Home Truyện Ma Thành Viên CỘI NGUỒN CỦA BÙA CHÚ AN GIANG Chap 3 – Tác giả Trung Hiếu

CỘI NGUỒN CỦA BÙA CHÚ AN GIANG Chap 3 – Tác giả Trung Hiếu

Chap 3 Nhận Sư Phụ

Tiếng gà gáy vang vọng khắp xóm, tôi thức dậy đánh răng và rửa mặt thì thấy ông nội đã thức từ bao giờ đang tập thể dục trước sân nhà. Thấy tôi ông nói : ” Con suy nghĩ về việc thầy Y nhận con làm đệ tử chưa ? ” Tôi trả lời : ” Thực ra cháu có nghĩ nhưng sợ mình không làm được “. Đến đoạn ông có im lặng rồi nói ” Ngồi bàn đi ta sẽ kể cháu nghe chuyện năm xưa “. Ông kể : Thất Sơn lúc bây giờ ma quỷ lộng hành, cọp và rắn hổ mây cũng không khác, khi đó ta có đi cùng Tư Hên là bạn chí cốt của ta bấy giờ lên núi để lấy củi, nào ngờ trên đường đi gặp một con rắn hổ mây to độ bằng cột nhà, đang bò trên hốc đá mắt trừng trừng hướng về phía ta, biết nó muốn gì ta và Tư Hên chạy cắm đầu cắm cổ, thì va phải thầy Y bấy giờ ngã nhào xuống đất. Thầy Y nhìn phía xa thì hiểu được cớ sự, thầy rút nhanh cây lưỡi hái trong tay nải ra rồi nhào đến chỗ con rắn, buông từng nhát chém chắc nịch vào thân và đuôi con rắn. Con rắn ấy chống cứ quyết liệt nhe nhanh thở phì phào như trâu húc, thầy tránh né như cắt có vẻ con rắn không bắt kịp động tác của thầy Y nên phản xạ vô cùng chậm. Thoắt ẩn thoát hiển thầy ném trong túi ra một loại bột đỏ ngầu vào trước mặt con rắn, mùi của nó bốc lên khó chịu vô cùng. Con rắn đau đớn muốn thoát thân nhưng thầy Y nhanh như cắt lao tới cắt vào cổ nó, máu không ngừng chảy con rắn giờ đây đã nằm im dưới đất. Ta và Tư Hên nấp sau tảng đá chứng kiến từ đầu đến cuối không khỏi bàng hoàng. Nhìn con rắn giờ đây to đến nổi phải độ hơn chục người khiên mới có thể nhấc nó khỏi mặt đất, ta và Tư Hên cảm ơn ân nhân không hết, nếu không có thầy Tư Hên chắc ta không còn mạng sống đến tận bây giờ. Lúc đó thầy Y chỉ im lặng và rời đi không nói lấy một lời, vì sợ cha mẹ lo nên ta và Tư Hên chạy nhanh về nhà, đến lúc mà ăn cơm tay ta còn run bần bật như bị sốt. Đến bây giờ ta vẫn còn ám ảnh về ngày hôm đó “.

Ông nói: ” Ông nội hi vọng rằng con sẽ đồng ý, bởi vì chỉ rất ít người như thầy Y còn tồn tại “, xong là lúc tôi bắt đầu nhìn nhận ra vùng đất này đến bây giờ vẫn còn nhiều điều bí ẩn đợi con người khai phá, ông đã chuẩn bị một cá cơm kho, mắm cá bày biện ra bàn trông rất ngon. Ăn xong tôi đi đến chỗ thầy Y. Có vẻ như tôi vừa hao hức vừa lo lắng không biết sau này sẽ ra sao, như thế nào. Suy nghĩ chợp tắt khi tôi đã đứng trước nhà thầy. Thầy mời vào nhà và nói : ” Con suy nghĩ xong chưa, nếu xong ta chuẩn bị làm lễ để nhận đệ tử ” thầy cười háo hức. Tôi đáp : ” Được, con suy nghĩ kĩ rồi con sẽ theo thầy học hỏi “, thầy Y mừng rỡ vội vàng bày biện trái cây nhang đèn lên bàn cúng chuẩn bị làm đại lễ nhập môn cho tôi. Thầy dặn dò kĩ càng những luật giới trong phái như

Không chửi cha mắng mẹ và chửi mẹ của bất kỳ người nào.

Không lấy vợ, đoạt bồ của người khác.

Không ăn được chó, trâu, mèo, khĩ, rắn, rùa (xui lắm), còn lươn, ếch da trơn.

Không ăn rau ngổ (ngò om), khế, dấp cá, củ khoai môn (khoai nước), bí
đao. Nên ăn chay và không làm chuyện Phòng Sự trong 2 ngày Sóc, Vọng (mùng 1,
rằm)…

Nếu như có lở ăn phạm các thứ kỵ thì đọc câu chú sau đây 7 lần thổi vô ly
nước vái và uống sẻ hết :

Ề HẾ ẮC CA RA KIA THA DOL TĂN SOL TĂN QUÍ TĂN CẮC RÊ Ề

HẾ MẮC MẮC.

Thầy bắt tôi nhắm mắt ngồi xếp bằng thẳng lưng hướng mặt về bàn thờ Tổ, sau đó thầy Y tay bắt kiết ấn và niệm chú : No Tho Ngăn, mách na măn, ís soi sô, Ề hế nắ mắ bà tá, ề hế nô mô búd

thia dắ, ề hế ắ sa ngăn ma mắ. Lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Tam Vị Thánh Tổ, Chư Vị 5 Ông. Phật Tổ Như Lai, Lưu Quan Trương Châu Bình, chư Tiên chư Phật chư Thánh chư Thần, Tam Thập Lục Tổ, Chư Vị Thần Bùa chứng kiến độ trì cho đệ tử (pháp danh, sau đến tên họ tuổi) học Pháp thành công đắc Đạo cứu nhân độ thế. (3 lần 3
lạy). Tôi như đi vào mơ khi thấy trước mặt là không khí ảm đạm giọng nói thoáng qua ” Ngươi bây giờ đã là đệ tử của phái Nam Tông, nên ngươi phải hết lòng vị đạo. Sống trái lương tâm làm việc ác sẽ bị quả báo cuối đời…”

Tôi mở mắt thì thấy mình vẫn đang ngồi trong tư thế ngồi thiền, thầy Y bảo tôi đứng dậy vì đã làm lễ xong. Rót chén trà thầy nói ” Khuya đến ta sẽ dùng thuật xuất hồn đi vào giấc mơ của con để truyền vẽ đạo bùa và làm phép, vì chỉ có như vậy con mới nhớ lâu hơn “. Tôi hỏi : ” Còn thực hành thì sao hả thầy ? “, thầy Y đáp : ” Con rảnh thì cứ lên đây phụ ta sẵn việc con thực hành với bá tánh luôn, từ từ rồi con sẽ thuần thạo thôi ” thầy cười ha hả. Tối ngủ khi vào giấc mơ tôi thấy thầy Y đang đứng dạy y như ban ngày, chỉ điểm rõ ràng, cách bắt ấn, vẽ phù, niệm chú…dặn dò kĩ càng rồi rời đi cùng lúc đó là trời bắt đầu sáng. Ban ngày thì tôi lên nhà phụ giúp thầy Y chữa bệnh lấy kinh nghiệm, sau đó tới chữa rắn cắn, từ việc đơn giản đến phức tạp qua mỗi ngày thì tôi đã thành thạo nếu 10 phần thì bây giờ đã 7,8 rồi.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận