Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện ma thời sinh viên – Tác Giả Trần Tú

Chuyện ma thời sinh viên – Tác Giả Trần Tú

Câu chuyện này cách đây hơn năm mình đã từng gửi lên page nhưng admin k duyệt, lần trước Chuyện nhà mình và quỉ một giò được duyệt rồi, vui lắm nên gửi lại lần nữa ạ. Đây là chuyện cách đây 8 năm khi minh còn đi học cao đẳng. Năm 2009 em nhập học Đại học Đồng Tháp hệ Cao đẳng Tiếng Anh, ở trọ gần trường ĐH. Em từng chuyển 3 cái nhà trọ, nhà trọ đầu T.T, nhà trọ T.B và nhà trọ (tạm gọi A). Năm đầu em ở nhà trọ T.T, nhưng do có chút mâu thuẫn với nhỏ bạn ở chung nên e chuyển xuống nhà trọ T.B, đối diện trạm chờ xe buýt dưới bến phà Cao Lãnh. Được một thời gian do lí do cá nhân nên e lại một mình chuyển ngược ra nhà trọ A và mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Bóng đè
Kể sơ là nhà trọ có 1 dãy lâu đối diện dãy e và nhiều phòng trệt vòng quanh ôm theo nhà bà chủ chính giữa. Khi e vào nhà trọ A đặt phòng, thấy phòng nhỏ gọn giá chưa tới 300k tiện ở 1 mình lại nhỏ gọn nên quất luôn k suy nghĩ gì ( giờ nghĩ lại mới thấy mình ẩu ). Chuyển hết đồ đạc vào, dọn dẹp phòng xong đi tắm ( phòng 300 k có toalet trong) về mới thấy xéo xéo phòng mình có 1 cái mộ ông chủ nhà trọ, tới đó mới cứng lưỡi, vì khi mới vô k thấy vì trước cái bia vì có mấy chậu cây che mất, mình cứ tường bà chủ xây cái gì k ak. Lỡ rồi, liều luôn, con gái chứ máu lắm, lại k thích ở chung vì cái tội hậu đậu hay quên tiền bạc, chìa khóa. Mấy đêm đầu k sao, tới tuần thứ 2 đang học bài, mà e thuộc dạng cú đêm nên thức khuya lắm, e nhớ tầm 1h, vì e đang mới bốc cái dt lên chỉnh bài hát nghe vì thói quen vừa học vừa nghe nhạc. Tự nhiên cửa ( làm bằng thiếc) kêu cái đùng như ai gõ lên, mà mấy anh chị biết cửa thiết gõ nhẹ nó cũng kêu mà, biết k phải là mấy anh chị nhà trọ ghẹo vì mới vào có quen ai đâu, em đớ mất mấy phút rồi cố gắng bơ mặt tắt đèn trùm mền đi ngủ tới sáng. Sáng ra ngồi trước cửa mặt mày bơ phờ, mấy anh dãy đối diện mới hỏi ( vì có 1 khoảng sân, có cái mộ mới tới dãy bên kia) thì em mới kể, mấy anh im im rồi nói chắc do ban ngày nóng ban đêm lạnh nên thiếc giãn nở đó thôi ( tầm cuối năm 2009 lạnh teo ruột các bác ạ,ở miền Nam mà còn lạnh mà). Lát sau anh C mở cửa ảnh nói tầm h đó anh chơi game nghe trên mái nhà đùng đùng như có người đi lại nữa, cả đám xanh mặt ( Mà sau này mới biết là con kiki của bà chủ leo lên dãy trên, vì có bậc cầu thang mà cái tầng 1 của dãy lầu nó ngang với cái mái phòng trệt của a C, nó leo lên bắt chuột các bác ạ, làm mọi người sợ muốn chết. Tới 1 thời gian sau, thấy là con gái mà xài toalet ngoài bất tiện quá nên e xin đổi ra phòng khác số 5, sau nhà bà chủ và cách phòng a C bị chó leo nóc nhà 1 phòng .Phải nói là đời đen như chó mực, hễ nằm ngủ bất kể trưa tối đều bị bóng đè, mà mở cửa ra là cái hồ chứa nước của nhà trọ, k biết có phải vì vậy không mà nguyên dãy em mấy phòng nào cũng lạnh, buổi trưa nắng cháy bố mà cũng lành lạnh, đồ đạc để kế vách tường là ẩm ướt, bê tường rớt hoài. Em chịu hết nổi mới chạy lên con bạn thân tên N ở ngủ suốt mấy tuần. Thành ra thuê cái phòng để đồ chứ k dám ngủ, mấy chị ở gần hỏi chuyện, em kể thì mấy chị kêu cúng đi, lên bà chủ xin nhang cúng. Em cũng làm theo, lò dò lên xin nhang bà chủ hỏi lí do, em kể thì bà chủ cũng im im rồi kêu ừ thôi cứ cúng. Lúc đó là quíu trong người rồi, thấy thái độ bà chủ vậy là biết k phải mình em bị. Xin nhang xong mới gọi con N hỏi có nên cúng k, nó la em kêu đừng cúng, cúng phải cúng hoài, rồi lại nhà trọ cho em 1 cái vòng gỗ kêu đeo, thế là vứt luôn nhang bọng. Sau này thì k bị nữa, mà vẫn còn ớn tới giờ các bác ạ.

Ma ghẹo?
Qua năm thứ hai, cái phòng em đang ở ( cũng toalet ngoài) bị dột, nước mưa tạt vào lan tới ổ điện, mấy lần ghăm điện nấu cơm điện giật nhảy dựng, nói bà chủ kêu sửa k sửa điên quá lại đổi phòng, là phòng cuối cùng của dãy có lầu, âm u kinh hồn vì k có ánh sáng. Mới đầu ở yê, mấy tuần sau lại có chuyện. Gần khu trường đại học ĐT và kí túc xá nhiều chuyện kinh dị khi nào có dịp kể các bác nghe. Ai cũng nói khu vực trường học toàn xây từ nghĩa địa nên lắm ma, e thấy đúng thật, vì ở cái nhà trọ em mà em còn gặp hoài, số đen như đít nồi. Một hôm em ngủ dậy trễ vì thứ 7, đang ngủ nghe lẹt quẹt, kiểu ai lê dép lào đi tới đi lui, ồn ào hoài k ngủ được nữa tức quá tung cửa ra thì k một bóng người, cũng k nghe tiếng dép nữa. Trong khi phòng em ngủ trên nền gạch, tung mùng mở cửa ra chưa tới 20s mà k lẽ chạy lẹ vậy. Có chạy cũng nghe tiếng động chứ, mà nguyên dãy dưới này đi về quê hết từ bữa trước rồi làm gì còn ai, chỉ còn mình phòng em âm u kinh. Em biết bị trêu rồi nên đánh răng rửa mặt dọn dẹp xong lủi ra đằng trước tán dóc với bà chủ. Qua thứ hai kể cho mấy anh cùng dãy nghe, có 1 anh tên K cũng lớn tuổi, tầm 30 kể có đêm đang học bài khuya mà nóng quá mở cửa sổ học, tự nhiên ớn lạnh mới ngó ra cửa sổ thì thấy cái bóng trắng mờ lướt qua, thấy lạ tưởng ai đi vệ sinh vì dãy đối diện cũng có mấy phòng k có toalet trong phòng mới mở cửa định nc cho đỡ buồn ngủ, mà k thấy gì hết, anh ấy biết nên đóng cửa đi ngủ, từ đó về sau k bao giờ mở cửa sổ ban đêm nữa.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận