Home Truyện Ma Thành Viên Khi ma qua đường! – Tác Giả Ngô Thế Nho

Khi ma qua đường! – Tác Giả Ngô Thế Nho

Chào các thím! Hnay có chuyện hót quá muốn chia sẻ với các thím…….chuyện ma thì mình nhiều vô đối nhưng đa phần chuyện của người khác.nhưng tối hôm qua lần thứ 2 trong cuộc đời mình thấy ………nó các thím à!
Chuyển bị tâm thần đọc nào! V:
Ai buồn tè đi tè trước khi đọc truyện ma vào nửa đêm nhé……đề phòng lũ quét..D:
Thôi vào chủ đề .!
Chuyện mình kể có thật 100% nhé vì vừa xẩy ra tối hôm qua tức là ngày 4/5/2015. G
Giờ mình đang viết truyện cho các thím đọc là 2h sáng. 5/5/2015.
Nhân dịp mấy ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 mình đang ở Hải phòng lên bắc ninh chơi,thăm bạn bè vs mấy thang huynh đệ tốt…
Tối hôm qua trước khi mình về có vô tình làm rơi chiếc gương….và quả thật m có cảm giác rất bất an!
Bạn gái mình cũng có cảm giác như thế.
Đi dọc đường từ bắc ninh về tới hải phòng mình đi qlộ 18 nên phải đi qua 2 tỉnh là hải dương và Quảng ninh.
Mình cưỡi trên chiếc xe máy gravita lướt rất chậm rãi vì khi nào đi xe có linh cảm mình thường đi cẩn thận rất nhiều 60klm trên giờ
Trung bình là thế!
Hôm kia mấy bác cơ động ở Hải dương xin mình 300k vì tội bắn tốc độ cao 95 klm/h.
Chuyện bắt đầu không bình thường khi mình đi tắt qua đoạn thị trấn mạo khê ,đông triều, Quảng ninh .
Lúc đó tầm hơn 10h đêm cách đây 4tiếng.
Đường vắng nhưng mình vẫn duy trì tốc độ 60, vừa đi qua đoạn đèn xanh đèn đỏ ở mạo khê.!
Nhìn đường vắng ….bỗng từ đâu có 2bà cháu hay là mẹ con gì đó qua đường cách mình khoảng 5mét .
Rõ ràng mình đang rất tập trung đi đường có thấy ai đâu ở đâu ra 2mẹ con thế này.???
Người đàn bà đó mặc áo sọc trắng..quần màu gì mình không biết được vì tình huống đó xẩy ra quá nhanh.cũng không biết đứa trẻ con kia màu gì (lưu ý là. Đoạn đường đó có bóng đường rất sáng)
Chết mịa..!!!!
Vì thuộc loại không phải dạng vừa đâu….tôi lập tức thắng cả 2 phanh lại,!phanh trước là phanh địa nên mình chỉ nhấp liên tục.
Khổ nỗi đường mới phun nước cho đỡ bụi,đoạn đường đấy đêm nào cũng phun bước thì phải.
Đường có nước dẫn tới thắng gấp (thắng là phanh nhé mấy thím miền bắc) bỏ mịa. Xe nó bị trượt quay đánh đít xe!
Tôi lập tức nhả phanh ra đánh vọng 1cái dẻo ơi là dẻo lên vỉa hè…..
Khốn nạn .! Den quá có cái cột điện và cái cây xanh trên vỉa hè ở giữa hai cái là rộng khoảng 1m tôi lách vào giữa (lúc đấy mình thật đẳng cấp) v:
Than ơi đời oan nghiệt..! Ở đâu ra có hòn đá to dữ!
Hết chỗ lách thế là….thả tay lái tôi nhảy ra khỏi xe lộn người cuộn tròn .xe lia sang bên trái gần mép đường khi vừa qua hòn đảo nhỏ.!
Tôi lộn bao nhiêu vòng không nhớ nữa….
“ầm” tôi nằm duỗi thẳng người ra đầu vừa bị đập xuống đất (có láng bê tông nhé)
May quá có đội mũ bảo hiểm không thì mất đi một thành viên kể truyện ma cho các bạn.:))
Lúc bấy giờ mới thấy hoảng hốt cố ngóc đầu lên nhìn xem 2mẹ con nhà nó đâu …
Điều kinh khủng xẩy ra…..
Cái…….gì…..thế..?
Có cái xe khách bình xuyên đi qua xuyên qua 2 mẹ con nhà nó..
Trời ơi!!
Tàng hình à….nó…nó…đi qua 2mẹ con mà. Vẫn thấy 2 mẹ con nó túc tắc qua đường..
Tôi đưa tay phải lên đập vào gần thái dương mình 4 ,5 cái liên tục xem mình có bị hoa mắt không,vẫn thấy 2mẹ con họ tiếp tục đi…
Tôi lắc đầu mấy cái vẫn thấy thế!
Bấy giờ tôi lại thả mình nằm xuống tiếp vì quá hoảng loạn…
Bắt đầu chị bán thuốc ngay cạnh chạy ra.em ơi .em ơi
Tôi mở mắt nhìn.chị ấy mới bảo em hãy bình tĩnh đừng cố gắng ngồi dậy hãy nằm im nhé.! Rồi bao nhiêu người chạy ùa tới..đông lắm các thím à không nhớ được bao nhiêu người nữa! Tôi nằm thở một lúc bao nhiêu người định xem mà chị. Y dược kia bảo đừng động tới nó hãy để nó nằm.mọi người tránh ra lấy không khí cho nó thở với. Tôi dần bình tĩnh lại.tay phải rờ tay trái.trái lại rờ sang phải….. Nhổm dậy chi y dược kia vẫn bảo em từ từ hãy dậy. Li Lúc này tôi mới bảo.dạ. Em không sao đâu chị.. Giờ tôi tiếp tục đưa 2tay sờ. Soạn vào chân.
Ohmygood may mà không sao.. Mấy người uống cà phê bên đường hỏi đường rộng mày không đi sao mày nghẹo lên vỉa hè làm gì vậy.? Tôi mới thần người ra… Chị y dược tiếp tục bảo.lúc nãy em làm chị sợ quá,thấy nó ngã ngóc cổ dậy đập tay vào đầu mấy cái rồi lắc lắc đầu chị tưởng em bị gãy cổ.rồi thấy em nằm sầm xuống đất chị tưởng em…….. Nghệ thuật ngã của mình mấy ông kia bảo đẹp…chắc do 2năm học karate Biểu tượng cảm xúc pacman Đùa thôi lúc đến dắt xe mình còn không đứng vững..xe mình cũng chỉ ảnh hưởng thay mất xăm và lốp trước +cần số +hộp xích+và cái cổ xe bị lệch. Lúc sửa xe mình kể lại cho tất cả mọi người nghe về điều mình nhìn thấy.có tầm 4 người nghe câu chuyện của mình.. Và điều m bất ngờ khi nghe chị y dược và mọi người kể.ở đoạn em vừa ngã chết mấy người vì tai nạn giao thông.chỗ đó có hơn chục vụ tai nạn rồi.. Mình nghĩ bụng hay họ nhìn được điều minh vừa nhìn thấy.??? 3h rồi m.n à mình thuộc dạng gan lỳ lắm nên không bị nó ám ảnh,nhưng nghĩ lại pha tai nạn của mình có lẽ mình không còn viết được truyện này cho các bạn đọc. May thật. Lúc đó cứ mong là mình đang nằm mơ lúc nằm dưới đất. Đau quá giờ mới thấy tay chân đau! Giờ mới thấy quý mạng mình hơn,từ nay tôi sẽ bò mỗi lúc đi xe máy.! Thật vui khi mình biết đến trang này tình cờ qua đứa cháu gái của mình,không đơn thuần là chuyện tâm linh mà nơi đây mình cũng có thể mang đến những tiếng cười sảng khoái cho nhau và thậm chí còn là 1phần bộc lộ tâm sự.! Giờ chưa ngủ được không phải là do con ma đó làm mình sợ mà mình đau quá các thím ạ! May xíu nữa thì ngồi sau nải chuối và ngắm gà khỏa thân.!!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận