Home Truyện Ma Thành Viên Đi xem bói – cần người tư vấn (đang rất bối rối) – Mememo

Đi xem bói – cần người tư vấn (đang rất bối rối) – Mememo

Chuyện là mình vừa đi xem bói về

Mình thì Quý Dậu, cha Mậu Tuất, mẹ Nhâm Tý

Thầy bói này mình đã xem nhiều lần rồi, hầu hết là đúng nên mình cũng tin tưởng nhiều.

Hôm nay mình thì xem thì thầy bảo sắp phải đeo tang của 1 người nữ trong nhà, không lớn tuổi lắm, đột nhiên bệnh rồi chết luôn trong tháng đó. Mình cũng chẳng nghĩ là ai được. Đến lúc coi cho cha mẹ thì thầy bảo về kêu mẹ cẩn thận, có đường tử đó. Xâu chuỗi lại thì có thể mẹ mình sắp…

Mình âu lo từ lúc về nhà tới giờ, cứ thấy mẹ là muốn rưng rưng vì nghĩ tới viễn cảnh có thể xảy ra. Không biết nên làm thế nào hay cúng kiến, cầu xin gì để cho mẹ mình qua khỏi vận hạn nữa. Ai có cách gì góp ý cho mình với.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận