Home Truyện Ma Thành Viên Truyện Xung Quanh Nhà Có Thật 100% – Tác Giả Giấu Tên …

Truyện Xung Quanh Nhà Có Thật 100% – Tác Giả Giấu Tên …

Mình xin kể câu chuyện này cho các thím nghe nhé. Chuyện này do chị gái mình kể lại, thật 100% chứ không có mắm muối gì đâu nhé.

Chuyện thứ nhất: Chị gái mình lấy chồng gần nhà nhưng khổ nỗi là nhà chồng chị ấy 3 bên là bãi tha ma còn phía trước mặt là vườn cây phi lao, nhà chị ấy y như cái nhà quản trang ý mỗi cái là nó to hơn thôi. Chuyện bắt đầu khi đêm chị mình đang ngủ thì nghe có tiếng gọi: Y ơi! Y ơi! Chị mình nghe thấy gọi 5,6 lần nhưng không dám thưa cũng không dám gọi anh rể mình dậy,chỉ nằm im không nhúc nhích. Sáng mai chị ấy phi xe xuống nhà mình kể cho mẹ mình nghe thì mẹ mình bảo ở đấy gần bãi tha ma thì kiểu gì chả không bị nhát nhưng chị ấy vẫn bán tín bán nghi, thế là chị ấy quyết định đi xem bói xem thế nào. Khi chị ấy đến xem thì bà thấy bói nhập đồng bảo là anh trai của chồng chị ấy. Anh ấy nói là đấy là anh gọi vì anh ấy đói quá. Anh ấy chết từ nhỏ tí nên mỗi lần giỗ thì mẹ anh ấy chị cúng ngọt chứ không cúng mặn nên anh ấy đói, anh aya xin chị mình cho anh ấy con ngựa với ít quần áo. Đi xem về xong chị gái mình hỏi mẹ chồng là nhà có ai chết lúc nhỏ không thì bà ấy nói có anh trai của chồng chị ấy. Thế là ngay ngày mai chị ấy làm nguyên một mâm cỗ với đốt quần áo,tiền vàng với ngựa….cho anh ấy. Rồi từ khi ấy không nghe tiếng gọi nữa

Chuyện thứ hai: Cũng liên quan đến cái anh mà mình vừa kể.
Số là anh rể mình có tính vũ phu kinh khủng, đánh chị mình thậm tệ luôn ấy. Có một lần ông ấy đi nhậu say về rồi đánh chị gái mình. Chị mình không biết trốn đi đâu vì xung quanh toàn bãi tha ma mà, thế là chị ấy chui vào nhà tắm để trốn, còn ông anh rể thì mang xẻng ra bờ lau sát nhà để xẫn vào bờ lau xem chị mình có trốn trong ấy không( cái này là chị gái mình ngó ra thấy). Ông ấy tìm không thấy rồi vào,ma xui quỷ khiến thế nào mà ông ấy lại vào nhà tắm để đi gửi tình yêu vào đất, lúc ấy chị mình nghĩ kiểu này chỉ còn nước chết, không thể chạy ra mà cũng không thể làm sao được đành chôn chân trong nhà tắm luôn, không dám khóc vì ông ấy biết là chỉ có nhừ đòn. Nhưng không hiểu sao mà ông anh rể mình đứng ngay cạnh chị mình mà lại không nhìn thấy chị mình. Chị ấy cũng thấy lạ với mừng vì thoát nạn.Chờ ông ấy đi ngủ chị ấy mới dám vào nhà. Ngày mai chị ấy đi xem bói( sẵn có máu tâm linh với lại có một số chuyện nên chị ấy đi xem) lên đến nơi thì chị ấy đặt lễ rồi bà thầy bói lại bị nhập đồng tiếp. Bà ấy nói với chị mình là: Nó đanh em đau lắm đúng không, lúc ở trong nhà tắm là anh che cho em đấy không nó thấy em thì nó đánh em chết” lúc ấy chị mình đứng hình không nói được câu gì mặc dù chị ấy khokng hề kể cho bà thầy bói nghe chuyện hôm qua đâu nhé. Bà ấy cũng nói là anh chồng chị ấy hay đi theo vì chị ấy là dâu cả mà lại tâm linh nên ông ấy đi theo để phù hộ

Chuyện thứ ba: Chị gái mình sinh đứa cháu thứ hai, mẹ mình lên chăm chị với cháu nhưng cứ tầm 5h là mẹ mình về rồi, hôm ấy cũng như thường lệ mẹ mình về lúc 5h nhưng trời đã sáng rất tỏ rồi vì chị gái mình sinh vào mùa hè mà. Mẹ mình ra khỏi cổng vào nhà chị gái( nói là cổng nhưng chỉ là 1 đường đi dài hai bên là cây cối um tùm thôi) ra được khỏi cổng thì mẹ mình thấy một người đàn bà tay cầm cái nón đang ngồi ở vệ đường khóc, mẹ mình không hỏi nhưng cũng không nói được gì cứ đứng đấy( lưu ý mẹ mình là thánh gặp ma vì rất yếu bóng vía, sau có dịp mình sẽ kể cho các thím nghe). Mẹ mình bảo không nhớ là đứng bao lâu nhưng khi có mấy người bán muối đi qua hỏi thì mẹ mình tỉnh hẳn, mấy bà ấy hỏi thì mẹ mình kể, mấy bà ấy nói là lâu nay cứ tầm 4h30 các bà ấy đi qua đây đều hay bị nhát như thế nên hôm nay quyết định đi muộn hơn. Cũng lúc ấy mẹ mình quay ra thì không còn người đàn bà ấy ngồi nữa. Trên đường đi về mẹ mình nhớ ra là có một chị mới mất chôn ngay rìa đường đi, thế là hãi quá từ đấy toàn để mình lên ngủ vơi a chị, mẹ mình chỉ lên ban ngày thôi

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận