Home Truyện Ma Thành Viên Đứa bé con – Tác Giả Độc Bước

Đứa bé con – Tác Giả Độc Bước

Mình theo dõi wb cũg rất lâu rồi,trước tiên gửi lời cảm ơn đến những tâc giả và độc giả trung thành đã theo dõi. Truyện mình kể là truyện thực tế, do mình chứg kiến chứ ko có qua miệng ai cả.năm 2011 mình có vào Nam đi làm thuê, mình nhớ như in những ngày đầu tìm phòng trọ vất vả lắm,lại ngay khu công nghiệp nên giá cả cũng rơi tầm 600k/phòng chứ có ít ỏi đâu. Tìm hoài ko thấy nhắm mắt làm bừa. Trời xẩm tối nên thôi cùng con bé ng yêu thưe luôn câi phòng ở gần cổng khu công nghiệp biên hoà II . Xin lỗi e dấu tên nhà trọ.từ cổng chính kcn đi ra rẽ trái 500m đối diện quân nét của 1 chị với 1 cháu bé khong biết quân jo còn mở không nữa.hôm đó vào nhận phòng mạ lạ kỳ chân e nó níu lại, cảm giác như có ng ko cho thuê ấy, bà chủ hồ hở ra mời vào, tính e nó thẳg nên nói cháu thaay đúng còn phòng này là trống bâc cho cháu thuê trời cũg tối rồi để cháu lấy chỗ ngủ luôn,nghe nói ng miền nam cũng nhiệt tình nên họ giúp dọn dẹp tươi cười e cũng mừng lắm,con bé ng yêu thì ng bến tre cũng rành bên này vì lên đây làm lâu rồi, ng yêu e quen qua audition ngày aay hot lắm ý.chuyện tình nó lâm li bi đât sau e kể nhé. Đêm đầu mua mỗi cái chiếu với 2 cái gối con bé kia nó ko về phòng trọ nữa cong nhận gái miền nam bạo thật gặp nhau lần đầu mà đã ngủ lại rồi.e cũng máu cơ nhưng đêm ấy mệt rã rời nên xó làm ăn đx gì đâu. Hôm đầu bình thường.hôm sau đi tìm việc hoài ko dc e qdinh làm bảo vệ cho hoàng gia nên về sớm sắm ít đồ, chiều đo thơ thẩn mãi cuối cùng ra ngoài ăn tối xong đi chơi nét tầm 11h về ngủ. Về phòg cái mùi ẩm mốc vì lâu ngày ko ai ở nó xộc vào mũi e ngán ngẩm lết cái thân lên hiuwowfng là ngủ luôn.đag nửa đêm thấy ng nặng chịch chân tay cứng đờ ko nói nổi thành tiếng e biết ngay bóng đè nhưng quá quen rồi nên nghĩ chắc lạ nhà nên thế theo kinh nghiệm e từ từ thở nhẹ rồi cũg qua. Bóng đè với e như bạn bè rồi . E khoẻ bóng vía lắm dù có tin ma quỷ là thật nhưg e ko có sợ, hsau e đi kiểm tra với nhận quần áo tiện thể con ng yêu nó biết chơi điện tử nên sắm luôn bộ máy tính .đêm đầu chưa có mạng e ngồi nghich pokachu xong ngủ chắc cũg tầm 12h gì đó. Đag ngủ thì e mơ thấy đứa bé con đầu trọc lóc nó dính chặt lấy câi trần nhà đối diện với e nằm ngửa lên nên nhìn chằm chằm. E toát mồ hôi hột vùng dậy, nói luôn với các bác e là e ko có sợ ma.chỉ là thần kinh chưa chuẩn bị nên hơi át đi tí thôi. Hsau e mệt dã dời vẫn lê xác đi làm ngày đầu.4h chiều về. E ra chợ mua 10k 3kg thanh long về ăn.về tới nhà bà chủ cứ nhòm ngó e bực mình ra cửa ngồi cắt đôi quả thanh long ngồi ăn còn 1 nửa e úp bào cái đĩa. Xong bà chủ lại hỏi han e cũng nói cháu dân Thanh Hoá vào đây kiếm cơm thôi ạ, nói tào lao 1 hồi rồi trời cũng tối. Xóm trọ 12 phòng. E mới đến chưa chào hỏi ai nhưg ng ta đi làm về ngà qua e cứ nhìn ngó kì lạ.cộng với chuyện tối qua là e nghi nghi rồi.e nhạy cảm lắm. Tối e nghịh pikachu xog ngủ quên mất ság ra e mới tắt máy tính đi làm . Chiều về lượn lờ cafe với con bồ ngay quán cafe Góc Nhìn gần đó. Bác nào ở gần khu này cũng biết.tối mới vâc xác về phòng, hnay con bồ ở lại nên e với nó đi ăn rồi đi nhảy auditiol xog về ngủ. Nói luôn hôm đó cũg là lần đầu con bé đó làm chuyện ng lớn nên nó la đau mấy ng phòng bên chắc cũng nghe cộng với cái giương bằg inox kêu ọt ẹt. Quần nhau xog e còn nc 1 lúc cũng 3h gì đó thì ngủ.vừa nhắm mắt e bị đè luôn chưa có ngủ nha e nghĩ chắc làm về mệt cộng với quần nhau nên giờ nhịp thở ko đều nên cảm giác bị đè e nhẹ nhàng mở mắt thế là hết.vừa nhắm mắt là bị đè lặp đi lặp lại tới 3 lần mới hết, ság ra con bồ chở e đi làm xog nó về, tối đó e về phòng luôn vuwfa mở cửa đã thấy cái máy tính nó đag chạy bình thườg,quái lạ con bé nó có chơi pikachu bao jo đâu hơn nữa tối qua với ság nay cũg đâu có bật. Đúg lúc ấy bà chủ gọi. Sơn ơi m về rồi ak. Sắm đồ đạc đủ chưa, e nghĩ đâu ng ta quan tâm nên niểm nở lắm. Dạ cũg đủ rồi ạ. Xog bà ấy cứ liếc liếc cái phog e rồi cũg lên nhà trên. Hnay e mua hoa quả đi ra mắt cả dãy trọ cũg có ng làm ca nên ko có nhà. Quen a phòg bên làm cho ty yamaha nên ngồi nc hoài.tối muộn e mới đi ngủ.cắt nửa qua thanh long ăn,lạ kì mới có 2 ngày mà sao nó nhạt toẹt.e bỏ đi cắt luôn quả kia thì như để lâu ngày có vị úng úng chua nên e ném đi luôn. Tắt điện đi ngủ.mới leo lên giường chưa ngủ đã thấy nhóc con nó thù lù góc giườg rồi vẫn đứa nhỏ hôm trc, e làm ngơ ko thấty nằm ngửa mặt lên nhắm mắt ấy vậy mà nhắm mắt vẫn rõ mồn một nó hiện ra, e mở hẳn mắt nhìn lên vẫn nó nhìn e cười. Trời tối thui mà sao luac này nhìn nó kĩ vậy chứ, e lạnh sốg lưg mà mồ hôi cứ túa ra, e nghĩ ngay đến lời thằg bạn nhắc khi nó còn học quyền thề khi đi bộ đội là vỗ 3 cái vào mệ giường, e làm y chang nó chỉ nghe tiếg cười con nít ré lên rồi màn đêm tĩnh lặng quay về, cha mẹ ơi e kể lại mà da gà nó còn nổi lên đây này.ság hôm sau e vẫn đi làm bt nhưg e xin làm nửa ca.trưa e về thẳg nhà hỏi bà chủ.bà đag ngủ e cũg gọi dậy chắc bà ấy biết nên ko có gì lạ cả mời e ngồi xog e nói thẳg luôn. Con nói thật với cô mấy thứ ko sạch sẽ con ko ngại nhưg vấn đề là là cô fai nói ra con mới biết mà phòg chứ. Bà ấy cũg nói luôn.con bị rồi ak.haizz thật ra phòg đó lâu rồi ko có ng ở ngày trc có đôi vợ chồng thuê phòng đó ở chồng làm công nhân vợ bân chân gà nướg hôm đó thẳg nhỏ mới có 3 tuổi đã theo bme lên đây rồi bị sốt virut , đưa đi viện ko đỡ nên chuyển về phòg ai ngờ đag dọn dựp ngày mai lên sg chữa thì trog đêm nó co giật rồi mất. Cũg có mấy ng đến đây nhưg có 2 ngày là đi rồi cô thấy con ở đc cả tuần mà ko có bị gì nghĩ đâu chắc cũg êm xuôi nên ko muốn nói lfm con lo. Tôi nghe xog ức tận óc muốn chủi luôn nhưg lâu nay mag tiếg dân 36 này kia nên tôi nhịn ko nói nữa. Tôi ra mua hoa quả về cúg.tính tôi thẳg thắn nên mua về rửa sạch tôi bày giữa nhà thắp hương để lên cái đĩa sứ nói.cháu về ăn đi.có gì chú ko fai thì bỏ qua, mà thích thì ngày nào chua cũg mua cho mày ăn đừg có phá chú nữa.tối đó e đi ngủ sớm vì mệt với lại cũg muốn xem có tác dụg gì ko. Nửa đêm e mắc vỉai nên dậy đi giải vào lại phòng e lên juog định ngủ nhưg mới nhắm mắt là bị đè ngay, e ức chế lắm rồi mở mắt ra biết là sẽ hết nên e làm liền, nó hết thật đc đà e nói luôn,hnay chú mệt để yên chú ngủ mai còn đi làm.thế mà hiệu quả luôn e ngủ tới ság luôn ấy. Được tầm nửa thág e chịu hết nổi sức khoẻ đi xuốg nên e dọn qua phòbg con bồ. Lấy lại yieefn đặt cọc còn nửa thág kia e tặg cô chủ nói cô là.cháu là ng ngoài bắc k biết trog này tập tục thế nào nhưg cô nên mời thầy về siêu độ cho nó chứ chết trẻ khoẻ ma, nó lại là con nít quấy phá ghê lắm. Cô ấy cảm ơn rồi tôi cũg đi luôn. Tôi nhớ ít hôm sau đi làm về con bồ qua đón tôi coa cố tình đi qua cổng nhà trọ,tôi vẫn mag máng nhìn thấy đứa nhỏ đó ngồi trc phòg trọ tôi ngày trc. Tôi biết nó ko đơn giản chỉ là siêu độ sẽ xong nên tôi đi sớm là chắc cú chứ ở lại thêm là tối đuối rồi

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận