Home Truyện Ma Thành Viên Em họ – Tác Giả Quỷ Gió

Em họ – Tác Giả Quỷ Gió

Đây là chuyện sảy gia vào tháng 12 âm năm ngoái
Hôm ấy vào khoảng 10h đêm cái đêm lạnh giá của mùa đông và là cái đêm định mệnh với em họ mình
Hôm ấy tầm 21h30p mình đang ngủ thì cứ mơ thấy một người thanh niên cứ gọi ” Anh ơi anh em bị tai nạn anh ạ , em đau lắm , đầu em vỡ ra rồi ” và một gương mặt đầy máu me hiện ra
Mình giật mình tỉnh dậy và kể với mẹ , và cố hình dung xem cái mặt đấy là ai thì nhận được điện thoại của dì mình với tin sét đánh đó là thằng H con dì M bị tai nạn đâm vào cột mốc chết rồi. Mình và mẹ mình đi xe đến nơi em mình bị tai nạn , lúc ấy mình đi lại xem mặt thì giật mình gương mặt ấy với gương mặt trong giấc mơ là 1. Lúc ấy mình có gọi mẹ mình lại và nói ” mẹ ơi nó báo cho con mà con không biết”
Sau khi đưa em mình về để làm tang lễ. Hôm chuẩn bị đưa nó đi chôn , lúc ấy thì mình chưa đến thì nhận được điện thoại của mẹ là nên nhà di M ngay , đưa cái quan chỗ thằng H ra đến ngõ thì tự nhiên nặng chịch và không đi được nữa. Nhận được tin mình nên ngay , lúc này mình cứ thấy một ng đàn bà ( Thật ra nó là MA) đứng thò ở cửa ngõ , cứ nhìn vào áo quan của em mình. Lúc này mình đi vào nhà lấy ra một cốc rựơu ra , ngậm một búng rươụ trong mồm mình phun vào áo quan và nói ” Âm dương cách biệt chớ có ở nâu” và cầm cốc rượu té ra ngoài ngõ và hét “Âm hồn vất vưởng , cản đường thì tránh , không tao bắt hết” lún này quan tài tự nhiên nhẹ trở lại và người đàn bà kia cũng biến mất. Về sau này khi cầu siêu cho em mình có gọi hồn nó nên thì biết ng đàn bà ấy là con quỷ đã đẩy em mình và nó muốn cản bước không cho em mình dc chôn vào giờ đẹp
Chiều hôm sau, mình đang đi chơi thì lại nhận được đt của mẹ là mợ L đang bị ma nó quở , khi mình đến thì cứ thấy mợ mình khóc và hét ” Đừng bắt tôi , tôi không đi đâu , đừng chói tôi” lúc này tôi sờ vào chân và bụng mợ thì thấy cứng đơ , tôi mới nấy con gọt cau đưa nên người mợ tôi và bắt quyết thì mợ tôi dùng mình tỉnh lại
Mợ kể ” đang làm thì tự nhiên thấy đau đầu và ng lịm đi ,cứ vừa tình vừa mơ thấy một ng thanh niên cứ chói lại và ns bác đi với cháu , nó chói đến bụng thì ở đâu có một người để cái dao nên thì nó không chói nữa nhưng vẫn đứng đấy thì đột nhiên có một tia sang ở đâu ập đến thì mợ tỉnh ”
Và lúc này mình mới biết em mình nó định bắt mợ ấy nhưng không thành
Hết.
Văn hơi lủng củng m.n thông cảm nhé thank
Mong ở truyện này không gặp mấy nhà khoa học với lại mấy con quạ hay đi nhỉa
A di đà phật

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận