Home Truyện Ma Thành Viên Lần đầu gặp ma – Tác Giả Nguyễn Duy

Lần đầu gặp ma – Tác Giả Nguyễn Duy

Lúc đó thì mình học lớp 7

Cái buổi chiều đó mình đi học thêm về lúc 5h thì mình nhận được cuộc gọi từ cha, cha mình nói là ông đi đám quên để chìa khoá ở nhà nên mình đi qua nhà bạn chơi hoặc lại nhà cô út đi, lúc đó đạp xe đường hơi xa cũng mệt nên mình ghé nhà bạn luôn cho gần, mẹ bạn đó cũng có quen biết với ba mẹ mình cũng yên tâm lại đó chơi, 2 đứa ngồi chơi cũng khá lâu khi mình thấy bắt đầu chán thì kêu thằng bạn là đạp xe qua siêu thị với công viên AN HOÀ chơi, dô chơi cở 7h gì đó mới bắt đàua thấy chán nên rủ nó qua công viên AN HOÀ chơi, trời cũng tối rồi nên mình thách nó đạp xe quanh 1 vòng lớn công viên cho vui, nó thì gan lắm còn nói là “chơi, chạy rồi ra đưa tao 50” mình cũng ok với nó luôn, cái nó bắt đầu chạy thì mình sợ nó chơi điểu rồi quay lại lấy 50k rồi sao, cái cũng chạy theo coi coi nó có dám chạy hong cái tới khúc qua trung tâm hoạt động thanh thiếu niên trong công viên thì mình cũng không thấy rõ nó nữa chỉ thấy mập mờ mập mờ phía trước rồi chạy theo.

gap-quy

Nhưng khi tới chỗ người tiền sử thì mình thấy nó tự nhiên đậu xe lại rồi đi dô bên trong hang người tiền sử, nói thật hang đó ban ngày nhìn cũng ớn nữa húng hồ gì cái này là ban đêm, thấy lạ nên mình cũng lại gần chỗ đó kêu tên nó lên lúc đó cũng rung lắm tại vì mình kêu mà nó không đáp lại chỉ thấy bóng lưng nó trước miệng hang, kêu 1 hồi cái thấy nó đi ra mình thấy nó từ từ đi ra mình cũng thấy rõ dần, nhưng khi nó tiến lại rất gần thì mình thấy khuôn mặt rất ám ảnh miệng thì cười rộng tới manh tai mắt không tròng đen áo thì rách máu thì đọng lại trên áo không kịp định thân lại thì nó chạy lại chỗ mình rào lên rất gớm.

Lúc đó mình vừa chạy vừa la lên hình như là khóc luôn chạy ra chỗ có ánh đèn thì không còn thấy nữa khi ra khỏi chỗ đó rồi mình chạy ra cổng thì thấy thằng bạn mình ngoài cổng, nó vừa gặp mình nó hỏi mình đi đâu vậy nó kiếm mình quá trời mình nói với nó là gặp ma mà nó hong tin, rồi mình đi tới chỗ bảo vệ để nói khi nói xong 2 bác bảo vệ mở camera lên coi thì có thấy mình lại chỗ đó, nhưng lúc nãy thì mình thấy nó xuống xe rồi đi dô đó đàng quàng, nhưng khi coi thì thấy mình chạy lại chỗ đó nhìn dô rồi kêu lên thôi camera còn thấy là mình tự chạy chứ không ai rượt hết lúc đó hoang mang lắm rồi thằng bạn mình nói là nó chạy đến kia núp rồi đợi mình hong để ý rồi ra lấy tiền thôi chứ không có chạy hết nguyên vòng lớn công viên.

Tới giờ kể mình cũng còn thấy sợ nữa ><

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận