Home Truyện Ma Thành Viên Đừng vì vui phải hối hận – Tác Giả Ngô duy hưng

Đừng vì vui phải hối hận – Tác Giả Ngô duy hưng

Chào tất cả các bạn , hôm nay mình muốn kể mấy bạn nghe về một trò chơi , mình từng chơi khi còn bé và hôm đó ông nội xách lỗ tai về cho ăn một trận đòn tơi tả , ngày còn bé chắc các bạn thời đầu 9x chắc cũng có khối trò chơi dân dã đúng không đến bây giờ khi mấy bạn nhớ lại , tại sao khi xưa mình lại chơi mấy trò bẩn bựa đó nhỉ :))) chắc chả có bác nào bựa như em chơi nắn đất nắn sình , trong đó có trò chơi em từng chơi cùng lũ bạn , em chỉ kể vui lòng không thử dưới mọi hình thức , ngày đó em có 5 đứa bạn cùng vào sinh ra tử sau bao lần tắm ao thả diều nên đã kết thành huynh đệ , còn mua lon nước xá xị rót ra ly uống cho giống phim tàu đoạn cắt máu ăn thề ấy , trong nhóm thằng uẩn nó tên heo nọc vì lúc đó mới lớp 5 cân nặng đã 70 kí còn em với thằng lý thằng tân thằng học thì thằng nào cũng như cây tre , hôm đó trong xóm có tang cũa bà ba phích thì những đứa nhóc như tụi mình cũng hóng hớt chạy theo coi vì coi phá quan thôi , thằng uẩn nó mới hỏi , ê sao mấy người đó nâng hòm nỗi mạy tao nghe nói nặng lắm , thằng long mới nói thôi nghĩ coi đi ra tao kể tụi mày nghe cái này , cả đám mới kéo nhau ra sân banh thằng long mới kể : tao nghe ông cậu tao nói mà không phải ổng kể cho tao nghe mà ổng nhậu với ba tao ổng nói tao nghe lén được ổng nói ấy người đó nặng 10 phần họ chỉ khiêng 3 phần đó là phần hồn còn phần vía có người dưới khiêng mấy ổng trước khi khiêng có câu riêng phải nhìn theo miệng ông đứng trước , ông đưa tôi đi đâu . Mấy người kia nhẩm theo tôi đưa ông ra ruộng . Rồi hô to 1.2.3 lên là lên rất nhẹ nhàng . Tụi mình cũng nữa tin nửa ngờ lời thằng long nói nên nói bây giờ thử coi sao , bắt thằng uẩn nằm xong nhắm mắt lại chia ra 4 thằng mỗi thằng một bên khiên lên thật sự đã cố gồng hết sức 4 thằng chỉ nâng được tới ngang mắt cá vì thằng uẩn nặng nên cứ thòng xuống vì 2 thằng nắm ngay bắp đùi còn 2 thằng nắm ngay vai , mặc dù là gòng cả 2 tay vẫn không lên nổi nên thử cách mấy thằng mới quyết định thử mặc dù thằng nào cũng sợ cả , thằng lý đứng vai trái đọc : ông đưa tôi đi đâu , rồi từng thằng đọc tôi đưa ông ra ruộng rồi hô to 1. 2 . 3 lên thì rất nhẹ lúc đầu chỉ tới được mắt cá , còn bây giờ lên đến ngang vai vẫn thấy nhẹ , đi được cỡ chục bước thì thằng uẩn khóc nên tự dưng nặng lại thật sự lúc đó luốn lọi tay khi đột nhiên nó nặng lại , nó ngồi xuống mặt xanh lét khóc , nó nói là mình chỉ có bốn người nhưng lúc đó nó có cảm giác có hai người ôm bụng nó và hai người cầm chân nó nên thôi giải tán đi về vì ngần 5 h chiều phãu về ăn cơm mà thằng nào cũng muốn xó ra quần sao mà dám ở lại, suốt cả tuần sau không thấy nó đi tắm ao chung không thấy nó tới lớp nên nghĩ nó bệnh chiều hôm đó mẹ nó qua nhà méc ông nội trò hôm đó tụi mình làm ông cho mình một trận nhừ tử ông còn nói : mày biết gì không thằng uẩn đấy nó bị người âm cát bớt thọ dương rồi đấy cắt những ba năm , sao tụi mày ngu thế hả con hết trò sao chơi trò đó hả con, mày muốn giết thằng bạn mày sao may mà hôm đó đi được chục bước nó sợ nó khóc nó mà không khóc tụi mày khiên đi hết cái sân banh thì không chừng nó chết luôn rồi , ông cảnh cáo mày mày mà chơi lại trò đó ông giết mày thật . Tui thì mặt xanh lét đó giờ ông chưa đánh mình roi nào hôm nay ăn no đòn còn hăm dọa kiểu đó mình cũng biết trò này có cho tiền mình cũng hông dám thử lại nữa , mình suýt tí thì giết thằng bạn mình , nhưng mà bây giờ nó thấy nghét lắm đi xe mặt nghênh lên còn không thèm ngó mặt tụi bạn cũ , hôm bữa anh em ngồi nhậu nó ngó lơ như không thấy ức lắm , thằng lý mới bảo: mẹ biết vậy lúc đó khiên nó đi hết cái sân banh luôn . Cả đám cười phì nhưng tring lòng thằng nào nhớ lại cũng sợ cả . Thôi tới đây cho em tái bút cảm ơn mấy bạn đã theo dõi nhé . Và nhớ chỉ coi đừng thử kết quả ra sao mình không muốn mang danh đưa các bạn vào chỗ chết…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận