Home Seo lỡ đốt đồ oan hồn và bị ám – Tác Giả viem anh

lỡ đốt đồ oan hồn và bị ám – Tác Giả viem anh

Ngay sau khi nghe Thầy nói, nhà mình tức tốc chạy ra mua cả 1 bịch nến to để về thắp, rồi đốt nhang cắm cho thổ địa và ông bà ( Thổ địa canh nhà, mình nghĩ chắc đốt cho thổ địa để mà tìm hồn mình về ) ngay sau đó Thầy lôi trong giỏ cái chuông gió, kêu nhà mình treo lên cửa buồng, khi nào chuông gió rung thì biết lúc đó hồn mình đã về…Rồi Thầy tiến tới mở 2 cửa mắt mình ra, nhà mình nói lúc đó 2 mắt trợn trắng, Thầy lập tức lấy kim mang trong người, chích vào các huyệt đạo của mình, nói cho xôm vậy chứ Thầy chích vào 10 đầu ngón tay, mỗi ngón tay chích 1 cái , rồi lập tức cầm cọng chỉ đỏ buộc lại vào đầu ngón chân, mang lá búa rồi dán vào trán mình,ngồi xuống theo kiểu 2 chân gập lại,nhắm mắt rồi bắt đầu đứa 2 ngón tay lên trán mình niệm chú ( khúc này Thầy đọc nhanh quá, gặp bà chị mình yếu bóng vía cũng xanh mặt nên không quan tâm Thầy đọc gì)
_Không ổn, con Oan Hồn này oán giận cậu thanh niên này tới mức muốn lấy cả tính mạng
Cả nhà mình lúc đó xanh cả mặt, lúc đó cứ lại nắm tay mình mà gọi hồn mình về hơi thở mình càng lúc càng yếu dần… ( Sau bữa đó mình có hỏi Thầy nếu mình bị nó bắt hồn thì lúc đó hồn mình sẽ đi về đâu, Thầy nói rằng lúc đó hồn mình sẽ chẳng thể nào mà xuống được cửa Âm, vì mình tự ý rời bỏ thân xác mà không có sự dẫn dắt của đầu trâu mặt ngựa, như thế mình sẽ trở thành hồn ma lang thang…nếu bị đầu trâu mặt ngựa phát hiện và bắt, mình sẽ bị đày xuống địa ngục chịu hình phạt của QUAN ĐỊA PHỦ, vì tội tự rời bỏ thân xác cũng được ghép vào một tội tương đương với giết người trên trần gian vậy, còn nếu mình gặp quỷ sẽ bị nó ăn mất linh hồn và hồn siêu phách lạc,mãi mãi không được siêu sinh ),Thầy ấn 2 ngón tay vào trán mình , liên tục đọc, lúc đó bỗng dưng chuông gió rung nhẹ, cả nhà mình ai cũng bảo đứng tim khúc đó, vì đây là phòng kín, chằng hề có một cơn gió, thấy thế, Thầy đọc càng lúc càng nhanh và to, chuông gió lại càng reo lên,cả nhà sợ xanh mặt mà ngồi vào góc phòng, liên tục quỳ lại và đọc:
_ trời phật phù hộ độ trì, trời phật phù hộ độ trì…

S/P hôm kia lúc 3h sáng mình mắc tè nên tính đi vào phòng toilet,thì mình nhìn vào kính chiếu yêu Thầy cho treo trước của buồng, mình thấy cái đầu nó đang treo lơ lửng trong đó, với con mắt nó đang nhìn lên gương ( cái giây phút này nó xảy ra chừng 1-2s) mình hoảng quá nên với tay mò trong đầu giường tìm lá bùa rồi nằm nhịn tè nằm đến sáng, sáng mình chạy thằng xuống nhà Thầy, được 2 bữa rồi ( đến giờ nó vẫn chưa chịu buông tha cho mình, Thầy bảo Oán Nghiệp là do mình gây nên, hiện tại thì nó chưa hại mình được, nhưng nó vẫn gây ra tâm lý cho mình… còn Thầy cũng đang tìm cách để mà giải được nghiệp do mình gây ra, vì loại bùa này còn tùy vào người sử dụng thần chú, hôm đầu tiên khi con Oan hồn này đọc cho mình nghe những câu niệm chú của nó, là do trước khi chết nó đã được ông Thầy kia đọc cho nghe nhiều lần, để mỗi khi ổng triệu hồi, ổng sẽ đọc câu đó, nên Oan hồn này nó cứ lặp đi lặp lại, Thầy đang dò trong mấy cuốn sách để tìm ra câu niệm chú là của môn phái nào sử dụng…) chắc mai lại qua nhà bạn ngủ

Mình giải thích luôn cho một số bác hiểu vì sao nó vẫn còn quấy mình… Thầy mỉnh không đồng ý giết nó vì nó cũng là một oan hồn của một cô gái vì bị ông Thầy kia hãm hại nên lưu lạc như vậy, nên Thầy mình không muốn làm cho cô gái đó hồn siêu phách lạc … Thấy cũng thương cảm cho nó, mà nó cứ đi theo ám mình

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận