Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện ma thời sinh viên (part 2) – Tác Giả Trần Tú

Chuyện ma thời sinh viên (part 2) – Tác Giả Trần Tú

Chào mọi người, mấy nay mình bận công việc nên nay mới rảnh viết tiếp chuyện của mình.
Kể thì số nhọ thì đi đâu cũng nhọ, bạn nào từng học ở Đh Đồng Tháp chắc cũng từng học dãy T và ca tối, năm thứ nhất mình học ở dãy phòng tên gì mình cũng quên rồi, nhưng nó ở gần Khoa Hóa và Sinh, học qua tới học kì 2 thì bữa kia đang đổi tiết nên được nghỉ. Mà bữa đó vô tình mình đi ngang vườn sinh vật của khoa Sinh lại đập chết 1 con rắn (mình con gái chứ gấu lắm, thích rắn và sâu, k biết sợ đâu,thành tích học 3 năm đập chết 4 con rắn mà).Có chị bên khoa sinh hỏi xin con rắn mình đập chết để làm tiêu bản, rồi mọi người rảnh nên ngồi tán dóc,chị mới hỏi mấy em học ở phòng đó có thấy gì không? Tụi mình mới hỏi gì là gì chị. Chị mới kể mấy năm trước đây khi lũ lụt về, có người chết mà nước k rút kịp, ngta đem quan tài người chết để trong phòng mình học quàn đỡ tới nước rút mới đem chôn. Cả đám mặt xanh như đít nhái. Mà, dãy T mình học là dãy phòng xây bằng tôn, cũ nhèm, mà sau đó là hàng rào và con đường ngăn với nhà dân, mà bên đó lại có mấy ngôi mộ, lâu lâu lại có người kêu gào là thấy bóng trắng bên kia. Năm 2010 hay 2011 gì mình quên rồi, đằng sau trường có ngôi nhà hoang bên kia đường xảy ra vụ án mạng, lời đồn nhiều lắm nhưng người chết là một sinh viên nữ khoa Mầm Non, từ đó mấy bạn ở trọ phía sau trường đi về buổi tối rất hay bị trêu ghẹo và nhìn thấy ma. Thường là các bạn đi học về hay thấy bóng người đi đằng trước, mà đang đi thì biến mất là nhiều, với khi đi ngang căn nhà luôn thấy ớn lạnh và dựng tóc gáy.
Chuyện nhà trọ A (tiếp theo): sau lần anh K đêm khuya gặp bóng trắng đó em lại đổi phòng, vì lúc đó bà chủ đã sửa phòng trọ, phòng này có toalet trong, kế phòng cũ em bị dột ngày xưa, có bữa em qua phòng anh tên Đ mượn đồ, anh mới kể em nghe chuyện khu đất nhà trọ. Anh nói đất khu này ngày xưa là của thầy bùa, bà chủ mua lại. Có trưa anh nằm ngủ, vía anh thấy ngoài cửa phòng (phòng anh nhìn ra ngôi mộ ông chủ nhà, và phòng anh là cửa kính) một đôi cha và con gái, hai người cứ nhìn chằm chằm vào trong kiểu muốn vô mà k vô được, và liên tục vẫy gọi anh ra mở cửa. Vía anh ú ớ giãy giụa trong mơ, mãi cho đến khi dt a reo báo thức thì mới sực tỉnh, mồ hôi tuôn ướt áo. Từ đó về sau anh rất ít khi ngủ trưa một mình trong phòng nữa.
Mình đổi nhà trọ ba lần nên rất ngán, nhưng chuyện sau cùng mình gặp làm mình vừa thực tập xong là quyết định trả nhà trọ luôn, dù còn chưa hoàn thành xong chương trình. Lần đó có một đôi yêu nhau ở xéo phòng mình, mà phòng mình mở cửa ra là đít nhà bà chủ và cái hồ nước riêng nhà bà chủ. Đêm đó bạn trai này qua nói chuyện chơi với bạn gái này tới gần 12h thì về, mình cũng có tham gia nữa nhưng mình về sớm hơn, đang nằm thiu thiu ngủ thì nghe xôn xao. Mở cửa ra thì thấy mấy bạn cùng phòng của bạn nam này đi qua đón bạn đó về. Sáng sau mọi người xúm nhau hỏi thì bạn mới khai là vừa bước ra định về phòng thì thấy đối diện là một cô gái mặc áo trắng, tóc lòa xòa, đang đứng cạnh cái hồ nước và theo góc độ cửa phòng mình là hướng 2h, cách có mấy bước chân thôi. Bạn nam này hoảng quá nên quay ngược vô lấy dt ra nhắn tin kêu mấy thằng đệ chung phòng qua đón về. Chưa hết đâu, chị kia còn nói tao thấy bả hoài mà tại bả k có hù tao nên tao không sợ, cũng k muốn nói sợ mấy em sợ. Nguyên đám muốn lên tăng xông luôn chứ sợ gì nữa vì nhà trọ hơn một nửa số phòng là xài toalet ngoài,lại nhiều con gái, ít nhiều gì cũng phải đi qua chỗ đó, mà phòng em với bé kế bên là gần nhất. Sau đợt đó, thực tập xong mình trả phòng luôn. Tuy gan thiệt nhưng cứ bị tra tấn kiểu đó mình sợ đứt mấy dây thần kinh yếu mềm của mình lắm

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận