Home Truyện Ma Thành Viên Điềm Báo – Tác Giả duchathoithoi

Điềm Báo – Tác Giả duchathoithoi

Trong công trình có một cậu tên H, người NB, rất đẹp trai, đẹp trai kiểu lai tây ý. Tính cậu này cũng rất tốt, lại là cháu ruột sếp nhớn lên tương lai chắc sẽ dạt dào. Lúc e lảm tầm 4-5 tháng thì cậu ta vào, e được phân công kèm cậu này nên em trực ngày hay đêm thì cho cậu ta đi cùng. Một đêm dang ngồi trực ( có cậu này lên trực em chủ yếu ngồi chơi uống nước chè hoặc rượu rồi tán phét với lão Q) thì lão Q khật khừ từ dưới núi đi lên ( chắc xuống quán mỳ uống rượu).

qua-bao

Từ phía sau lão cười hé hé hé. Dù cả nửa năm chơi với nhau suốt nhưng e vẫn dị ứng mỗi khi lão ý cười kiểu ý. Nó cứ ghê ghê kiểu gì ý. Lão đến ngồi bệt cạnh em, k nói gì cả, em cũng quen nên mặc kệ. Rồi tự nhiên lão nói như kiểu nghẹt giọng ” mày ơi, thằng H nó sắp chết rồi” e nghĩ lão nói chuyện người nhà hay anh em bà con họ hàng nhà lão ý ở quê cơ. ” H nào hả anh? Làm sao mà sắp chết, ốm ak?” Lão một tay bá vai em, dí sát mặt vào mặt em rồi bảo ” mày có tin anh không, thằng H nó sắp chết đấy” ” anh say ak? H nào?” Lão k nói gì nữa rồi lại cười ré lên, nghĩ lão say nói lung tung em khó chịu đứng dạy đi loanh quanh.

Khi e quay lại lán để ngủ thì lão Q đang ngồi trầm ngâm ngay cửa lán ” anh chưa ngủ ak? Tưởng say say dễ ngủ” ” say gì đâu, tao nay k uống rượu” ” thế lúc nãy a nói thằng H sắp chết, e tưởng anh say, mà thằng H nào?” ” thằng H đang làm ở ctrinh này ý” ” vớ vẩn, nó thanh niên trai tráng, đẹp trai sáng láng ngời ngời, khoẻ như thế, anh toàn nói linh tinh, dặt dẹo như anh còn éo chết nói gì nó” ” tao nói thật đấy, nếu một đưá nói tao k tin, nhưng mấy đứa kia cũng bảo tao thế, vừa nãy xuống dưới kia mua ít thuốc lào, tao gặp hai thằng khoan nó cũng nói vậy, tháng sau nó chết thôi” e nghe lão nói cũng hơi sợ sợ n cũng buồn cười.

Tuy nhiên k nói gì. Nghĩ lão này càng ngày càng có vẻ điên. Em đi nằm, cũng chưa ngủ được nên bật bộ đàm dò sóng điện thoại nghe trộm ( nhiều đêm nghe được mấy đôi bồ bịch gọi điện cho nhau vui phết,,sau bưu điện nó biết nó khoá kiểu gì em k dò được nữa). Lão Q ngồi chán thì vào lán, tự nhiên lão lôi bộ đàm ra gọi cho V sùi ( lão cũng hay chơi với V sùi tổ trưởng tổ khoan) lão nói cái vụ thằng H sắp chết. E bực mình quát lão k được dùng bộ đàm nói linh tinh.

Lão thôi, n thỉnh thoảng cứ cười cười. E thấy rất lạ. Hôm sau mọi người cứ ì xèo vụ chuyện của lão ý ( do nói qua bộ đàm lên thằng trực ở nhà nó cũng nghe được), đa số đều cho rằng lão ý điên nói nhảm. Thằng H đi với em tầm 15 ngày thì CHT giao cho nó tự trực 1/2 ca( em thì chỉ 7 ngày đã bị tống đi trực nguyên 1 ca). Em cũng dặn nó cẩn thận, gần 1 tháng mà chả có chuyện gì, mọi người đều quên câu chuyện lão Q nói. Hôm 24 gì đó em k nhớ ( chỉ biết đó là cuối tháng) buổi sáng lão Q đi trực về đi ra ngoài ăn sáng uống rượu, về tới cổng bv lão cứ ôm cái barie khóc ầm lên, tè cả ra quần ( e nghe kể vì lúc ý e ngủ). Mấy thằng bv khiêng vào khu nhà nghỉ.

Lúc sau trên ctrinh gọi báo về thằng H bị tai nạn chết, chả hiểu nó làm sao, nó giúp bọn khoan kéo cái tời máy khoan ” rock- loại khoan tự hành của thuỵ điển” lúc cúi xuống, cả bộ tời nặng khoảng 50 kg bằng thép nó rơi từ đầu cần khoan ( khoảng 12 m xuống trúng đầu nó, dù có mũ bảo hiểm n cũng k đỡ được cho nó thoát nạn)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận