Home Truyện Ma Thành Viên Cô gái trên ngôi mộ – Tác Giả Ryuuji

Cô gái trên ngôi mộ – Tác Giả Ryuuji

Chào mọi người,đây lần đầu em đăng truyện. Văn cũng hơi dở,có gì thì ý kiến chứ đừng ném đá,em tủi thân. Nhưng mấy câu truyen em sắp kể là có thật(100%) nhé:)))

Truyện1:Cô gái ngồi trên mộ.

Năm 2011 ấy,lúc đó em mới học lớp7 à,giờ thì xong cấp 3 rồi. Thôi vô vấn đề luôn.

Hôm đó mùa đông,lạnh bỏ mẹ luôn. Kế nhà mình có cái ruộng và mấy cái mồ. Định qua nhà thằng bạn chơi(cách nhà em 300m). Xin mẹ đi rồi nhưng muốn qua nhà nó thì phải qua mấy cái mồ. Em khoác cái áo khoác vô rồi mới đi tại vì chỗ mồ lạnh nhất mà. Vừa mới đi ngang qua chỗ mộ của một người phụ nữ thì nghe thấy tiếng hát lanh lảnh vang lên,tới đó là sợ rồi vì mấy bác ghi trong truyện là qua mộ gặp ma mà! Quay người lại thì thấy một cô gái ngồi trên cái mộ đằng xa xa. Mái tóc đen dài mượt xuống và cả thân thể một màu trắng(nhớ tới đây very rợn rồi)dù thế nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà hỏi:cô gì ơi,cô làm gì mà ngồi ở chỗ này vậy cô? Không trả lời,đứng dậy đi về phía em, lúc đó ko biết ma xui quỷ khiến gì mà ko chạy được, cứ đứng im đấy. Rồi có cơn gió thổi ngang qua,cô gái đó biến mất trong làn sương, cử động được rồi,mừng quá ba chân bốn cẳng chạy qua nhà thằng bạn(tạm gọi nó là H nhé). Thấy H nằm trên giường với độ sốt tới 40 độ mà thấy thương. Cứ giữ chuyện này trong lòng đến khi nó hỏi thì mới kể hết cho nó nghe. Lúc đó nó kể cho em nghe là từng gặp rồi,vào cái ngày 24/12 ý, cũng giống như em vậy, cứ đứng yên một chỗ ko nhúc nhích được.HẾT

Truyện2: dưới nhà

Mùa hè năm lớp 9, mình cùng mẹ đi mua nhà mới. Sau 1t,mẹ mình tìm được ngôi nhà ưng ý.đó là căn nhà rộng 120m vuông,có 2 phòng ngủ, có cái gác và mỗi phòng đều có một cái toilet. Chuyển vô ở chừng 3t thì có chuyện lạ xảy ra. Cứ đến tối thì nghe thấy tiếng bát đĩa,xoong nồi kêu rầm rầm,…bữa trước, đang ngồi làm bài tập hè thì bí bài,bỗng nghe tiếng nói bài này bằng nhiêu ko nhớ. Lúc đó ở nhà có 1 mình,nghĩ lại:ủa, có mỗi mình trong nhà thoi mà! Tới đây là ớn rồi! Tối bữa đó,đang nằm thiu thiu ngủ thì nghe tiếng bước chân đi rầm rầm dưới nhà(cứ như tiếng hành quân ấy)sợ quá, nhìn đồng hồ thấy mới3h,thoi thức tới sáng luôn. Sáng, đi qua nhà hàng xóm chối mới biết là nhà đó hồi trước là mồ của mất người lính Việt đã mất.sống thêm được ở đó cỡ 1n rồi mẹ mua nhà mới nữa, bán căn nhà đó.HẾT

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận