Home Truyện Ma Thành Viên Đi chơi Net gặp ma nữ – Tác Giả Chiến Real

Đi chơi Net gặp ma nữ – Tác Giả Chiến Real

Chào cả nhà. như truyện trước mình có bảo kể tiếp những lần mình gặp. thì hôm nay rãnh kể. ^^ chuyện là thế này
năm 2014. lúc đấy mình nghiền game Fifa 3. mình có thằng bạn thân tên Q. cả 2 thằng đều là bộ đôi sát thủ fifa3 ^^!. mà chơi toàn đi ra net thôi. nhà máy mà không chơi. tại ở net chơi nó vui với chửi nhau cũng chả bị gì. 2 thằng toàn ngủ ngày cày đêm không à. toàn chơi từ 22h đến 4h sáng mới về ngủ. để mình kể sơ vậy nha. từ nhà mình lại quán nét thì hết 150m ấy. mà muốn đi qua nét thì phải đi qua quán trà sữa. quán trà sữa cách nhà mình 100m. cái hôm đấy. lúc đấy tầm 4h10 thì phải. 2 thằng đi về (nhà gần nên đi bộ nhé) lúc đi đến trà sữa thì mình có bảo với thằng Q là. đờ mờ bữa tay V (V là quản lí của quán trà sữa) nó đi xem đá banh mà nó đóng cửa (Cửa cuốn dùng bằng điện) đéo chịu nhìn cl gì. để hẵn cái loa ở ngoài đóng nó mắc mẹ ở đấy. (cửa nó đè lên cái loa nên không sập xuống hết được) xong tao với cu Ý (cu em mình) đi xem trận Đức với Bồ Đào Nha thấy cửa đéo sập được. xong tao gọi điện cho nó ra đóng lại. chờ nó ra đóng lúc xong mà nó đéo thèm cám ơn tao mà lại cám ơn cu Ý. biết vậy để cho nó trộm mẹ hết đi. cái vừa nói xong mình nhìn lên sân thượng thấy người con gái nha. đen xì xì ấy. mà tóc dài đang ngước nhìn xuống. cái mình nói thầm với thằng Q là. đờ mờ nó nữa chứ. hình như bà L (Bà Chủ) đang trên kia thì phải. nảy giờ nói vậy đéo biết bả có nghe không ta. cái xong thằng bạn mình nó nín em chạy về nhà mình ngủ. lúc vào mình chửi là mày chạy clmm à. xong nó bảo là đờ mờ mày. Bà L bả tóc ngắn chứ bả tóc dài cái cmm à. xong nó bảo là 10 năm trước có người bị chết ở đấy. không biết nguyên nhân là gì. nghe xong khiếp vía luôn. từ đấy toàn cắm nét đến hơn 2h là về. đến hôm đấy con chị mình nó nghe đâu mấy chuyện ma. nó sợ nó sang mẹ nhà bố mẹ mình ngủ. (nhà mình có 2 nhà nhưng cách nhau 2 mét) hôm đấy mình phải ở nhà coi nhà (tại nhà bán hàng). có 1 mình thằng Q nó đi. 1h nó về. đang đi tự nhiên nó nỗi cả da gà. mà có cảm tính như có người đang đi sau nó ấy. xong 1 mạch nó chạy về nhà mình nó kêu mình ra mở. lúc vào thấy mặt nó tái xanh luôn ấy. rồi đến cái hôm đấy thằng Q nó đi chơi với gái. mình đi 1 mình. đến 1h30 mình về. về đến cửa luôn rồi ấy. gọi điện cho con chị nó mở. tại không dám đập cửa. tại sợ bố mẹ ở bên nhà bên nghe được. mà cái tính nó thì phải ngủ thêm 3,4 phút nữa mới chịu dậy. đang đứng chờ thì tự nhiên thấy người con gái mặc đồ đen, tóc dài đi qua mình. từ cửa cách đường có 3m thôi. nghĩ trong đầu. đéo biết là đ* hay gì mà giờ này vẫn đi ngoài được. cái nhìn xuống dưới không thấy đi nha. mà nó bay. lúc đấy phải nói là cắt tiết không ra máu luôn. đập cửa quá trời xong hét lên bắt con chị nó mở. từ đấy là 1 là cả 2 thằng không. còn không là ở nhà chơi.
còn cái chuyện này nữa mình xin kể luôn là cách đấy 3 ngày. thằng bạn thân mình tên Đạt nó có đi xem Chú Hề Ma Quái (IT) mà thằng đấy cũng lì đoàn. chả biết sợ là mẹ gì. nó xem xong kiểu như sợ quá rồi bị vong theo về nhà á. đến lúc 4h30 đêm. mình đang ngủ. tự nhiên thấy nó kêu mình là. ê Chiến. lâu nay mày bị sao mà hay dậy vậy. cái mình nghĩ trong đầu là nó mơ. nên kệ. nó kêu mình mãi không được xong đập mình. cái mình dậy hỏi sao. có chuyện gì. mà nó cứ nói lung tung. mình hỏi lại là chuyện gì nói nghe. nó bảo là để sáng nói. cái nó ôm mình ngủ. mà tính thằng đấy là ngủ không cho người nào đụng vào người. mà tự nhiên giờ nó lại ôm mình. thấy nghi nghi. đến sáng nó kể là. đêm qua đang ngủ. tự nhiên có gì gõ vào chân nó nhanh lắm. cái nó dậy không thấy gì. sợ quá nó tủ chăn lên mặt rồi ôm mình. xong có gì lại gõ lên đầu nó. nghe xong 2 thằng ra chợ mua con dao rựa để trên đầu với nửa ký tỏi bỏ quanh giường. đến giờ vẫn chưa sao. nhưng chỉ mơ thôi. kể đến đây thôi. sau mình kể tiếp heg. :p

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận