Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Ma Ở nhà Ngoại – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

Chuyện Ma Ở nhà Ngoại – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

Chuyện có thật do chính em chứng kiến và những người lớn tuổi kể lại! Văn chương của em nó không được hay,có gì mong các thím thông cảm!
Chuyện 1:
Quê em ở tây ninh,trước nhà em có 1 khu đất rộng hơn 3 héc ta để chôn những người đã khuất,vì nó quá rộng và nhìu mồ mả nên người ta gọi là “Mả Lớn”.Nhìn vào cây cối um tùm,mả mồ mạnh ai nấy chôn,không theo hàng lối,nói chung nó âm u lắm các thím ạ
Kế nhà em là nhà ngoại và nhà dì 2,bên phải là nhà dì 10.Nhà ngoại em có nuôi hai con trâu,ngoại thường cột trâu cho ăn ở những bãi cỏ bên trong khu mả lớn.Hôm đó như thường lệ,khoảng 17h ngoại ra dẫn trâu về chuồng,khi ra đến nơi ngoại em thấy hai con trâu đã bứt dây bỏ đi,chỉ còn lại hai sợi dây và hai cây cọc cắm.Ngoại em vội chạy quay về nhà kêu mọi người cùng đi tìm.Em thì đi chung với ông anh tên Tài con của dì 2.Lúc đầu hai anh em đi thẳng vào khu vực mả lớn tìm xung quanh ao nước,bụi rậm xem trâu có bị vướng dây hay không,nhưng tìm mãi cũng chả thấy
Lúc đó đã hơn 18h,nói chung là nhìn thấy mờ mờ thôi nha các thím.Mà hai anh em thì chả có cây đèn nào,nên cũng sợ và rủ nhau đi ra khu vực phía ngoài mả lớn để tìm.Hai anh em vừa bước vừa rảo mắt tìm.Lúc đó đi ngang qua hàng cây thốt nốt nữa là ra được phía ngoài rồi

ma_nha_ngoai

Nhưng hỡi ơi,cuộc đời không như mơ,vừa đi đến gốc thốt nốt thì em cảm nhận có gì đó mềm mềm vướng vào mặt em,thứ đó bốc ra mùi hôi khó chịu ” nhắc lại em nghe mắc ói quá các thím ạ!” Em lấy tay vén nó ra khỏi mặt,nhưng cứ như đùa các thím ạ,vừa vén ra thì nó lại vướng vào,lúc đó trời gần tối rồi nhé,thấy mờ mờ thôi.em cứ tưởng là mạn nhện nên lấy tay nắm lấy và đưa gần mắt xem thử.Eo ôi,thì ra nó là tóc các thím ạ.Em đã hiểu ngay là gặp “ấy” rồi,nên em kêu to: Anh tài ơi cứu em,lúc đó ảnh đi cách em khoảng 4,5 bước,nghe em kêu nên đứng lại nhìn về phía em
Em thấy ảnh há hốc mồm chỉ lên ngọn thốt nốt,em chạy tới và nhìn lên thì hỡi ôi,có một người mặc áo trắng toát như lúc người ta mặc cho những người mới chết ngồi đu đưa trên tàu thốt nốt,tóc xõa dài gần chạm đất,mặt mày chẳng thấy đâu.Thì ra cái mớ tóc hôi hôi vướng vào mặc em lúc nảy là của nó,Lúc này nhìn ông anh của em như người chết đứng các thím ạ,em cũng chẳng vừa,hồn vía lên mây,chân đứng muốn hết vững.Em cố lấy lại bình tỉnh,hét thật to : CHẠY…Hai anh,em vừa chạy vừa la làng.Về đến nhà mặt mũi hết cmn máu .Ông ngoại và các dì đã về trước,nhờ 2 con trâu nuôi lâu năm nên nó đã mò về nhà trong khi cả nhà đang đi tìm nó.
Em với ông anh kể lại cho mọi người nghe thì mọi người nói sau này trời tối không được qua khu vực đó nữa,bởi khu đó ma hay lộng hành.Sáng hôm sau em đi lấy sợi dây trâu bị đứt cho ngoại,khi đi ngang qua gần hàng cây thốt nốt em thấy một cái mả mới đắp,có hình người con gái tầm 30,32 tuổi cười thật tươi,trước mả có cái thang làm bằng 2 cây chuối và vài cái chén,vài cái ống trúc có quấn vãi trắng giống như mở cửa mả vậy đó các thím.Có lẻ tối qua em đi ngang đúng vào lúc cô ấy về.Giờ nhớ lại mà em vẫn còn nổi da gà.
Chuyện 2 :
Do ông 10 em của ngoại em kể lại! Lúc trước ông 10 em hay đi mua đồ cổ,đi đến đâu là ngủ đến đó,khi đi ông đều mang theo cơm gạo,nồi niêu nói chung là đủ thứ.Ông đi đến ngôi nhà ngói kiểu cổ xưa,định dừng chân để mượn chổ nấu cơm và đồ ăn.Ông em nói,khi bước vào trong thì thấy có người đàn ông đi qua đi lại,trong nhà,ông đến hỏi thì được đồng ý và ông kia chỉ chỗ nấu ăn ở nhà sau, ông em ra sau nhóm lửa để chiên khô ăn cơm nguội,ông đốt lửa xong rồi để chảo và dầu lên bếp,ông quay ra ba lô lấy khô thì nghe tiếng xèo…giống như dầu đang xôi mà người ta bỏ cá vô chiên đấy các thím.ông chạy vào thì chả có gì,ông quay ra lấy khô thì lại nghe tiếng xèo,xèo…thật to,ông lại chạy vào và cũg chả thấy gì.Lần thứ 3 ông không đi mà nấp sau vách gần nhà bếp để rình,ông thấy từ mái nhà có cái đầu thòng xuống và thè lưỡi liếm vào chảo dầu,lúc đó ông em hồn vía lên mây,ông bỏ cả chảo dầu đang sôi và ba lô chạy ra phía trước,chạy ngang giữa nhà ông thấy cái hòm bắng kiến kê sát vách nhà,ông ghé mắt vào xem và thấy người đàn ông mà lúc nảy ông xin chỗ nấu ăn đang nằm trong đó,mặt trắng bệch.
Ông em lấy hết sức chạy trối chết ra ngoài đường lớn kể lại sự việc với mọi người.Những người xung quanh bảo rằng nhà đó không có ai ở,chỉ để lộng thủy.Gja đình ông ta giàu có,nên khi chết vk,con ông ta không chôn mà bỏ vào quan tài bằng thủy tinh để riêng ở ngôi nhà đó để còn được nhìn mặt,vấn đề là ông ta đã thành quỷ lộng hành,cứ xuất hiện và đi qua đi lại trong ngôi nhà như người thật.và ông em đã là nạn nhân. p/s: lộng thủy có nghĩa là người chết,người nhà ko mang đi chôn mà được bỏ vào quan tài bằng thủy tinh để người nhà thờ cúng.Để lâu ngày khả năng thành quỷ lộng hành rất cao. Còn vài mẫu chuyện quỷ lộng hành,nếu các thím ủng hộ e sẽ viết tiếp. Chào thân ái!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận