Home Truyện Ma Thành Viên Ma có thật – Tác Giả Thành

Ma có thật – Tác Giả Thành

Hồi đó lúc còn dưới quê, gia đình tôi có thuê nhà nguyên căn trên đoạn đường khá vắng vẻ, mình nói ra luôn nếu có bạn nào cùng quê đọc được sẽ hiểu, đường Lê Duẩn ở tp Sóc Trăng.

goi-do-luc-nua-dem

Chỗ tôi thuê căn nhà khá dài, chiều ngang thì ko đáng kể nhưng chiều dài từ ngỏ vô tuốt ra cửa sau luôn thì tầm 40 mét, là bao gồm từ ngoài cổng vô luôn, ngoài cổng có cây hoàng hậu hoa vàng mọc khá to, hoa nở khá rậm rạm, rủ xuốg bao phũ, khiến cho người đi đường nhìn vào càng u ám hơn, vô trong cổng thì cũg có cây hoàng hậu hoa vàng nhưg nhỏ hơn, kế đó là cây xoài thái thấp lùn nhưg trái vẫn có, đó là bên tay phải đi vô, phía tay trái thì có cây hoàng hậu hoa đỏ to đùng.

Hồi đó mình ngủ cái phòng gần cửa sổ, mẹ với em gái ngủ ở phòng giữa,nhà có 3 phòng, phòng 3 là để chứa đồ như cái kho ấy.

Thì tối hôm đó mình ngủ, thì gió ngoài cửa sổ lùa vào làm mình lại sống lưng, khổ cái là cửa sổ đó có gác cây sào phơi đồ nối với cây hoàng hậu đỏ, nên là khép kín cửa lại ko đc, cửa thì dạng kéo, nhưg ko khép kín lại đc, tối đó gió lùa vào mình cảm thấy lạnh sống lưng, lúc đó đang ngủ, nói ngủ nhưg chưa vào giấc, tâm trí vẫn còn đủ tỉnh táo, mình mới cảm nhận phía sau lưng ai vuốt nhẹ cổ mình, mình vừa có lối suy nghĩ đến ma quỷ, thì cơ thể mình bất chợt ko cử động được, mình rất sợ muốn la hét lên, vùng giẫy dữ dội, muốn chạy vô phòng mẹ ngủ nhưg ko đc, lúc đó rất sợ ko biết làm gì hơn nên là cố gắng niệm phật, niệm liên tục thì tự nhiên cơ thể đc giải thoát khỏi cái mà người ta hay nói là ma đè, điều lạ là khi đc thoát ra thì cảm giác sợ hãi ko còn nữa, ý nghĩ chạy vô phòng mẹ ngủ cũg ko còn, có lẻ niệm phật đã giúp tâm trí tui tịnh an hơn, bởi vì tui tin, nếu có ma thì chắc chắn sẽ có phật, ma quỷ làm tui sợ hãi thì phật cao sẽ giúp tui xua đi nổi sợ hãi đó, từ đó về sau tui thỉnh thoảng vẵn bị đè, nhưg cảm giác sợ hãi thì ko như lần đầu tiên, mỗi lần bị là tui niệm phật.

Chưa hết, tiếp đến vụ này nữa, xưa mẹ tui cũg hay dị đoan trồng cây ngãi để làm ăn này nọ, cây ngãi mẹ tui trồng thấy cũg bình thường ko có gì đặc biệt, tui thì k qan tâm chỉ nghĩ đơn giản đó là chậu cảnh bình thường, chậu cũg nhỏ gọn à, k to lớn rườm rà, thì lúc bấy giờ gia đình tôi vẫn còn ở căn nhà trên đường Lê Duẩn đó, thì kế bên nhà tui 1 bên phía tay phải nhìn vô thì nhà cách 1 bờ tường cao, còn phía tay trái vô là quán cf, cách bởi tường thấp ngang đầu gối, phía trên chỉ là rào lưới b46, cũng là nhà của bà chủ cho thuê, buổi sáng bên đó có bán cơm sườn bì chả, xin lỗi đã kể đoạn ko liên qan nhưg do cơm bên đó ngon quá làm tui ấn tượng nên kể, côg nhận nước mắm chan cơm bên đó làm kiểu gì mà kèo kẹo chan lên miếng bì chả ăn cái ghiền luôn ấy hihi. Thui Giờ tiếp tục nè, thì có 1 hôm đó bà chủ nhà kêu mẹ tui qa ngồi nói chuyện, tui tò mò nên qa theo, thì nghe bả kể là hôm trước đó tầm 4h sáng, bình thường 5h bả mới dậy thắp nhang rồi coi bày dọn để buôn bán, thì cái hôm đó chắc do bả khó ngủ nên là 4h thức rồi, thì lúc bả ra thắp nhang ( thắp hương đó) ở ngoài bàn thờ ông thiêng ( kiểu dưới miền tây hay có cái cột phía trên có bát lư hương để thắp cúng trời phật đc đặt ở ngoài trời trước sân nhà)
Thì bổng nhiên, bả cảm giác như có ai đó nhìn bả, bất chợt bả ngó qa bên sân nhà tui thì thấy phía trên đọt cây xoài thái có đứa con nít ngồi trên đó, phía dưới chỗ cái ghế mà mẹ tui đặt chậu ngãi ra phơi sương ấy, thì có người con gái ngồi trên đó….
Thôi giờ này 12h khuya rồi, tui kể mà nhớ lại tưởng tượng thấy gờn gợn. Thui tui ngủ đây…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận