Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Thật Của Họ Nhà Em – Tác Giả tbn2004

Chuyện Thật Của Họ Nhà Em – Tác Giả tbn2004

Số là từ nhỏ ba em cấm tuyệt đối anh chị em e ra chơi gần sông nước vì ông nói họ nhà có số chết nước. Lúc đó ko hiểu chuyện lắm nhưng ba đã cấm thì cứ phải làm theo (nên tới giờ già rồi vẫn ko biết bơi).

Những chuyện trước đó xảy ra ntn em còn nhỏ ko nhớ hết nhưng có 3 chuyện e biết vì lúc đó e học cấp 2 rồi.

cai-chet-tren-song

– Chuyện 1: Chị họ con bác ruột tự nhiên đc phát hiện đuối nước trong ao cá trước nhà bác. Mà ao cá trước nhà thì có to thật nhưng lại rấ dễ quan sát, ko hiểu sao lại có chuyện xảy ra đc

– chuyện 2 ghê hơn chuyện 1 và ám ảnh e tới giờ khi nghĩ đến. Chị ở trên chuyện 1 có 1 em trai, người em trai sinh ra 1 đứa con trai, tính ra là cháu họ của em gọi em bằng chú. Lúc xảy ra chuyện thì cháu nó 5-6 tuổi rồi. Số là ở quê hay nuôi heo, chuồng heo sẽ có mương dẫn nước thải ra 1 bể thải. Mương nuóc dẫn đó ko sâu, nước chưa tới đầu gối cháu em. Vậy mà đùng 1 cái nhà bác phát hiện cháu nó chết ở tư thế nằm sấp dưới cái mương nước đó. Ko ai hiểu tại sao cháu nó ko thể đứng dậy đc nếu té vào cái mương đó…..

– sau chuyện t2 thì bác em kêu thầy pháp về trấn ểm đóng cọc sơn phết dán bùa vẽ lung tung trong nhà bác, mỗi lần ghé qua chơi thấy nó ghê lắm…

– chuyện t3: em ruột ông nội có 1 người cháu nội (tính ra sẽ là em họ em). Ngày xưa nhà cha mẹ hay làm nhà cho con cái trong cùng khu đất, cách nhau chừng vài trăm mét và ko có rào. Con cháu có thể đi từ nhà này sang nhà khác chơi rất thix. Nhà em ông nội và nhà chú của em cách nhau chừng 200m, ở giữa có 1 ao nuôi cá tai tượng.

Em họ đc phát hiện chết trong ai cá đó. Phát hiện lúc sáng sớm khi phát hiện 1 chiếc dép của em nó trên bờ ao, thi thể bị cá ăn 1 phần bên má (cá tai tượng siêu háu ăn). Nguyên do là nữa đêm hôm trước, em nó đang chơi bên nhà ông nội em rồi đòi về nhà ba mẹ ngủ. Nhà này nghĩ em nó ngủ nhà kia nên ko đi tìm….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận