Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện ma ở trường cũ – Tác Giả ‎Phuc Thanh

Chuyện ma ở trường cũ – Tác Giả ‎Phuc Thanh

câu truyện mình kể có thật 100% nhé nên mình dùng từ địa phương cho nội dung thêm chân thật,mng cho mình ý kiến rồi mình tiếp thu nhe.Chuyện là lúc mình còn nhỏ mình ko nhớ cụ thể mình bao nhiêu tuổi chỉ biết là mình chưa học lớp 1,ngày xưa thời của mình thì làm gì có điều kiện được học mẫu giáo như bây giờ,trường mình họcnghèolắm,trường chỉ có 1 lớp duy nhất thôi,từ nhà đến trường chỉ cách đúng 1 cái nhà là nhà nội mình.

Ngày đó xóm mình vẫn còn chưa có điện,nên tầm 5,6 là tối ôm rồi,mình nhớ hôm đó 1 đám tụi mình rủ nhau chơi trò bắt trốn mà lại chơi ngay cái trường đó luôn,cả đám tụi mình tầm 5,6 đứa trong đó có chị ruột mình và 2,3 đứa nữa đang chơi chắc độ được vài lần rồi

ngoi-truong-cap-2

Đến lúc trò chơi kết thúc (kết thúc 1 bàn là đứa bị bắt đã tìm ra hết mấy đứa trốn) thì tự nhiên bọn mình khựng lại nhìn về phía trước mặt bọn mình có 2 cái bóng dáng con gái mặc áo bà ba trắng quần đen nhưng ko thấy được mặt đi thẳng về phía ngôi trường nơi bọn mình đang chơi là trước sân,thì 2 người đó đi bay bay lại mỗi người đứng dựa 1 cây cột trụ của trường trước sự ngây thơ đứng hình của đám,mà thề luôn cả đám không ai thấy được mặt 2 người đó ra sao mặc dù khoảng cách giữa bọn mình và 2 người đó tầm 2 mét thôi.

Mà lúc đó còn nhỏ có hiểu được ma cỏ là như nào là ra sao đâu,nên không đứa nào sợ mà cũng chẳng la lên hay gì hết.đứng tầm chừng đừng 5 phút thì 2 người đó bỏ đi.bọn mình có đem chuyện nói với người lớn thì họ nói lúc trước cũng ở ngôi trường này có 2 chị em ruột chết tại đây,câu chuyện này đến giờ 20 mấy năm mình vẫn không quên…còn nhiều chuyện lắm!!!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận