trẻ con ko nữa) kêu là anh ơi , anh ơi. ************

dấu * là do mình sợ quá ko nghe kịp. Toàn thân cứng đờ luôn
chut xíu hết. Mình lúc đó có muôn chạy cũng chả biết đi đâu. Mà la cũng ai nghe. Nên nằm chịu

cũng cứng đầu. Vài ng nghe mình kể là hok nói nên cúng đi. Chắc chỗ mày nằm có vấn đề. Mình nói không cúng gì hết. Nó ăn quen. Để nó lên nữa rồi tính

vài ngày sau. Cũng khoảng giờ đó đang ngủ. Thì nghe tiếng con gái khóc. Lần này là tiếng thiếu nữ nha. Nhưng cảm giác ghê lắm. Mở mắt ra là bị đè liền. Lần này là bị đè thiệt chứ không phải cảm giác bị đẩy lên như lúc đầu. Mà cái quan trọng là dc thấy luôn. Trong góc mùng nó ngồi bó gối 1 đống. Kiểu như ng ta lấy cái mền đen trùm lên vậy. Dc cái lần này có kinh nghiệm nên cũng không sợ mấy.

Nghĩ thầm. Kệ cha nó. Cũng sẽ hết như lần trước. Từ đó về sau mình bị miết luôn về vấn đề bị đè. Rồi cũng ngầm hiểu ra về những câu chuyện đàn anh, chị hay kể về ma nữ với bộ đội cụt chân của cty mà mình tưởng họ nói cho vui.

Ko biết cái con ma mà mình đè. Có phải con vợ âm mà theo mình như ng ta nói ko

Tiếp nè

Hồi khoảng năm 2013. Mình có xuống địa đạo củ chi chơi. Thì trong nhà đứa bạn có ông thầy , kêu lại để ổng coi cho

cái ổng nói là mình đang ở chung vs 1 ng con gái. Khoảng 17-18 tuổi ,mà là sống vs nhau như vợ chồng.

ta nói mấy đứa bạn nó nhìn mình như ng ngoài hành tinh.

Mình nói là từ nhỏ tới giờ. Nói thiệt thầy con còn chưa có quen đứa nào luôn. Chứ đâu ra mà sống như zạy. Ông đó nói . Thầy nói có là có. Con cứ tin thầy đi

lúc đó mình cũng nghĩ ổng nói linh tinh nên sau này cũng quên. Khoảng 1 thời gian sau mẹ có đi gọi hồn ông bà , nhưng nhập hồn lại là con ông cậu mất lúc nhỏ .

Ảnh nói là bữa giờ cho mẹ gặp hoài mà tại mẹ không biết. Lúc này mình mới nhớ tới lời ông thầy ở củ chi

Vốn là mình có làm ở cty giấy ở hóc môn rồi ngủ ở đó luôn. Mà ở có 1 mình cái phòng sau cty. Mà hay mơ thấy 1 đứa con gái.

Khoảng 17 tuổi thiệt. Nhưng lúc nào cũng thấy mặc bộ đồ bông nhạt. Đi từ phòng mình bước ra ngoài cây nhãn trước phòng thôi. Chưa bao giờ thấy mặt . Sau này về quê long khánh. Có ng xác nhận vs mình là. Mình có vợ âm nó theo, nếu mà không cắt được thì sẽ không quen dc ai lâu dài, mà cái đó thì xác nhận đúng thiệt

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận