Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Ma Ở Nhà Máy Mì – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

Chuyện Ma Ở Nhà Máy Mì – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

Cách đây hơn hai năm,em có đi làm công nhân cho một nhà máy mì,chuyên sản xuất bột mì,nằm gần cầu sài gòn tỉnh Bình Phước.Nhà máy mì này nằm gần lộ dầu nối từ kà tum,Tân Châu,Tây Ninh đi qua tỉnh Bình Phước.Xung quanh là nhà dân thưa thớt,còn lại là rừng cao su bạt ngàn,con lộ dầu cũng ít có ai qua lại,nếu thím nào nhà ở huyện Tân Châu,Tỉnh Tây Ninh chắc biết.Công việc em làm tuy không nặng nề gì nhưng phải thức khuya làm tận 12tiếng,nên cũng hơi mệt,nhiệm vụ của em là cùng với vài công nhân nữa đẩy bột mì thành phẩm từ khu sản xuất vào kho để chất lên ba gếch đợi xe đầu kéo chở đi.Cái kho thì rất rộng,có thể hơn hai công đất,phía trên và xung quanh được bao bọc bằng tôn,nhìn rất cao và hoành tráng,nhưng đèn thì chỉ được 4 bóng đèn chữ U nên ko đủ độ sáng,nhìn hơi u ám.

Hôm đó như thường lệ,tầm 1h đêm là em với thằng H làm chung ca chất bột mì lên xe nâng loại nhỏ để đẩy vào kho,khi hai thằng chất hết sáu bao bột chồng lên một dây cao theo hàng lối như những dây bột có sẵn trong kho thì trèo lên trên những bao bột ngồi đợi tốp khác đẩy bột vào rồi cùng quay ra khu sản xuất chung cho vui,”bởi cái kho và khu sản xuất cách nhau khoảng 50m”.Thằng H chân dài hơn em nên nó leo lên trước ,”dây bột mì cao khoảng hai mét thôi” xong rồi nó nắm tay em rồi kéo lên theo,khi em vừa lên tới chưa kịp ngồi thì thấy có 1 bà già xương xẩu, mặt mũi nhăn nheo,tóc thì lưa thưa nhưng phủ qua vai,đang ngồi trên đống bao bột mì sát vách nhà kho nhìn e với thằng H chằm chằm,lúc đó e nổi hết cả da gà,bởi vì trong nhóm công nhân làm chung đâu có ai già như thế,với lại dây bột mì được chất theo kiểu bao này chồng lên bao kia rất cao,e muốn leo lên thì phải nhờ đến thằng H nó kéo lên,huống chi là bà già này,còn phía sau nhà kho thì toàn rừng cao su tối om,ko một cái nhà,vậy thì bà già này ở đâu ra? Theo quán tính em hét thật to: Ma kìa H ơi,rồi nhảy luôn xuống đất,lúc đó thằng H nó nhìn lại nó cũng thấy rõ ràng, nên nhảy luôn theo em,nhảy từ trên cao xuốg tuy bị trật chân nhưng hai thằg vẫn ráng chạy ra khỏi kho,bỏ cả cái xe nâng.Hai thằng chạy thẳng lên khu sản xuất kể lại với mấy thằng làm ở đó lâu năm thì tụi nó nói là chuyện bình thường thôi,có khi còn thấy có người treo cổ lòng thòng ngay trước cửa kho nữa kìa.Nghe tụi nó kể xong thì em với thằng H xin tổ trưởng ngày hôm sau cho lên làm ở khu sản xuất chứ ko làm ở kho nữa.

Chuyện 2: Do một chị làm chung nhà máy mì với em kể lại.
Chị này tên N,nhà chị N đối diện nhà máy mì nơi em với chị làm,lúc trước chị làm nghề cạo mủ cao su chứ ko phải công nhân làm mì như bây giờ,nhưng trong một lần đi cạo chị bị ma nhác nên mới xin vào làm ở nhà máy mì.

Hôm đó tầm 2h30 sáng chị đội đền đi cạo mủ cao su như những người cạo mủ khác,lô cao su chị cạo nằm phía sau nhà kho chứa bột của nhà máy mì mà chị đang làm bây giờ.Hôm đó chị cạo mới một hàng khoảng 100 cây đến gần tới sau nhà kho thì cây cao su chị đang cạo không chảy mủ như những cây kia,mà nó chảy toàn máu,chị chưa hiểu chuyện gì thì từ trên đọt cây rớt xuống nào là tay rồi chân ngay trước mặt chị,quá sợ hãi nên chị ngất xỉu đến khi có anh kia cạo lô kế bên để ý không thấy chị đi cạo mà chỉ thấy cây đèn pin đội đầu nằm cháy dưới đất nên anh ta qua xem thử,thấy chị và cây đèn nằm lăn lóc dưới đất nên anh kia hô hoán những người cạo gần đó xúm lại đưa chị về.Khi tỉnh lại chị mới kể lại cho mọi người nghe,và từ đó chị xin vào làm ở nhà máy mì chứ không dám đi cạo mủ cao su nữa.
Văn chương không được hay nên có thể hơi khó hiểu,mong các thím thông cảm!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận