Home Seo lỡ đốt đồ oan hồn và bị ám – Tác Giả viem anh

lỡ đốt đồ oan hồn và bị ám – Tác Giả viem anh

Sau khi biết mình còn sống là do có ông bà phù hộ, thì Thầy cũng không lấy làm gì ngạc nhiên, nhìn Thầy cứ điềm tĩnh như không có gì ấy, rồi mình thấy Thầy đi ra gian nhà sau ( do túp lều lá được ngăn cách bằng cửa đan bằng lá có mấy cái lỗ nhỏ vuông vuông ấy) mình nhìn qua mấy cái lỗ nhỏ trên vách thì thấy Thầy đang vái vái một bức tranh ( trên tranh có một vị sư già đang ngồi chễm chệ trên ghế ) mình nghĩ chắc đó là sư phụ của Thầy, lúc đó Thầy mặc đồ vào rồi, rồi khấn vái cái gì đó… rồi quỳ xuống lạy… rồi Thầy cởi bỏ y phục, đi ra rồi nói một câu với mẹ mình:
_Cô cứ đưa cậu thanh niên này về, cầm theo gạo này, rắc vào 4 chân giường,lót dưới gối một con dao,nếu như tối nay cậu thấy cọng chỉ này đứt thì ắt có linh hồn quấy phá ( chỉ này nó dày lắm ) hãy cầm con dao đó mà ném vào hướng Bắc ( hướng của ma quỷ)…
_ Nếu như cọng chỉ không đứt thì sao Thầy…
_ Vậy thì cậu cứ yên tâm mà ngủ đến sáng…
_Còn nếu đứt…vậy sau khi con ném con dao vào hướng Bắc thì phải làm gì tiếp theo hả Thầy ?
_Nếu như thế thì Oan Hồn này khá là dữ, cậu cầm theo lá bùa này phòng thân, nó giúp cho cậu ma quỷ đều tránh xa không làm hại cậu được, đến khi trời sáng hãy cầm con dao đó đến gặp ta… Thôi về đi, trời cũng đã sẫm tối rồi
Sau đó thì mẹ con mình chào Thầy rồi ra về… đoạn đường ruộng gặp chạy trời tối, tim mình thì đập thình thịch, mà trong lòng bớt lo vì cầm được kha khá đồ nghề trong tay…
….
Tối hôm đó mình nghe lời Thầy về rắc gạo xung quanh 4 chân giường, phải nói lúc đó mình rất là căng thẳng, nhìn dáo dác xung quanh, để xem nó có núp đâu đó không , sẽ ném con dao luôn ( mình sợ quá thủ đến 3 con lận ) rồi nhẹ nhàng mình cột cọng chỉ vào chân giường, rồi yên tâm nằm xuống giường, vừa nằm xuống có âm thanh vang lên ( con bồ mình nt bảo sao cả ngày nay không thèm nt cho nó ) lúc đó mình chỉ muốn nt mà chửi nó thôi , làm đau cả tim, rồi nhẹ nhàng nằm xuống trùm mền lại…nằm trong mền mà cứ hồi hộp, lúc này âm thanh yên ắng cả ra, cứ nằm suy nghĩ cọng chỉ mà đứt thiệt là số mình tàn…

Đêm đó do căng thẳng quá mà người nóng cả lên, đổ mồ hôi nhễ nhại, nằm mà không dám ngủ, cứ thế trằn trọc nằm cuốn mình trong mền cả đêm, cảm giác có cái hồn đang đứng bên ngoài cứ ám ảnh mình mãi … Nhưng quả thực đêm đó chẳng có hiện tượng lạ gì xảy ra nữa cả
….
Đến khi tận trời sáng, nghe tiếng gà gáy dưới chuồng rồi mình mới biết là trời sáng lật đật tỉnh dậy, mới hét toáng lên ( lúc đó không biết chợp mắt lúc nào, nên khi tỉnh dậy còn hoảng sợ ) la theo kiểu phản xạ ấy, cả nhà mình chạy vào xem có chuyện gì xảy ra , lúc đó ai cũng cầm theo một tượng phật, đã vậy trên tay mẹ mình còn vẽ chữ kiểu Phật hay vẽ ấy , tại sợ quá cứ la theo phản xạ để mọi người còn vào, tại mình sợ nó đè mình lúc đó la không được giống như lần trước, lúc đó cả nhà hỏi thăm dồn dập như kiểu hôm qua mình đã thấy gì… ( thề chứ đêm qua căng thẳng thức khuya quá ngủ một giấc ngon lành ) lắc đầu bảo :
_Con không thấy gì cả
_Phù…hên đấy con ạ , Thầy Bảy cao tay ấn chắc nhìn lá bùa nó sợ rồi
Nghe mẹ nói mà mình yên tâm , mới bước ra khỏi giường, lúc này đầu hơi choáng nhẹ tí, chắc do mình đêm qua thức khuya, cả ngày hôm đó mình sinh hoạt bình thường…cho đến đêm ngày thứ 4 … mình vẫn làm theo lời Thầy dặn, vẫn cột cọng chỉ và tiếp tục ngủ , vì an tâm chắc nó cũng sợ phép thuật của Thầy
……
_Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy,Thiên Linh Linh Địa Linh Linh ,linh hồn đang ở nơi đâu,cấp cấp như luật lệnh, mau trở về với nhục thể… – lúc này có ai đang dùng 2 ngón tay chọt vào trán mình, giọng nói nghe quen quá
lúc đó cơ thể mình nặng trịch, chẳng thể nào trả lời được, cảm giác lơ lửng không thể nào trả lời …rồi trong đầu mình vang lên những câu đọc đó, rồi mình nghe cả những tiếng của con ma-nơ-canh ngày đầu nó đọc cho mình nghe, 2 thứ âm thanh đó hỗn tạp với nhau, khiến mình bị chóng mặt, rồi mình mới từ từ mở mắt ra, cảm giác choáng ở trong đầu, 2 mắt mình lướt quanh một lượt rồi nhìn thấy người đứng trước mặt mình : Là Thầy
_ Thầy, sao Thầy lại ở đây…chuyện gì vừa xảy ra-bật dậy với tốc độ nhanh nhất, mình xanh mặt, hồi hộp hỏi
_ Linh hồn cậu vừa mới bị bắt đi, nhưng gia đình cậu kịp đến đón ta, nên ta mới gọi hồn cậu về được … nếu như để lâu quá, thì cậu nếu có tỉnh lại cũng hóa khùng hóa điên thôi
Nghe đến đây nước mắt nước mũi mình tèm lem, lúc này trời đã sáng, khoảng hơn 10h trưa, mình mới hỏi vì sao mình đã làm theo lời Thầy rồi sao linh hồn con bị bắt
Thầy mới trả lời
_Đó là do chỗ ngủ của cậu, hướng giường ngủ cậu…nơi cậu ngủ lại xoay đầu ra hướng ngoài đường ( hướng người chết nằm trong quan tài, tục lệ bắt phải đặt nằm như vậy để đầu trâu mặt ngựa đến dắt linh hồn đi để mà đầu thai chuyển kiếp) mình nằm như thế nên con Oan Hồn đó dễ dàng mà dắt hồn mình đi như mấy lần trước …

Diễn biến câu chuyện trong lúc Linh hồn mình bị dắt đi thông qua lời kể của bà chị mình…
Đêm hôm đó mình an tâm nằm ngủ nên mọi chuyện xảy ra nên không biết gì, quả thực cọng chỉ đã bị đứt, đêm đó mình nằm mơ thấy con bồ mình, mình và nó đang xxx với nhau giấc mơ quá tuyệt nên mình đã say giấc nồng, nhưng ở bên ngoài thì khác, lúc sáng bà chị kêu mình dậy theo thói quen , lúc đó phát hiện gọi mình mãi mà không dậy,lay mạnh mình cũng không nhúc nhích,sau đó thì phát hiện chỉ dưới chân giường nối với ngón cái đã đứt, chị mình tức tốc gọi cho mẹ,mẹ mình vào phòng rồi cắm đống chìa khóa bằng sắt đặt trong lòng bàn tay, rồi chị mình chạy xuống đón Thầy lên, lúc Thầy lên bước vào phòng thấy tư thế mình nằm Thầy đã lập tức chạy tới xốc đầu mình lên, rồi kêu chị mình chạy tới đỡ người mình xoay cho đầu hướng vào trong nhà…
_Mau đốt 4 cây nến khắp 4 góc phòng, thắp 3 cây nhang cho ông địa, 3 cây nhang cho ông bà, mau lên…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận