Home Truyện Ma Thành Viên Ma bắt hụt – Tác Giả Long hải

Ma bắt hụt – Tác Giả Long hải

Truyện này chính mình đã trải qua và nghĩ lại vẫn còn nổi da gà.Hồi ấy ở xóm có 3 thằng chơi thân với nhau là mình thằng T và thằng H năm mình học lớp 8 thì bà thằng H đang bình thường bỗng đêm hôm ra cấy duối ở bãi tha ma gần nhà mình thắt cổ tự tự.Nhà mình cách bãi tha ma này 500m cây duối lại mọc giữa bãi tha ma,không ai biết cây duối này có từ bao giờ nghe mẹ mình bảo thì từ ngày lấy bố mình rồi mua đất ra đây xây nhà đã thấy cây duối này mọc ở đấy r.

Sáng sớm hôm ấy mình và cháu bà ấy thằng H đag đánh cầu lông thì có người đi chăn trâu sớm nhìn thấy người thắt cổ thế là hô hào mọi ng ra xem.Kì lạ là mặc dù là bà nó nhưng thằng H k nhận ra và ngay cả bác và chú nó ra xem cũng k nhận ra là bà nó.Cũng phải nói là tư thế chết của bà ấy rất lạ thắt cổ ở cành duối thấp thôi và chân vẫn chạm đất lưỡi k thè ra như mấy ng thắt cổ bình thường còn 2 hốc mắt bị kiến ăn mất 1 ít nhìn ám ảnh vô cùng.Cũng vì tò mò ra xem mà 2 đêm liền mình k dám ngủ 1 tuần liền không dám ra khỏi nhà buổi tối,đêm toàn tranh nằm với bố k dám nằm 1 mình vì sợ.Quay trở lại buổi sáng hôm ấy sau khi mọi người trong làng kéo ra xem nhưng k ai nhận ra mấy ông công an xã đang định lên loa thông báo tìm ng nhà thì chú thằng H ở đấy xem về k thấy mẹ đâu mới chạy ra cắt dây hạ bà ý xuống thì mới ớ ra đó là mẹ mình.

Mình nhớ hôm đưa ma bà ý xog nhà nó mời thầy ra để gọi hồn bà nó về cúng chưa xong thì trời nổi dông mưa gió sấm sét mẹ mình bảo đấy là điềm gở còn mọi người trong làng bảo bà ý bị ma nó bắt chết oan nên như vậy.Kì lạ là từ hôm bà ấy thắt cổ xong cứ tầm 12 h trưa là có 1 con quạ đen đậu ở đấy nó đậu tầm 1 tiếng r lại bay đi trưa nào cũng vậy.Bẵng đi mấy hôm thì mẹ thằng H đi xem bói bảo là bà nó chết vào giờ xấu nên có trùng,mọi người đọc truyện ma nhiều chắc cũng biết trùng là thế nào đúng k.Mẹ mình bào là chết trùng thì sẽ có ng sai khiến về bắt con cháu đi cùng nếu k biết thì mỗi năm sẽ bắt 1 người theo.Mẹ mình biết nên cấm mình chơi với nó sợ bà nó bắt nó bắt luôn cả mình,nhưng hồi ấy trẻ con có sợ đâu.

Đợt đấy mùa hè cứ tầm trưa trưa là mấy thằng mình thằng T và thằng H lại rủ nhau ra mấy cái ao ở bờ đê để tắm cho mát với cả ăn trộm ổi.Hơn 12h trưa hôm ấy trời nắng chang chang thế là 3 thằng rủ nhau đi, ma xui thế nào mấy thằng lại chọn cái ao ngay gần chỗ bãi tha ma chỗ cấy duối mà bà thằng H thắt cổ cũng vì thằng T bảo là nhà này lắm ổi với xoài lại k có ng trông.Bọn mình vừa đi gần đến nơi thì con quạ đen như mọi khi đậu trên cấy duối cũng bắt đầu bay lên cao và chao đi chao lại trên đầu bọn mình nghĩ lại sao hồi ấy bọn mình có thể gan đến như vậy.

Bọn mình cũng chả để ý đến con quạ đag chao trên trời 3 thằng nhảy xuống tắm r bơi ra vặt ổi ở bờ,Mình cảm giác hôm ấy có j rất kì lạ mà ko giải thích được đang tắm mấy thằng cứ trêu nhau là giẫm phải xương người r lại chạy lên bờ 3 lần như vậy con quạ đen vẫn chao liệng ở trên đầu và không gian nó lặng một cách đáng sợ mình k thể diễn tả lại cái cảm giác không gian lúc ấy như dừng lại ấy ngay cả lúc này ngồi ngĩ lại viết cho các bạn mà vẫn nổi da gà.Đang lúc mấy thằng sợ lên bờ ngồi thì mẹ thằng H k thấy nó ở nhà nên đi tìm, thấy 3 thằng mẹ nó bắt về luôn mẹ nó bảo 3 thằng k biết sợ hay sao k thấy con quạ nó đag bay trên đầu hay sao mà còn dám tắm ở đây.Mình nghĩ nếu hôm ấy mà mẹ thằng H k đi tìm thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa,Sau này mẹ nó đi xem bói bảo nếu k nên kịp thì 3 thằng bị bắt đi rồi bà nó về bắt với tại 3 thằng đi vào 12h trưa giờ,giờ quan đi tuần kiêng kị ra đường cũng may là có ng linh báo cho mẹ nó.Một thời gian sau thì nhà nó thuê thầy về cúng con quạ cũng bay đi mất 1 năm sau thì cây duối cũng bị sét đánh chết khô rồi mưa to với lại bị sâu mục nhiều nó cũng đổ thì phải.

Ps: Trên đây là chuyện có thật do chính mình trải qua,lời văn k được trôi chảy cho lắm mong mọi người đọc góp y để mình có động lực sau này còn post nữa.thanks mọi người đã đọc

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận