Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện ma thời còn trong quân ngũ – Tác Giả Người Thích Đùa

Chuyện ma thời còn trong quân ngũ – Tác Giả Người Thích Đùa

Xin chào các bác hôm nay mình xin kể 1 số chuyện ma mà mình từng gặp khi còn đi lính.

1. Đi gác đêm bị ma trêu, vì vấn đề bí mật nên mình xin dấu tên đơn vị mình từng ở chỉ có thể cho các bạn biế nó ở bình dương thôi. Chuyện là đêm đó mình gác vào ca 12h-1h sáng vị trí gác của mình là gần 1 cái nhà vệ sinh có 2 lối vào đằng trước và sau, mình ngồi gác ở gần cửa trước cửa sau có một cây bồ đề dưới cây có cái miếu nhìn khá là âm u và rùn rợn khi về đêm cột con chó ở gần đó thì nó cứ nhìn ra phía cây mà sủa mặc dù chả có gì.

quan ngu

Trở lại câu chuyện gác gần được 20p thì mình mắc tiểu và chạy vào nhà vệ sinh trước khi vào là mình đã thấy cửa sau đã đóng mình đứng tiểu gần cánh cửa đang giải quyết thì chốt cửa tự đọng bấm chốt cái “cụm” trong khi mình đang đứng gần nó và trong nhà vệ sinh không có ai thế quái nào nó tự khó được thế là mình ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài không dám vào nữa, được tầm 5 phút thì mình cứ nghe tiếng bước chân kiểu như mang dép mà chà xuống phần sân có cát ý xột xoạc, xột xoạc mình lấy đèn pin qua kiểm tra thì chả có gì tiếng đó cũng mất hẳng nhưng hả mà mình qua chỗ ngồi gác thì lại nghe tiếng và mình lại qua kiểm tra và y như lần đầu mình bị vậy tầm 3 lần thì mình đã hiểu gặp gì rồi nên thôi quay về đợi hết ca đổi gác thôi

2. Ma lôi chân khi đang ngủ, lúc đó tầm 1h sáng mình đang ngủ say thì bỗng mơ thấy đứa bạn ở lầu dưới lên kiếm rõ ràng mình thấy đúng là hình dáng bạn mình như khi nhìn lên mặt thì hỡi ơi nó không có mặt mũi gì cả chỉ là một khuôn mặt trắng tinh chả có gì cả không mắt mũi gì hết.

Lúc đó là mình đã thức hoàn toàn rồi và mình nghĩ đó là mơ nhưng không phải nó đang tiến tới gần giường mình mình quá sợ hãi nhưng không làm gì được người cứ đờ ra đó. Nó từ từ ngồi xuống ngay dưới chân mình mình cố nhìn xem đó là gì thì chỉ thấy một cục đen thui nó nắm chân mình lôi lôi ra khỏi mùng và mình có cảm giác là nó còn nâng cả chân mình lên mình cố với lấy xâu chuỗi phật mà mẹ mình dặn đem theo khi hồi mới đi cố lắm mà với không được miệng cứ lẩm bẩm nam mô a di đà phật được tầm 3 phút thì hết tỉnh dậy mình đổ mồ hôi như vừa tấm mình lau mồ hôi và ngủ tiếp được tầm gần 4h sáng lại bị nữa nhưng ít hơn lần trước và tiếng gà gáy cất lên thì nó cũng biến mất hẳng

Chuyện của mình đến đây là hết khi nào rãnh mình sẽ kể tiếp lúc đi lính mình thấy nhiều lắm. Chào tạm biệt các bác ạ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận