Home Truyện Ma Thành Viên Đêm Cô Hồn – Tác Giả Bống Bi

Đêm Cô Hồn – Tác Giả Bống Bi

#ConChimCu
Đêm Cô Hồn
Người ta thường nói ” Đi đêm lắm có ngày gặp ma “. Nhưng Lan, cô gái hàng xóm xinh đẹp của Tú thì chẳng quan tâm điều ấy lắm. Đã nhiều lần Tú cố cảnh báo rằng
– Sắp tới tháng cô hồn rồi. Em làm gì cũng nên cẩn thận chút
– Ui, anh cứ phải lo xa cho em
Rồi cô ấy khoắc vai Tú thủ thỉ
– Cô hồn vẫn chẳng sợ bằng cô đơn. Tối nay lên bar làm tí bóng rồi chơi viên kẹo anh nhỉ
Xong cô ấy cười hú lên trong cái sự sảng khoái. Tú đành chép miệng đi về. Chỉ là Tú không muốn crush của Tú phải chịu nhiều ảnh hưởng. Đã bao lần nhìn qua khung cửa sổ, cái bóng đen ấy vẫn âm thầm đi theo Lan mà Lan chẳng hề hay biết.

dem-co-hon

Rồi nhiều đêm 2-3 giờ sáng, Lan vắt vẻo cùng thằng nào đó về nhà chơi trò thú nhún. Tú cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng Lan nào biết ngoài Tú đang nhìn ngó thì cái bóng đen kia lấp lửng bên ngoài cửa sổ cũng đang ngó nhìn. Chợt hắn ngoảnh mặt lại nhìn, cái khuôn mặt đã biến dạng. Trái tim đang rỉ từng giọt máu đen và nhếch mép nhìn Tú. Tú vội vàng đóng cửa sổ lại bằng những hơi thở gấp
Với cái tài cán của Tú thì chẳng thể làm gì nhiều cho Lan ngoài những lời cảnh báo. Nhưng Lan vẫn bỏ mặc ngoài tai
Bẵng đi vài hôm, cái bóng đen chẳng còn đi theo Lan nữa. Nhà Lan bỗng âm khí mịt mờ làm Tú mỗi lần về nhà là lạnh sống lưng. Vì nhà Lan đối diện nhà tôi. Và đó cũng là báo hiệu của cái chẳng lành sẽ ập đến với Lan. Tú cố gắng tìm hiểu để báo cho bố mẹ cô ấy nhưng chẳng thể làm được gì. Vì bố mẹ Lan là dân kinh doanh có số có má. Công việc đôn đáo ngược xuôi có để ý Lan mấy đâu. Tiền nhiều nhưng có lẽ Lan luôn thiếu đi tình cảm của mẹ cha. Đã biết bao lần Lan sang nhà Tú ăn cơm. Rồi sau khi trong cơn say của rượu cay men nồng. Lan tâm sự rằng cô ấy muốn được 1 gia đình đầy đủ mẹ cha cùng ăn bữa cơm, chứ đâu phải mua hẳn căn nhà. Tháng bank cho 50tr để tiêu sài.
Lan đi học bằng con cerato, thích đổi gió thì lại đi con moto R3. Còn Tú thì chẳng mua nổi con ” Chào Buổi Sáng “. Đi làm vẫn phải đi con xe wave tàu, sáng dậy đạp chục phát mới nổ thì Lan mãi cũng chỉ là crush của Tú thôi. Tú biết mình đâu có cửa
Thời gian lặng lẽ trôi đi, vậy là tháng 7 âm lịch cũng tới. Lan vẫn thế, sau buổi sáng miệt mài trên ghế giảng đường, tối đến phố lên đèn là Lan lên đồ. Với chiếc áo 2 dây mỏng manh cùng với chiếc quần short ngắn cũn cỡn đủ để khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải thèm muốn khao khát được nhóp nhép. Tối ấy hắn lộ nguyên hình !
3 giờ sáng, con fox của Tú bỗng dưng trở nên ngu đần. Nó thò mõm qua cửa sổ hướng về nhà Lan mà sủa. Sủa như chưa bao giờ được sủa. Tú lờ mờ mở mắt thì thấy Lan đang quỳ lạy khóc lóc van xin 1 gã đàn ông nào đó. Gã đàn ông kia thấy Tú thò đầu ra thì hắn nhìn Tú và 1 nụ cười nhếch. Sao Tú thấy quen quá, bỏ con mẹ rồi. Chính là nó, chính cái bóng đen mà vẫn lững thững đi theo Lan. Giờ hắn đã lộ để Lan nhìn thấy sao? Dit fuck !!!
Tú vội vàng lấy cái túi lỉnh kỉnh những thứ bắt ma mà truyền từ đời này sang đời khác. Trước khi ra khỏi nhà để cứu Lan, Tú vái lạy tứ phương tám hướng cầu xin đấng ơn trên có thể siêu độ tôi khi chẳng may không còn đường về.
Yêu đơn phương là khổ vậy đấy, mình có thể hy sinh tất cả nhưng họ nào biết. Nó giống như tự đái vào chân trong mùa đông lạnh giá. Lúc đái thì thấy ấm và thực sự thỏa mãn giữa đêm đông. Nhưng đái xong thì xin lỗi đời chứ nó khai vcl
Tú nhẹ nhàng mở cửa, Lan lùi xuống còn hắn tiếp tục tiến đến. Lan gào thét trong sự vô vọng. Vì giờ đây Lan gào lên thì chỉ có Tú, Lan và hắn nghe thấy. Hắn chẳng phải là ma nữa rồi mà đã hóa quỷ, chứ vong hồn vất vưởng sao có thể làm phép cao siêu đến vậy.
Nhìn thấy Tú, Lan như nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Trong cái màn đêm đen kịt này, cái giọng thanh thoát đến dễ sợ vang lên
– Nó yêu em đấy, nhìn mà xem 1 kẻ ngu ngốc yêu say mê 1 con đàn bà lăng loàn. Ôi ! Cái xã hội nơi chốn nhân gian này đảo lộn thật rồi
– Không ! Em xin thề lòng em chẳng có ai ngoài anh cả
– Vậy ư? Vậy mà tao vì mày mà chết. Tao còn chưa giỗ đầu mà mày đã dit biết bao thằng rồi?
Tú ngắt miệng xen vào
– Người chết cũng đã chết rồi, người sống hãy cứ để họ sống đi. Âm dương chẳng thể đụng độ
Hắn gào lên
– Mày im mồm. Qua đêm nay tao cho chúng mày gặp nhau
Quay sang Lan, hắn nói tiếp
– Còn gì nữa đây cô gái của anh
Lan lau đi giọt nước mắt và nói
– Em 1 lòng chung thủy với anh. Hôm em qua Thái Lan để thăm mẹ cha thì phát hiện có cách hồi sinh người chết của người thiểu số. Chỉ là nó quá tàn nhẫn mà thôi. Anh nào có thấu lòng em
– Và ?
– Khi giết đủ 10 người đàn ông và moi tim họ. Mỗi trái tim để 1 góc cắm 1 cây hương bản lớn, ngày ngày cho những trái tim ấy 1 giọt máu của em. Tích đủ 10 người thì dương khí của họ đủ chắp vá khiến anh mạnh hơn và cướp bất cứ thể xác nào mà anh muốn. Xác họ em đã chặt ra và cất gọn trong tủ lạnh rồi. Còn thiếu đúng 1 người nữa là chúng ta có thể bên nhau ở cõi trần gian này rồi.
Họ ôm chặt lấy nhau trong cái hạnh phúc.
Chợt Lan và hắn quay ra nhìn Tú với 1 nụ cười ghê rợn…
Via : Bống Bi
Page : Con Chim Cu #ConChimCU

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận