Home Truyện Ma Thành Viên Do nỗi sợ hay thế lực tâm linh?

Do nỗi sợ hay thế lực tâm linh?

Chuyện là mình không biết bơi nên cảm thấy sợ những vùng nước như ao, sông, hồ, biển và mình luôn tưởng tượng những thứ kinh dị bên dưới đó. Có 1 đợt đi chơi cùng đám bạn, vì thời điểm đó là hè nên đã kiếm chỗ có nước để tắm cho mát, trước khi đi mình đã hỏi xem chỗ đó có người chết đuối không, bạn mình đã nói là không vì thế mình cảm thấy an tâm chút. Khi đến nơi, cái chỗ có nước bọn mình tới nó như 1 cái hồ mini khá rộng sâu tầm 5m, mình cũng xuống tắm cho mát nma cũng chỉ dám ở vùng nông thôi, lúc sau mình ngồi xem bọn ctrai nhảy hồ, vị trí mình ngồi có thể nhìn thấy nguyên cái hồ ấy, nước hồ có màu xanh lá ngọc làm mình cứ đơ người nhìn những gợn sóng trong hồ. Mọi chuyện sẽ bth nếu không có chuyện gì xảy ra khi mình về, lúc đi về mình gặp Giao Thông mà chưa có bằng lái thế là phải chờ tới tận tối mới về đc nhà (khoảng 7h) và lúc mình nấu đồ ăn, hôm đó lần đầu tiên mình bị bỏng, mà bỏng do hơi nước mới lạ? Mặc dù tay mình chỉ lướt qua vung nồi trong chốc lát. Kinh hoàng hơn và chủ đề chính câu chuyện là tối đó không hiểu sao mình mất ngủ thức tới hơn 3h sáng, vì mình bắt đầu thấy mệt rồi nên tắt điện thoại đi ngủ. Khi nhắm mắt lại được 1 vài phút tự nhiên trong đầu mình hiện hữu hình ảnh cái hồ đó cùng 1 chút ớn lạnh bao vây, lúc đó mình không mở mắt được nữa, chân tay cũng cứng đơ không thể di chuyển. Rồi hình ảnh trong đầu mình xuất hiện 1 vật thể gì đó hình dáng giống con người nhưng lại đen sì từ trên xuống dưới, không chỉ có 1 mà nó dần xuất hiện thêm vài con nữa rồi tiến tới phía mình. Cơ thể mình cứng đơ không nhúc nhích được, thế là mình đã phải dùng tâm trí để đấu tranh, không biết là do chính bộ não mình hay do tác động tâm linh những ngọn lửa xuất hiện và bùng lên đốt cháy những vật thể đó, rồi sau đó cơ thể mình bắt đầu thả lỏng ra, mở được mắt và di chuyển được bình thường, lúc đó mình cảm thấy ảo v.ã.i chưởng mà mồ hôi còn toát ra nữa, hoang mang không biết chuyện này là thế quoái nào. Thế là mình vẫn cố ngủ tiếp, lần ngủ này thì không có vấn đề gì nên sáng mình vẫn dậy được đúng giờ đi học, tới lớp mình hỏi lại thằng bạn mình lần nữa là chỗ đó có người chết đuối không, bạn mình khẳng định là không và rồi mình kể lại sự việc trong đêm cho nó nghe thì nó lại cáu gắt lên bảo mình đừng nói nữa, mình cảm nhận được có lẽ nó cũng sợ ở đó có gì không ổn, còn dặn mình không được kể cho đứa nào trong nhóm đi chơi ngày hôm đó

Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận