Home Truyện Ma Thành Viên Hàng xóm bị vong nhập – Tác Giả nvkhanh

Hàng xóm bị vong nhập – Tác Giả nvkhanh

Trước h mình ko tin vào ma quỷ, nghĩ thế kỷ 21 rồi làm gì có ma cho tới sáng nay, lần đầu dc tận mắt thấy chứ ko phải nge kể (trước h nge kể cũng ậm ờ, tin chắc 50 50)

sáng chưa đi làm, đang quẩy nốt ván dota 2, sniper đang wicked streak, phút 30, đang cb combat cuối thì bà hàng xóm(A) sang gõ cửa phòng bảo qua đi xem giùm bà B (trẻ) bị ma nhập, nge giọng hoảng hốt, bảo là em nãy giờ tìm cách buộc cái dây đỏ vào tay mà ko dc

e đang thuê trọ căn cc bên quận 12, gần chùa Trúc Lâm

mình nge thấy sợ sợ, nhưng cũng chạy sang xem ntn, bước vào phòng, bà ý (B) đang nằm trên nệm, nhắm mắt, mình bảo: Bác Giang ơi (tên bà ý)

hang-xom-bi-vong-nhap

bà ý mở mắt ra, nhìn mình (bắt đầu có cảm giác tê rần, buốt óc từ đỉnh đầu xuống phía sau đầu) bảo : Cút đi

Mình sợ vãi ra, vẫn bảo: bác bị sao đấy,

Bà kia bảo: cút đi, đang đau đấy

=> sợ quá chạy về luôn, xong 1 team qua (mình + bà A +bà bác đang ở nhà mình), đừng ở cửa xem ntn thì bà kia (B) nói vọng ra: nói cái gì đấy

=> cả team ko ai bảo ai, chạy mất dép

dc 1 lúc, lại quay lại cửa, rồi vào, bà kia kêu đau quá, ngồi dậy, mn lục tục vào, cầm theo tỏi sẵn cho yên tâm,

mn mới tỉ tê hỏi chuyện, nó vừa khóc vừa kể, đại loại là nó ở chùa, đi lang thang trong chùa thì thấy bà này đi ngang qua, hợp ví nên theo (bà này theo đạo thiên chúa cả 2 vc nên ko có đi chùa)

h cứ than đau, trước bị tai nạn, bảo ở nhà này sướng quá, ko chịu qua chùa đâu

thấy mn bảo là đem tỏi bôi vào người, chưa biết dư nào

sợ quá =((=((=((

cảm giác dc tận mắt thấy cái mà mn hay kể là vong ám thật khó tả, còn cái cảm giác tê buốt đỉnh đầu ko biết là do mình sợ quá (tâm lý) hay là do cái gì

[… đi hóng, xíu review tiếp]

– à cái game nãy e bị 5 cái report + abaddon nên bị dính low priority rồi

-nãy team có cử 1 bà qua chùa rồi, chỉ có mấy bà ni cô, trụ trì đi vắng, ko giúp gì dc

– nãy nó đòi ăn cơm rau, nó cầm chén cơm với cái muống, đảo qua đảo lại, nó bảo cơm khô quá, cơm bên chùa nhão hơn, cầm chén cơm ngó nghiêng 1 cái rồi quăng ra sàn, xong lăn ra nằm im rồi.

– nó kể hôm qua đang quét sân chùa thì thấy 2 mẹ con bà này đi qua, nó đi theo, nó bảo hôm qua dc ăn no, sáng nay ói hết do ở chùa ăn chay, qua ăn 1 bữa mặn ko quen. nó khóc kêu bị đau khắp người, ko rõ là do tai nạn hay chiến tranh
– nó dặn là nó đi rồi thì ko ai dc vào nhà, để nó đi, nó dặn là bà này ko dc đi ngang qua chùa nữa, kẻo nó lại theo

update:

– hồi trưa nó bảo nó ăn xong rùi đi, là lươn lẹo, nó nằm vật ra, tầm 1h team em kéo lại, thì nó vẫn ở đấy, nó bảo ko dc về chùa (sau mới biết nó xạo), nó nói là bộ đội vào đây, hồi ~ 2x tuổi dựng trại bị dính boom chết. chủ đầu tư lúc lấy dất xây cc thì mời thầy thỉnh tụi nó ra chùa
– nó thấy bà B (tên Giang) yếu + hợp (đang tới tháng) + biết bà đi ăn phở, thèm nên đi theo ăn ké rồi nhập vào (đấy là nó nói)
– team e hồi 1h hỏi nó cần gì,có đói ko nấu cho ăn, nó chả đòi gì, đòi uống rượu, nó khai là buổi sáng uống tầm 1/3 ly rồi, nay đòi uống tiếp, uống rượu như voi uống philatop
– nó bảo nó uống xong rồi đi, dc 1 lúc thì bà kia có vẻ tỉnh tỉnh, ngồi nc bt
– bà bảo từ sáng đến h mê man, ko biết gì, ko nhớ gì cả, dc 1 xíu thì bà nói : nó lại lảng vảng ngoài cửa kìa :censored: :censored: :censored: :censored:,
xong mn cứ kệ, ngồi nc dc tầm 5p thì mắt bà đó nhắm lại kiểu như cố nuốt cái gì đó vào người, xong là thằng kia nó nhập vào
– nó bảo ko về chùa dc, phải viết sớ (khai tên, quê quán) lên chùa rùi đốt trên chùa thì nó mới dc vào chùa, mn làm theo mà do bà sư viết sớ đi vắng 2 hôm nên team đi chùa lại tay không đi về, về thì thấy nó vẫn ở đấy

– nó cứ nhì nhằng, đòi 2 hôm nữa vào chùa, h ko đi đâu cả, ko chịu thoát ra, cứ ỳ ra đấy

– tầm 6h chiều thì ông chồng về, nó sợ ông ý hay sao ấy, ông ấy vào vỗ vào người, xong bảo dậy đi uống rượu thì nó hỏi ngược: trời tối chưa
– chưa
– chưa tối thì lát nữa anh dẫn rồi tôi đi theo anh

ồng chồng hỏi kỹ thì nó bảo lát trời tối, dìu nó lên chùa, mua cho nó gói thuốc + bim bim để nó cho trẻ con với gác cổng chùa là nó vào dc chùa (????) và ko đi theo bà B (giang) nữa, nó còn nói trời tối thì mới dc vào chùa, mn mới ngớ ra và nghĩ hồi trưa nó xạo xạo

ông chồng làm theo thì h bà kia giờ trở lại bt rồi, đang nằm nghỉ, e vừa nhậu bên đó về rồi viết review cho các thím

lần đầu gặp chuyện này, đúng là chả biết thế nào, nói chung lúc đầu là sợ, lúc sau có. team thì lại nói chuyện vs nó cũng bt, ko ghê lắm, chắc là vong lành

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận